V-League và chuyện xuất khẩu cầu thủ

Moses (giữa) nhờ V-League mà được sang Nga chơi bóng với giá chuyển nhượng gần nửa triệu USD. Ảnh: Tuấn Tú
Moses (giữa) nhờ V-League mà được sang Nga chơi bóng với giá chuyển nhượng gần nửa triệu USD. Ảnh: Tuấn Tú
TP - V-League tuy còn vấn đề này kia, nhưng ở khía cạnh chất lượng chuyên môn thì hoàn toàn không tồi, và không phải lúc nào V-League cũng ở vị trí thất thế khi so sánh với các giải VĐQG trong khu vực. Đặc biệt nếu nhìn ở góc độ xuất khẩu cầu thủ.

Trong số các mùa giải chuyên nghiệp gần đây, có lẽ mùa bóng 2017 gặp nhiều trắc trở hơn cả khi hầu như vòng đấu nào cũng xảy ra sự cố, từ công tác trọng tài cho tới vấn nạn bạo lực sân cỏ hay cách cư xử không đúng luật của CĐV.

Mỗi lúc như thế V-League lại bị chê bai tơi tả và mang so sánh với Thai-League của Thái Lan, giải VĐQG được xem là hấp dẫn và chất lượng hàng đầu khu vực, như là đối trọng so sánh.

Đúng là Thai-League rất hấp dẫn từ công tác tổ chức cho tới chất lượng chuyên môn, bởi giải VĐQG ngoài việc tập hợp gần như tất cả các tài năng xuất sắc của bóng đá Thái Lan thì còn quy tụ được rất nhiều ngoại binh giỏi, mà bằng chứng mới nhất là việc CLB Muangthong United vừa bán chân sút người Brazil là Cleiton Silva sang giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) với giá 30 triệu USD.

Từ trước tới nay chỉ có các ngôi sao bóng đá tới Đông Nam Á với giá trị chuyển nhượng cao khủng khiếp chứ hiếm có trường hợp đội bóng nào của Đông Nam Á xuất khẩu được cầu thủ sang giải VĐQG của các nước có nền bóng đá phát triển hơn ở châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc thấp hơn một chút là Trung Quốc, nhất là với giá kỷ lục lên tới hàng chục triệu USD như thế.

Cũng có một số trường hợp cầu thủ Đông Nam Á sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc chơi bóng như trường hợp của Công Vinh với Consadole Sapporo, Công Phượng với Mito Hollyhock, Tuấn Anh với Yokohama FC trước kia, hay Xuân Trường với Gangwon FC, Chanathip Songkrasin với Consadole Sapporo bây giờ, nhưng phần lớn các bản hợp đồng này đều chỉ ở dạng cho mượn cầu thủ theo kiểu hợp tác khai thác thương mại chứ không phải xuất phát từ nhu cầu cần nâng cấp lực lượng của các CLB ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trước khi Thai-League bán được Cleiton sang Chinese Super League, ngay năm ngoái đã có một tiền vệ xuất sắc của V-League được biết đến nhờ tham dự AFC Champions League, và nhận được hợp đồng sang châu Âu chơi bóng.

Đấy là trường hợp của Oloya Moses, tiền vệ được B.Bình Dương bán cho FC Kuban ở giải VĐQG Nga mùa trước với giá ước chừng khoảng 500.000 USD. Khi còn chơi bóng cho B.Bình Dương ở AFC Champions League với Jiangsu Suning, một đội bóng nhà giàu của Chinese Super League tại sân chơi châu Á, Moses đã lọt vào tầm ngắm của cựu danh thủ Dan Petrescu, lúc ấy đang huấn luyện Jiangsu Suning.

Sau đó khi chuyển sang FC Kuban, Petrescu vì ấn tượng với tài năng của Moses nên đã gọi tiền vệ này sang Nga chơi bóng. Tuy nhiên, có lẽ là cuộc phiêu lưu của Moses ở Nga không thành công cho lắm nên mùa bóng này Moses đã trở lại V-League để khoác áo Hà Nội FC, song anh vẫn chưa lấy lại được phong độ và hình ảnh như thời còn khoác áo B.Bình Dương.

Và trước trường hợp của Cleiton hay Moses rất xa, vào năm 2011, V-League suýt nữa đã trở thành giải VĐQG Đông Nam Á đầu tiên xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu chơi bóng ở một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu là La Liga, sau khi CLB Atletico Madrid đồng ý chiêu mộ tiền đạo Samson Kayode, bây giờ mang tên Việt Nam là Hoàng Vũ Samson, thông qua sự môi giới của siêu cò Jorge Mendes và Tiago Calisto, con trai ông Henrique Calisto, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, vì Samson đã ký nháy hợp đồng với Hà Nội T&T, bây giờ là Hà Nội FC, trước khi được Atletico Madrid đồng ý và trao cho cơ hội, nên dù rất muốn sang châu Âu chơi bóng song tiền đạo người Nigeria này vẫn phải ở lại V-League thi đấu do không thể (hoặc không muốn) đền bù khoản tiền phá vỡ hợp đồng lên tới 2 triệu USD đã trót ký với Hà Nội T&T.

Và mới đây nhất, Geoffrey Kizito là cái tên mới nhất đổi đời nhờ V-League, sau khi tiền vệ đang khoác áo Than Quảng Ninh lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia săn lùng cầu thủ tại châu Âu nhờ thi đấu xuất sắc dưới màu áo ĐT Uganda tại CAN Cup 2017.

MỚI - NÓNG