V-League: Gạch chạm tay vào Cúp vô địch

V-League: Gạch chạm tay vào Cúp vô địch
Trong khi Gạch thẳng tiến tới ngôi vô địch thì D. Đồng Tháp tiếp tục ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng và coi như cầm chắc 1 vé xuống hạng mùa tới.
V-League: Gạch chạm tay vào Cúp vô địch ảnh 1

Chỉ có các cầu thủ ngoại SLNA là hồn nhiên đá.... - Ảnh: Xuân Gụ

Trận cầu “đinh” vòng 18 V-League đã diễn ra đúng với tên gọi: hấp dẫn và đầy kịch tính, thỏa mãn người hâm mộ cả về số lượng bàn thắng lẫn tinh thần, thái độ thi đấu của cầu thủ 2 đội.

Trước cuộc đụng độ này, đã có nhiều lời bàn tán về việc bầu Đức của HAGL chính thức lên tiếng ủng hộ GĐT của bầu Thắng lên ngôi vô địch mùa này và họ lo rằng bầu Đức sẽ “thả” để tạo điều kiện cho đội quân của bầu Thắng sớm về đích.

Và GĐT LA đã thắng thật trong cuộc thư hùng chiều qua để sớm chạm 1 tay vào ngôi vô địch. Nhưng cách thắng của họ cùng tinh thần thi đấu của 2 đội đã chứng tỏ bầu Đức ủng hộ GĐT LA là ủng hộ cách làm bóng đá “sạch” như lời ông giãi bày còn trên sân không có chuyện nhường nhịn, xin-cho.

Một lần nữa, tài năng của “phù thủy” Calisto được khẳng định khi với khả năng “phù phép” đặc biệt, ông đã đưa GĐT LA từ chỗ bị dẫn 3 bàn trong 45 phút hiệp 1 để thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 4-3 trong hiệp 2.

Đã có sự “dính chùm” ở nửa dưới bảng xếp hạng khi có tới 6 đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm và hơn đội áp chót SĐ Nam Định vỏn vẹn 1 trận thắng. Với tình thế này, cuộc chiến chống 1/2 suất xuống hạng sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn khi V-League bước vào những vòng đấu cuối cùng.

Trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô LG HN ACB đã giành được 3 điểm quý giá trước một P.SLNA thi đấu bạc nhược và không muốn đá.

Giống như trận lượt đi, ở trận lượt về này, HLV trưởng ACB Nguyễn Hồng Thanh lại dời băng ghế chỉ đạo lên khán đài làm một khán giả bình thường, tránh tiếng dẫn quân “đánh” lại quê nhà.

Và cũng như lượt đi, các học trò cũ của ông Thanh lại có màn “đáp lễ” thầy hậu hĩnh với việc “từ chối” những cơ hội ghi bàn đồng thời “mở cửa” cho đối phương khá thoải mái bắn phá.

Trước tình thế như vậy, không có gì khó hiểu khi LG HN ACB có thể 3 lần chọc thủng lưới SLNA do công của Danh Minh (phút 37), Damian (phút 77) và Hải Nam (phút 90).

Chỉ tới phút bù giờ trận đấu, Omondi mới có bàn “danh dự” cho SLNA.

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương- SĐ Nam Định: 4-2

Sân Cao Lãnh: D. Đồng Tháp – HL Bình Định: 1-1

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – M. Hải Phòng: 2-0

Sân Thống Nhất: TMN CSG – Hòa Phát HN: 0-0

MỚI - NÓNG