V.League 2015: Khi kiêu hãnh lên tiếng

Chiều qua, ĐKVĐ B.Bình Dương (trái) đã bất ngờ gục ngã trước chủ nhà ĐT.LA. Ảnh: Dũng Phương
Chiều qua, ĐKVĐ B.Bình Dương (trái) đã bất ngờ gục ngã trước chủ nhà ĐT.LA. Ảnh: Dũng Phương
Tại vòng 7 V.League, người ta thấy B.Bình Dương không mạnh như mọi người nghĩ, họ bị ĐT.LA đánh bại một cách toàn diện. SLNA không “non” như chúng ta vẫn lo, họ gạ gục HN T&T theo cách đã vùi dập Thanh Hóa. Tiếng nói của các giá trị xưa cũ tiếp tục vang lên.

Trận thắng trước Bình Dương chỉ mới là thắng lợi thứ 3 của ĐT.LA sau 7 vòng đấu nhưng giá trị của nó thì vô cùng lớn. Thứ nhất, nó khẳng định việc ĐT.LA là đội duy nhất chưa thua không phải là sự may mắn mà chỉ là kết quả của một đội bóng đang dần lấy lại sức mạnh cũ của mình. Thứ hai, việc lần đầu đánh bại Bình Dương tại Long An cho thấy hình bóng của một Gạch vững vàng, nguy hiểm của ngày xưa hoàn toàn có thể trở lại.

Người ta dễ dàng nhận thấy sự lợi hại của lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu của Gạch ngày nào trong trận đấu chiều qua. Dù 3 bàn thắng của đội chủ nhà không phải là kết tinh của quá trình phản công, nhưng suốt trận đấu, hàng thủ Bình Dương luôn bị đặt trong tình trạng bị thủng lưới bất kỳ lúc nào mỗi khi ĐT.LA lên bóng. Hơn nữa, sức ép của Bình Dương là rất lớn nhưng hàng thủ của Gạch lại không có dấu hiệu rối loạn. Họ chơi một cách thong thả, không một chút e ngại trước những ngôi sao tấn công của đội khách.

Trong chiến thắng của ĐT.LA, công bằng mà nói, cũng có sự góp công rất lớn của chính những nhà vô địch. Đầu tiên là 3 pha xuất tướng của thủ thành Quốc Thiện Esele, trong 3 bàn thua đều mang lỗi cá nhân dẫn đến việc bị thủng lưới khá đơn giản. Kế đến, hệ thống tấn công của Bình Dương thật sự có vấn đề. Người ta thấy Trọng Hoàng toàn tạt bóng đi quá tầm, Tấn Tài gần như không thể phối hợp với Công Vinh, người chơi khá tốt trong trận này. Một đội chơi tấn công mà các cầu thủ có khả năng kiến tạo đều không hoàn thành nhiệm vụ, thì làm sao phá vỡ được hệ thống phòng thủ chủ động của ĐT.LA?

Kết quả tại Long An khiến cho V-League thực sự khó đoán. Bởi trong cùng thời điểm, đội nhì bảng Than Quảng Ninh cũng nhận một thất bại cay đắng chẳng kém gì Bình Dương khi để thua trên sân nhà, bằng một pha phản công của Thanh Hóa, trong một thế trận mà họ chiếm hoàn toàn ưu thế, chỉ thiếu mỗi sự may mắn trong các phá dứt điểm. Dùng đến 3 tiền đạo cùng 2 tiền vệ công, Than Quảng Ninh như muốn “ăn tươi, nuốt sống” Thanh Hóa. Thế nhưng, không hiểu sao bóng cứ hết chệch cột lại vào tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi chứ không chịu vào lưới. Theo thống kê của chúng tôi, đội chủ sân Cẩm Phả có đến 22 cú sút và phân nửa đó đi đúng hướng.

Trận thua thứ 2 trên sân nhà trong mùa này (cùng tỷ số 0-1) vẫn chưa ảnh hưởng gì đến phong độ của Than Quảng Ninh, nhưng nó đang khiến cho tốp đầu của bảng xếp hạng trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự xuất hiện của những đội bóng “ngổ ngáo” như SLNA, Khánh Hòa hay ĐT.LA. Chính phong độ cực cao của những đội bóng bị đánh giá thấp này đã giúp V-League bớt đi phần nào sự hụt hẫng sau khi HA.GL nhận trận thua thứ 5 trong mùa tại Cần Thơ.

Theo Hồ Việt
Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.