Võ sĩ MMA bị đấm 'vỡ mặt' vì ăn mừng quá sớm

TPO - Carlyle nghe thấy tiếng gì đó như tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Anh lập tức buông đối thủ ra, quay lưng bước đi như người chiến thắng khi hiệp đấu chưa hết, để rồi bị đối thủ Billy Quarantillo phản đòn đau điếng.

Tình huống hi hữu xảy ra trong cuộc chạm trán giữa 2 võ sĩ Spike Carlyle và Billy Quarantillo tại  sự kiện "UFC on ESPN 9" ở Las Vegas vào cuối tháng 5 vừa qua. Gần cuối hiệp đầu tiên, thời điểm đang khóa Quarantillo xuống sàn, Carlyle đột nhiên dừng lại. Có lẽ anh nghe thấy tiếng gì đó như tiếng chuông báo hiệu hết giờ nên buông đối thủ, quay lưng bước đi như người chiến thắng. Tuy nhiên hiệp đấu chưa hết, Quarantillo tận dụng cơ hội, nhanh chóng vùng dậy và tung môt cú đấm móc khiến Carlyle đổ gục xuống sàn.

Dính đòn hiểm từ đối thủ, Carlyle choáng váng và dần mất tập trung ở các hiệp đấu sau đó. Tay đấm 27 tuổi để vuột mất chiến thắng vào tay Quarantillo, sau 3 hiệp đấu với tổng điểm sít sao 28-29.

Sau trận đấu của mình, Carlyle nhận vô số lời chỉ trích trên mạng xã hội vì chủ quan và bất cẩn. Tuy nhiên, tay đấm 27 tuổi tỏ ra hết sức lạc quan và xem đây là kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

“Kết quả thắng hay thua không quá quan trọng với tôi. Dù vậy, đây sẽ là bài học quý báu cho tôi ở các trận đấu sau này. Mọi người cứ cười nhạo đi, rồi sẽ sớm phải dựng tượng cho tôi thôi”, Carlyle hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Được biết, đây mới chỉ là lần thứ 2 Carlyle thượng đài tại UFC. Võ sĩ người Mỹ "non" và cần tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu.

MỚI - NÓNG