Vòng 8 giải hạng Nhất quốc gia - Cúp Sino 2009:

V.Ninh Bình lên ngôi đầu

V.Ninh Bình lên ngôi đầu
TPO - Lần đầu tiên sau tám vòng đấu vừa qua, V.Ninh Bình vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 2-0 trước AĐ.An Giang trên sân nhà, với hai bàn thắng của Ngọc Huy và Suleiman chỉ trong hiệp một.
V.Ninh Bình lên ngôi đầu ảnh 1
Hòa Phát HN giành chiến thắng mong manh 1-0 trước Đồng Nai Berjaya  Ảnh: Phạm Yên

Do hai đối thủ từng dẫn đầu bảng xếp hạng ở những vòng trước là XMF.Tây Ninh và Bình Định đều trắng tay ở vòng này, nên nhờ thế V.Ninh Bình có cơ hội tiến chiếm vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp nhờ một điểm nhiều hơn.

Tiếp Đồng Nai Berjaya trên sân Hàng Đẫy, HP.HN nhập cuộc rất ấn tượng và làm chủ hoàn toàn trận đấu trong khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, do vấp phải hàng thủ chắc chắn của đội khách, HP.HN hầu như không tạo được cơ hội ghi bàn nào thực sự rõ rệt trong suốt 45 phút đầu tiên.

Trong khi đó, dù chấp nhận chơi phòng ngự phản công, nhưng do cặp tiền đạo Đinh Cường - Toledo hoạt động quá xa nhau và không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của tuyến dưới, nên Đồng Nai Berjaya gần như chỉ chơi phòng ngự.

Cuối hiệp một, từ một tình huống phạt góc, Đinh Cường đánh đầu hiểm hóc loại bỏ cả hàng phòng ngự HP.HN, nhưng bóng lại chạm cột dọc bật thẳng vào tay thủ môn Viết Nam.

Cục diện trên sân ở hiệp hai cũng vậy, HP.HN ép sân và tạo được không ít tình huống thuận lợi nhưng không sao cụ thể hóa thành bàn thắng.

Ngay cả trong trường hợp được hưởng quả penalty ở giữa hiệp hai sau pha để tay chạm bóng trong vòng cấm của hậu vệ Đồng Nai Berjaya, tiền đạo Belibi cũng không thắng được thủ môn Thành Thắng của đội khách trên chấm 11m.

Khi khán giả trên sân Hàng Đẫy bắt đầu nghĩ tới một tỷ số hòa thì HP.HN bất ngờ ghi được bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Từ tình huống đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm, Thành Trung cứa bóng hiểm hóc bằng chân trái vào góc gần, khiến nỗ lực cản phá của thủ môn Thành Thắng trở thành vô vọng.

Trong những phút cuối trận, HP.HN còn có thêm một cơ hội ghi bàn nữa, nhưng xà ngang Đồng Nai Berjaya đã chặn đứng cú sửa bóng kỹ thuật bằng chân phải của Nhật Thanh. Kết quả thắng 1-0 đủ để giúp HP.HN hài lòng sau chuỗi trận không thành công trên sân khách vừa qua.

Một trận đấu khác rất được quan tâm ở vòng 8 là cuộc chạm trán giữa H.Huế và hiện tượng XMF.Tây Ninh trên sân Tự Do. Khác với phong độ rực sáng mỗi khi thi đấu trên sân nhà, hôm qua XMF.

Tây Ninh không sao tái lập được điều đó trước H.Huế và để thua dễ dàng với tỷ số 0-2. Thậm chí, nếu may mắn hơn, H.Huế có thể ghi thêm ít nhất hai bàn thắng trước sự hờ hững của hàng thủ XMF.Tây Ninh.

MỚI - NÓNG