Võ sĩ Việt Nam mất HCV vì đối thủ... ngất xỉu

Võ sĩ Việt Nam mất HCV vì đối thủ... ngất xỉu
Ở trận chung kết hạng cân dưới 60kg nam môn pencak silat chiều nay, Nguyễn Nguyên Thái Linh đã để tuột HCV khi bị trọng tài xử thua vì đấm vào mặt đối thủ Chemaeng Adilan của Thái Lan ở hiệp thi đấu thứ 3.

Trước khi bị xử thua, Thái Linh áp đảo Chemaeng Adilan trong hai hiệp đầu, nhờ một loạt cú ra đòn chính xác.

Sự cố xảy ra trong hiệp 3 khi võ sĩ Việt Nam tung ra một đòn đánh vào mặt đối thủ. Đây là một pha tấn công phạm quy vì luật đối kháng pencak silat không cho phép đánh vào mặt. Sau cú đấm, Chemaeng Adilan kêu gào rồi lăn ra bất tỉnh.

Do đối thủ không thể tiếp tục thi đấu và Thái Linh phạm quy, trọng tài đã xử cho võ sĩ người Thái Lan Chemaeng Adilan chiến thắng trận này.

Trả lời phóng viên, HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến của đội tuyển cho rằng đòn đánh của Thái Linh không mạnh đến nỗi Adilan ngất tại chỗ như vậy.

Theo Theo VnExpress/Bongda+
MỚI - NÓNG