V-League: Nam Định, Hải Phòng, SLNA thoát hiểm

V-League: Nam Định, Hải Phòng, SLNA thoát hiểm
Với việc chiếc vé dự trận playoff được chia đều cho 7 suất trước vòng áp chót V-League, vòng đấu thứ 21 được đặt tên là “vòng đấu nối mạng”.
V-League: Nam Định, Hải Phòng, SLNA thoát hiểm ảnh 1
LG.HN.ACB đã rất cố gắng nhưng...

Trên các sân cỏ cả nước, trong khi các cầu thủ căng sức “cày ải” để tránh phải dự trận đấu thứ 23, những “chú dế” của các lãnh đội 7 CLB tranh chấp vé trụ hạng cất tiếng kêu liên hồi để cập nhật thông tin từ các sân đối phương nhằm tìm đường “binh” có lợi nhất cho CLB của mình.

Và cuối cùng, ngoài 4 vị trí đầu bảng cùng 1 suất xuống hạng chính thức, vòng đấu thứ 21 cũng đã xác định được thêm 3 gương mặt ở lại với giải chuyên nghiệp trước vòng đấu cuối cùng là SĐ Nam Định, M. Hải Phòng và P. SLNA.

Tình thế này đưa đến tương lai vô cùng ảm đạm cho đại biểu thủ đô LG HN ACB khi trong lượt trận cuối cùng, cả 3 đối thủ trực tiếp giành vé trụ hạng với họ là HL Bình Định, Hòa Phát HN và TMN CSG đều chỉ phải đối đầu với những đội bóng đã hết động lực thi đấu sau khi trụ hạng an toàn.

Đó cũng là những trận mà M. Hải Phòng, SĐ Nam Định, và P. SLNA có thể ung dung ra tay “cứu vớt” “kẻ cơ nhỡ” để lấy đường “đi lại” mùa sau. Trong khi đó, ACB phải làm khách trên sân Bình Dương và với những gì thể hiện trên sân Lạch Tray, đội bóng này cho thấy họ không hề nương chân với bất kỳ ai.

Việc phải giành trọn 3 điểm trên sân Gò Đậu dường như là nhiệm vụ bất khả thi với LG HN ACB.

Sân Hàng Đẫy: LG HN ACB – TMN CSG: 1-1

Trước tính chất quyết định của trận đấu, chủ nhà vào trận với quyết tâm cao song đáng tiếc những cơ hội chắc ăn lại bị các chân sút chủ nhà phung phí ngay từ những phút đầu trận.

Việc không ghi được bàn thắng đã tạo tâm lý bất ổn cho đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh và họ phải trả giá ở phút cuối cùng hiệp 1. Sau cú sút phạt từ ngoài vạch 16m50 của Ngũ Chí Thắng, bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Việt Cường và 1-0 cho TMN CSG.

Ngay đầu hiệp 2, LG HN ACB có bàn gỡ hoà sau khi trung vệ Balenko của TMN CSG lúng túng đưa bóng vào lưới sau nỗ lực phá quả tạt bóng của Danh Minh. Cho đến hết trận, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Họ còn bị trọng tài Đặng Thanh Hạ từ chối một quả phạt 11m ở cuối trận khi Mauricio bị Hữu Đức cản ngã trong vòng cấm.

Sân Lạch Tray: M. Hải Phòng – B. Bình Dương 2-1

Nhiều người ngỡ rằng đội khách Bình Dương sẽ “lơi chân” cho chủ nhà sớm giành vé trụ hạng nhưng thực tế trên sân đã có câu trả lời khác hẳn. Đội khách chơi rắn và quyết liệt không kém chủ nhà. Thậm chí họ còn tạo được nhiều tình huống ăn bàn hơn với lối chơi phản công sắc bén.

Tuy nhiên, chủ nhà HP có được bàn mở tỷ số phút 15 từ pha đánh đầu của Julien. 15 phút sau, pha phối hợp nhuần nhuyễn khu trung lộ giữa Abbey và Kesley đã giúp Abbey vượt qua hàng thủ Hải Phòng, dứt điểm gọn gàng san bằng tỷ số 1-1.

Phút 72, cả sân Lạch Tray như nổ tung bởi tiếng chửi bới, la thét của CĐV sau khi trọng tài từ chối một bàn thắng của đội chủ nhà khi cho rằng thủ môn Bình Dương đã bị phạm lỗi.

Sự giận dữ bỗng chốc vỡ oà thành niềm vui chiến thắng khi vào phút cuối cùng của trận đấu, đội trưởng Trường Giang sút phạt từ cự ly 25m chạm hậu vệ đối phương đổi hướng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Bình Dương, mang lại chiến thắng 2-1 cùng tấm vé trụ hạng cho HP.

Sân Long An: GĐT Long An – Pjico SLNA: 1-2

Mặc dù thua Pjico SLNA 1-2 với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng BHL, các cầu thủ và người hâm mộ của GĐT Long An hết sức hân hoan khi nhận chiếc cúp vô địch sau trận đấu chiều qua trên sân Long An.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho tập thể gắn bó đoàn kết này. Họ cũng xứng đáng là đội bóng “sạch” nhất V-League.

Trong niềm vui đón nhận danh hiệu mới, ông Phạm Phú Hoà, trưởng đoàn bóng đá của đội bóng miền Tây Nam Bộ cho biết, GĐT LA hôm nay hân hoan đón nhận chức vô địch nhưng “không ngủ quên trên chiến thắng”.

Ngay từ bây giờ đội bóng của ông sẽ bắt tay vào công tác củng cố lực lượng, đặc biệt là ở hàng phòng thủ.

Người hâm mộ bóng đá VN sẽ thấy GĐT LA có một khuôn mặt mới trong mùa bóng tới để bảo vệ chức vô địch, tranh giải C1 châu Á, giải C1 Đông Nam Á và Siêu Cúp Quốc gia do báo Tiền Phong tổ chức.

MỚI - NÓNG