V.Ninh Bình vẫn trầy trật

V.Ninh Bình vẫn trầy trật
TP - Chuỗi trận lận đận của V.Ninh Bình vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi đội bóng nhà giàu này chỉ có được một điểm tại Tam Kỳ sau trận hoà 1-1 đầy may mắn với chủ nhà NHS.Quảng Nam.
V.Ninh Bình vẫn trầy trật ảnh 1
Hòa Phát Hà Nội thắng sít sao Bình Định trên sân Hàng Đẫy -  Ảnh: Phạm Yên

Sau trận thua HJN.ACB ở vòng ba, hôm qua trên sân Tam Kỳ, V.Ninh Bình lại có thêm một trận đấu yếu kém nữa và chỉ có may mắn mới giúp đội khách không phải trắng tay ra về.

Trong 45 phút đầu tiên, V.Ninh Bình đá khá mạch lạc nhưng không một lần ghi được bàn thắng. Tiền đạo Maxwell bỏ lỡ tới hai cơ hội cực kỳ thuận lợi.

Sang hiệp hai, NHS.Quảng Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công rất sòng phẳng. Ngay lập tức, đội bóng trị giá nhiều tỷ đồng của HLV Đoàn Minh Xương rơi vào thế bị động và phải chống chọi vô cùng vất vả.

Thế nhưng, NHS.Quảng Nam vẫn làm được điều cần làm là ghi bàn thắng. Từ một pha lên bóng dũng mãnh dọc biên trái ở phút 67, Ngọc Thạch tạt vào trong rất đẹp để Jefferson đệm bóng chính xác tung lưới V.Ninh Bình.

Đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên sân khách, HLV Đoàn Minh Xương xua quân dốc toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ. Đúng vào những phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Văn Tuyến của đội chủ nhà vô tình đưa bóng về lưới nhà trong một nỗ lực cản phá, giúp V.Ninh Bình có được tỷ số hoà một cách đầy may mắn.

Tiếp Bình Định trên sân nhà, Hòa Phát Hà Nội tưởng rằng sẽ có một trận đấu khó khăn, vì đội bóng đất võ được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho suất thăng hạng chuyên nghiệp.

Kết quả các trận đấu khác

Than Quảng Ninh - Quảng Ngãi: 2-0

TPK Tiền Giang- Đồng Nai Berjaya: 2-2

Sài Gòn United - TP. Cần Thơ: 1-0

H.Huế - HN.ACB: 1-0 (ngày 6/3)

Tuy nhiên, cục diện trên sân lại hoàn toàn thuận lợi cho đội chủ nhà, khi HP.HN liên tục chơi ép sân.

Lợi thế của HP.HN càng rõ rệt hơn sau khi trung vệ đội trưởng Bình Định Thành Lợi phải ra nghỉ ngay đầu hiệp hai. Từ thời điểm này trở đi, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Bình Định.

Phút 65, HP.HN cụ thể hoá được ưu thế trên sân của mình trở thành bàn thắng. Trong một tình huống tấn công trung lộ, Belibi nhận bóng đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi, và tiền đạo này ghi bàn thắng cho đội chủ nhà bằng một cú sửa bóng gọn gàng vào góc xa.

Đây cũng là pha ghi bàn duy nhất của trận đấu. Nhờ thế HP.HN đã được tận hưởng chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau ba vòng liên tiếp chỉ hoà.

Trên sân Long Xuyên của AĐ.G.An Giang, Tây Ninh bị thủng lưới ngay từ phút thứ 10 sau một pha dứt điểm của Bosango. Đúng vào những phút cuối cùng của hiệp một, Thanh Tiến chọc thủng lưới đội chủ nhà để mang về một điểm quý giá cho Tây Ninh.

MỚI - NÓNG