V-League 2019: Cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ

Chiến thắng trước Thanh Hóa giúp Hà Nội FC vượt lên 5 điểm so với đối thủ bám đuổi ở vị trí thứ 2 là TPHCM Ảnh: VSI
Chiến thắng trước Thanh Hóa giúp Hà Nội FC vượt lên 5 điểm so với đối thủ bám đuổi ở vị trí thứ 2 là TPHCM Ảnh: VSI
TP - Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội vượt lên trong cuộc đua tới ngôi vương mùa này sau chiến thắng đậm Thanh Hóa 5-0, còn Khánh Hòa rút ngắn còn 3 điểm trong nhóm cầm đèn đỏ. Sau lượt trận vòng 20, dường như Wake-up 247 V-League 2019 chỉ còn cuộc đua trụ hạng là rất hấp dẫn.

CLB Thanh Hóa đang gặp hạn với một loạt trận đấu bết bát và chiều qua trên sân Hàng Đẫy họ tiếp tục thua 5 bàn không gỡ.

Thất bại được dự báo khi vòng trước họ cũng thất bại trước Quảng Nam với tỷ số đậm 0-3 trên sân Tam Kỳ ở vòng 19 khiến chuyến hành quân của đội bóng xứ Thanh đến Hàng Đẫy ở vòng này càng thêm nặng nề. Lần này 2 “khẩu trọng pháo” Rimario và Stevens đều không thể ra sân vì thẻ phạt và chấn thương khiến Thanh Hóa gần như chỉ đá nửa sân.

Hà Nội đánh bại Thanh Hóa, nới rộng khoảng cách với TPHCM lên 5 điểm và như thế cuộc đua vô địch đang có lợi thế vô cùng lớn với đội bóng Thủ đô, bất chấp sắp tới Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt hơn khi đá các trận knock-out ở AFC Cup lẫn Cúp QG.

Thua trận thứ 2 liên tiếp trước Khánh Hòa và Quảng Nam, TPHCM đã đứng yên tại chỗ với 35 điểm. TPHCM tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch. HLV Chung Hae-seong nhận lỗi về mình và khẳng định đây không phải là bóng đá.

Cuộc đua vô địch xem như ngã ngũ

Quảng Nam đã quay trở lại. Thắng lợi giòn giã trước Thanh Hóa và TPHCM giúp toàn đội thêm hưng phấn, sẵn sàng bước vào giai đoạn cam go nhất. Với chiến thắng 2-0 trước TPHCM, Quảng Nam lập tức tạm leo lên vị trí thứ 8 tạm rời khỏi nhóm đèn đỏ.

Trên sân Vinh, với lợi thế sân nhà lại chỉ tiếp đối thủ Hải Phòng đang đối mặt với áp lực rất lớn khi nằm ở nhóm “đèn đỏ” nhưng những cuộc tấn công của Sông Lam Nghệ An (SLNA) quá yếu ớt, do thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột. Ngược lại, với vị trí áp chót, Hải Phòng buộc phải chiến đấu hết mình. Đội bóng đất Cảng tuy có tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã hóa giải tất cả. Hòa 0-0, Hải Phòng tìm thêm được 1 điểm (23 điểm) nhưng không thay đổi được vị trí trong bảng xếp hạng.

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà thua trận. Thắng lợi bất ngờ trước Hải Phòng ở lượt trận vừa qua giúp Sài Gòn FC trút được gánh nặng tâm lý sau 8 trận liên tiếp từ hòa đến thua tại V-League. Nhưng khi cách biệt với các đội phía dưới hết sức mong manh thì thầy trò ông Nguyễn Thành Công lại thua Bình Dương ngay trên sân nhà Thống Nhất. Bàn thắng duy nhất của Trọng Huy trong hiệp 1 đã đem về 3 điểm quý giá cho Bình Dương. Thua trận, Sài Gòn sẽ đối mặt với nhiều áp lực khi nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Màn ngược dòng ấn tượng trước TPHCM ở vòng 19 và chiến thắng tối thiểu trước Đà Nẵng ở vòng 20 như ngọn lửa thắp lên hy vọng trụ hạng tưởng chừng như đã tắt của Sanna Khánh Hòa. Đây có thể xem đòn bẩy tinh thần lớn dành cho đội bóng phố biển. Cộng thêm 6 vòng đấu gần đây, họ cũng có phong độ cao khi giành được 11/15 điểm tối đa - cao gấp đôi so với 5 trận đấu trước đó.

Còn nước thì còn tát! Tuy còn cầm đèn đỏ nhưng bây giờ cái thế trụ hạng của Sanna Khánh Hòa sáng hơn rất nhiều. Sanna Khánh Hòa bùng lên hy vọng “sống sót” đồng thời tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến sinh tử tại V-League. HLV Võ Đình Tân nói: “Chúng tôi cần phải chắt chiu hơn ở những trận đấu còn lại mới hy vọng trụ hạng”.

Thầy trò HLV Võ Đình Tân đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1 trận thắng so với các đội xếp trên gồm Hải Phòng, Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Như vậy, về cơ bản có thể nói cuộc chiến tránh rớt hạng chỉ vừa mới bắt đầu đối với các đội nhóm cuối bảng xếp hạng V-League. Chỉ cần thắng thua một trận lập tức vị trí trên bảng xếp hạng thay đổi.

Từ đội tạm xếp hạng 8 là Quảng Nam đến Thanh Hóa, HAGL, Sài Gòn, Hải Phòng đều chưa an toàn. Cục diện này giúp Wake-up 247 V-League 2019 thêm phần hấp dẫn, khó lường.

MỚI - NÓNG