V-League vòng 20: Gạch Đồng Tâm đoạt chức vô địch sớm

V-League vòng 20: Gạch Đồng Tâm đoạt chức vô địch sớm
Chiều 17/7, ở vòng đấu 20, nhiều bất ngờ thú vị đã xảy ra với việc Gạch Đồng Tâm Long An chính thức đoạt chức Vô địch sớm 2 vòng và Delta Đồng Tháp xuống hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả chủ nhà Hòa Phát Hà Nội lẫn đội khách Delta Đồng Tháp đều chơi chậm rãi bởi đây chính là hai đội cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua xuống hạng.

Mặc dù được chơi trên sân nhà, khán giả nhà, nhưng trong suốt quá trình diễn ra hiệp 1 Hòa Phát Hà Nội chỉ có một cơ hội ăn bàn trông thấy. Đó là cú xoay người sút bóng nguy hiểm của Xuân Thành bên ngoài vòng 16m50, nhưng thủ môn của Delta Đồng Tháp xuất sắc cản phá.

Không ghi được bàn thắng, đến phút 35 họ đã phải trả giá bằng việc vào lưới nhặt bóng. Xuất phát từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m, Artem sút bóng kỹ thuật ghi bàn mở tỷ số cho Delta Đồng Tháp.

Sang hiệp 2 được 4 phút, Das Silva có bóng và chuyền như “dọn cỗ” cho người đồng hương Dos Santos ghi bàn quân bình tỷ số. Sau bàn thắng này, cả hai đội tiếp tục tổ chức những đường phản công, nhưng mọi cú sút đều thiếu chuẩn xác hoặc bị thủ môn cản phá.

Bất ngờ ở phút 87, vẫn là Das Silva phá bẫy việt vị và không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Hòa Phát Hà Nội. Đây là tình huống băng xuống nhạy cảm nên các cầu thủ Delta Đồng Tháp phản đối bàn thắng này, nhưng trọng tài vẫn công nhận.

Với kết quả này, các học trò của huấn luyện viên trưởng Trần Công Minh đành chấp nhận thi đấu giải bóng đá Vô địch hạng nhất năm 2006, cho dù giải chuyên nghiệp vẫn còn 2 vòng đấu nữa.

* Sân Vinh: PJICO Sông Lam Nghệ An và Bình Dương chia điểm

Trận đấu diễn ra sớm hơn thường lệ trước 1 giờ. Trời nóng bức không có lợi cho sức khoẻ cầu thủ, khán giả ít hơn các trận trước. Hiệp I, trận đấu diễn ra tẻ nhạt. Cả hai bên đều không tạo được đường bóng gây nguy hiểm cho đối phương. Không khí trận đấu trầm lặng, không bên nào ghi được bàn thắng.

Vào hiệp II, cầu thủ Bình Dương như bừng tỉnh, liên tục lên bóng, áp sát khung thành SLNA, phút 56 Babon Cerino (23) Bình Dương nhận bóng từ quả chuyền của Văn Quyến (10) SLNA chuyền cho Công Vinh ghi bàn không thành, đi bóng lên ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Phút 59 Philani-Kutrelika (10) sút bóng, thủ môn SLNA bắt bóng không dính để bóng tuột tay rơi vào cầu môn, nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 0 cho Bình Dương.

Bị ghi trước 2 bàn trên sân nhà, SLNA có những phút tưởng như vỡ trận. Nhưng sau khi Văn Quyến (10) vào sân thay Thanh Thưởng, phút 77 nhận được bóng từ trung lộ, Văn Quyến đã sút nối thành công, hạ tỷ số xuống 1 - 2.

Phút 84, Nguyễn Hoàng Vương (2) Bình Dương bị phạm lỗi trong vùng cấm SLNA được hưởng quả phạt đền. Văn Quyến (10) SLNA lại thực hiện thành công đưa tỷ số trận đấu về 2-2. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trong 90 phút trận đấu, trọng tài đã phải dùng 2 thẻ vàng cho 2 cầu thủ: Nguyễn Văn Linh (26) và Nguyễn Hoàng Vương (2) đội Bình Dương.

Bạo động trên sân Chi Lăng

Bước vào trận đấu có tính quyết định ở vị trí ngôi á quân của Đà Nẵng ít ai nghĩ chủ nhà không quá khó khăn giành trọn 3 điểm trước đội khách Thép miền Nam-Cảng Sài Gòn. Thế nhưng, gần 25 nghìn người hâm mộ có mặt tại sân lại quá bàng hoàng trước lối đá vô hồn của đội nhà. Đội Đà Nẵng chiều 17/7 chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chiến thắng lẫy lừng Bình Dương với một tỷ số chóng mặt 5 - 0 ở lượt trận đấu trước.

Bàn thua có thể nói là khá đơn giản ngay ở phút 23 do công của Michel (27) quả là một gáo nước lạnh dội vào người hâm mộ. Thêm vào đó, lối đá "vật vờ" của vài cầu thủ gạo cội đã khiến người hâm mộ liên tưởng đến "mùi khét" và đúng như dự đoán của người hâm mộ, trong cả trận đấu những vị trí chủ chốt của số "ngôi sao" này không hề có những đường chuyền chính xác, toàn là những đường chuyền lúc thì "quá non", lúc lại "qúa già". Một trận đấu như là một "cử dợt" hơn là trận đấu đỉnh cao mang tính quyết định thứ hạng của từng đội bóng.

Chính vì vậy, trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, chai, lọ trên khắp các khán đài đã ném liên tục xuống sân. Lửa đã bốc cháy ở khán đài B do số khán giả quá khích đốt, nhưng sự cương quyết của lực lượng Công an đã lấy lại trật tự.

Người hâm mộ Đà Nẵng có lại được niềm tin khi Mạnh Dũng (15) san bằng tỷ số từ chấm phạt đền 11 mét vào phút 56. Tưởng đâu mọi nghi ngờ trong lòng người hâm mộ đã dập tắt, thì phút 85, từ một cú đá nối bất ngờ của Minh Chuyên (3-CSG), trong tình huống một thủ môn tài ba của đội tuyển quốc gia Văn Hạnh lao ra quá vội vàng để bóng vào lưới cũng quá dễ dàng. Cơn mưa chai, lọ lại xuất hiện và lần này thì ào ạt hơn. Lửa trên khán đài B, C, D lại cháy nhiều hơn và không ai có thể dẹp nổi.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính Trần Khánh Hưng vang lên, cầu thủ Amaobi (9-ĐN) đã lao theo lăng mạ trọng tài và có ý định hành hung, nhưng đã được can thiệp kịp thời.

Trên đường vào phòng thay trang phục, tổ trọng tài lại hứng chịu tiếp cơn mưa chai, lọ...Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu, số đông khán giả không chịu ra về đã hò hét, phản đối đội nhà và hô to "bán độ"... Một số khán giả quá khích đã dùng những vật liệu cứng ném tứ tung và có ý định đập phá tại các khán đài, buộc lực lượng Công an phải dùng đến biện pháp mạnh mới khống chế được, tạo nên cảnh chạy trốn hỗn loạn vào nhà dân xung quanh khu vực sân vận động.

Trong trận đấu này, tổ trọng tài chưa có sự phối hợp tốt nên đã tạo nên nhiều tình huống khá bất bình đối với khán giả. Nhưng điều đáng phê phán hơn hết, chính là thái độ câu giờ thiếu văn hóa của một số cầu thủ TMN- Cảng Sài Gòn, khá rõ nét là ở Hữu Đức (21), A Vĩ (23), cứ mỗi lần có va chạm với đối phương là lăn lóc trên sân trông rất đau đớn, nhưng khi trọng tài vừa thổi phạt đối phương, lại đứng lên và đá bóng ngay, hay vừa được cáng ra sân là bật dậy rất nhanh và lao vào sân ngay, chính vì vậy A Vĩ (23) phải lãnh thẻ vàng.

Đáng phê phán nhất là thủ mônVĩnh Lợi (25), ngay sau khi đội nhà có bàn thắng đã ngã lăn ra khi có va chạm bóng để được săn sóc 5 phút. Cầu thủ này ở những phút cuối lại biểu hiện một hành động rất thiếu văn hóa, bắt được bóng rồi phát ra ngoài sân và ngã lăn.

Một trận đấu mà bác sĩ phải vào sân gần 10 lần để săn sóc thủ môn thì khó có thể tin được. Trong thể thao, thắng thua là lẽ thường, những ở trận đấu này, sự buông rơi của một số cầu thủ đội nhà Đà Nẵng, những hành động phi thể thao của một số cầu thủ TMN-Cảng Sài Gòn và những hành động thiếu văn hóa của một số khán giả quá khích đã tạo nên một trận đấu buồn trên sân Chi Lăng.

Sân Quy Nhơn: Hoa Lâm Bình Định thắng LG Hà Nội ACB 2 - 1

Gần 1 vạn khán giả Bình Định đã có mặt tại sân nhà. Đây cũng là trận đấu lượt về trên sân nhà và trước đó lượt đi tại sân khách Hoa Lâm Bình Định cũng giành thắng lợi 1 - 0. Hoa Lâm Bình Định đã giành trọn 3 điểm và đưa tổng sắp lên 23 điểm, tạo nhiều thuận lợi nằm trên các đội có nguy cơ xuống hạng.

Nhìn chung, trận đấu giữa 2 đội đã diễn ra ở thế tương đối cân bằng, nhưng đội Hoa Lâm Bình Định tận dụng được 2 cơ hội ghi bàn. Phút thứ 5 Nguyễn Văn Hiển (8) mở tỷ số cho đội Hoa Lâm Bình Định. Phút 55, Chaikamdee (25) nhận được bóng từ quả chuyền của cầu thủ số 4, có một pha độc diễn đi bóng đầy uy lực đến trước vòng 16m50 đã sút bóng căng, cao, vượt qua đầu thủ môn, bóng đi vào góc xa, ghi bàn thắng thứ 2 cho Bình Định.

LG Hà Nội ACB cũng đã tranh thủ dâng cao để ghi bàn thắng danh dự, có nhiều pha bóng nguy hiểm ở các phút 37 và 49, nhưng thủ môn Bình Định đều hoá giải thành công.

Rất tiếc cho Bình Định, vào phút thứ 2 bù giờ, một cầu thủ của Bình Định đã truy cản trái phép trước vạch 16m50 về phía cánh phải khán đài A, cầu thủ số 17 đội bạn đã đẩy bóng nhẹ cho cầu thủ số 26 đá rất căng bóng đi vào lưới thủ môn Bình Định, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.

Hoàng Anh Gia Lai - Mitsustar Hải Phòng: Thiếu chuyên môn, thừa bạo lực

Tiếp đối thủ dưới cơ M.HP, chủ nhà HAGL đã dành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1 - 0 một cách vất vả.

Ra sân với đội hình mạnh nhất hiện có, chủ nhà HAGL đã thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trước khi đi thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á. Hàng tiền vệ với sự chỉ huy của 2 cầu thủ Thái Lan Tawan (10) và Dusit (17), còn Kiatisuk (13) đá cặp tiền đạo với Đình Việt (3). Trong khi đó, M.HP vào cuộc khá thận trọng, tung cả 3 cầu thủ ngoại đều đá ở hàng tiền vệ, tiền đạo, trong đó N.Julien (22) đá cặp tiền đạo với Đức Cường (10), Bật Hiếu (24) đá hậu vệ trái.

Hiệp 1 thế trận diễn ra tẻ nhạt, không có một bắn phá thật sự nào về khung thành của 2 đội, riêng M.HP không có 1 cú sút cầu môn. Chủ nhà HAGL trong hiệp 1 chủ yếu tấn công trung lộ với những pha bật tường nhưng đều không thành công. Cả hiệp 1 họ chỉ có 3 pha dứt điểm về khung thành đối phương, nhưng cả 2 cầu thủ trẻ Đình Việt và Ngọc Cảnh (22) đều không chuyển những cơ hội ấy thành bàn thắng.

Trong khi đó, hàng tiền đạo M.HP tỏ ra quá lẻ loi, cặp tiền đạo của họ không có được pha phối hợp nào, hàng tiền vệ ít lên cao, pha bóng nguy hiểm nhất của họ là ở phút 43 nhưng trong lần lên tham gia tấn công hiếm hoi của Bật Hiếu đã bị đội trưởng Duy Quang (6) của HAGL lăn xả cản phá trước pha dứt điểm của anh. Kết thúc hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp 2, cả 2 đội đều có sự thay đổi cầu thủ, trong khi HAGL tăng cường hàng tấn công bằng cách tung Vimon (11) vào thay Dusit thì M.HP tăng cường khả năng phòng thủ ở cánh trái Khánh Hùng (14) vào.

Bắt đầu từ phút thứ 10, sân cỏ nóng lên lên khi Bật Hiếu khai mào bằng pha lao cả 2 chân vào đối phương khiến trọng tài không do dự trút thẻ vàng cảnh cáo, khán giả phản ứng dữ dội. Sau pha phạm lỗi này, anh còn liên tiếp sử dụng cách đá khá thô bạo. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút nhưng đã có 4 pha phạm lỗi nguy hiểm từ các cầu thủ của 2 đội. Trọng tài Đình Nghĩa đã phải rút 3 thẻ vàng trong vòng 5 phút (từ 54 - 59) để phạt cầu thủ 2 đội khiến trận đấu phải liên tục ngắt quãng.

Chủ nhà bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, họ liên tục chuyền bóng cho Kiatisuk, nhưng một mình anh cũng không tạo ra được nguy hiểm nào trước sự đeo bám quyết liệt của đối phương.

Cơ hội nguy hiểm nhất của M.HP là ở phút 71 khi N.Julien có bóng ngay trước vòng 16 m sau đường chuyền khá tốt của đồng đội từ cánh phải, loại hết hậu vệ của HAGL nhưng pha dứt điểm của anh lại vọt xà ngang.

Tưởng chừng trận đấu sẽ dừng lại với kết quả hoà thì ở phút 86 Kiatisuk đột phá cánh phải và dứt điểm ngoài vòng 16m, thủ môn M.HP đẩy ra thì Đình Việt kịp lao vào đá bồi ngay góc hẹp để mở tỷ số cho đội nhà.

Sau bàn thua M.HP dồn lên tấn công nhưng họ lại bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút 87 khi Bật Hiếu bị rút quyền thi đấu sau khi bị trọng tài phạt thẻ vàng thứ 2 do lỗi phản đối trọng tài. Sau khi bị thẻ đỏ anh lại dùng tay hất vào mặt trọng tài, rất may là các đồng đội cũng đã kịp can ngăn.

Mặc dù trọng tài đã cho đá 5 phút bù giờ nhưng các cầu thủ M.HP cũng không thể san bằng tỷ số. Kết thúc trận đấu chủ nhà HAGL đã dành thắng lợi với tỷ số 1 - 0.

Sân Thiên Trường: Sông Đà Nam Định có 3 điểm quý giá

Bàn thắng mở tỷ số (phút thứ 81) và là bàn thắng cuối giúp SĐ-NĐ có được 3 điểm qúy giá khiến cho "chảo lửa" Thiên Trường gần như nổ tung. Đây là trận có số lượng khán giả đông nhất từ đầu mùa giải, khoảng 12 nghìn người. Trong tình thế bị hàng hậu vệ Gạch Đồng Tâm Long An (G-ĐTLA) bao vây chặt, nhưng Xuân Phú đã cố gắng kiến tạo đường bóng thuận lợi để Ngọc Linh tung cú sút căng hạ gục thủ môn Santos. Có lẽ đây là trận đấu xui xẻo nhất của thầy trò ông Calisto bởi G-ĐTLA có tới 2 cơ hội mười mười nhưng cuối cùng đều bị bỏ lỡ.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vững chắc suất trụ hạng, SĐ-NĐ dâng cao đội hình và tổ chức tấn công dồn dập vào khung thành G-ĐTLA ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với đội hình 4-4-2, SĐ-NĐ đã cho thấy chủ nhà không phải chỉ có sở trường phòng ngự phản công. Chơi áp sát, quyết liệt, nhất khả năng tấn công từ hai biến của SĐ-NĐ đã gần như làm cho các cầu thủ đội khách chùn chân, không thể chiếm được thế chủ động. Trong 45 phút đầu, ít nhất SĐ-NĐ có 6 cơ hội thuận lợi nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Santos, chủ nhà đã không thể biến thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, mặc dù G-ĐTLA đã tăng cường hàng tiền đạo nhằm tận dụng sự xuống sức của SĐ-NĐ để kiếm bàn thắng nhưng trước hàng thủ khá chắc chắn với sự trở lại của Chmokin khiến họ không thể tìm được cơ hội vào sâu trong khu vực 16m50. Tuy vượt trội về lực lượng và đẳng cấp nhưng trước sự quyết tâm cao của SĐ-NĐ cuối cùng thì G-ĐTLA đành phải để lại 3 điểm trên sân Thiên Trường.

MỚI - NÓNG