Vòng 11 V-League: Cuộc đào thoát bất thành

HV An Giang (trái) bị đẩy sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau trận thua tại Quảng Ninh. Anh : VSI
HV An Giang (trái) bị đẩy sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau trận thua tại Quảng Ninh. Anh : VSI
TP - Chiều qua (6/4) có hai cuộc đua đào thoát khỏi khu vực cuối bảng của 2 đội thuộc khu vực ĐBSCL và kết quả là cả 2 đội ở khu vực này đều chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đồng thời đẩy HV An Giang lún sâu ở khu vực cuối bảng xếp hạng khi chỉ hòa 2 trận và để thua đến 8 trận kể từ đầu mùa giải.

An Giang đã gặp chướng ngại khó khăn khi thi đấu trên sân Than Quảng Ninh. Dù Than Quảng Ninh vừa mới trải qua 3 trận thua, trong đó có đến 2 trận trên sân nhà, nhưng Than Quảng Ninh vẫn luôn là “khắc tinh” với An Giang từ thời còn thi đấu ở giải hạng Nhất.

Sau hơn nửa giờ chơi ép sân và bỏ lỡ nhiều cơ hội, phút 32, sau tình huống phối hợp đập nhả với Piter, đội trưởng Vũ Minh Tuấn ra chân dứt điểm nhanh từ ngoài vạch 16m50, bóng đi vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Minh Nhựt, mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Phút 40, Piter Oghene sút xa chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Vào hiệp 2, HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang tăng cường sức tấn công, nhưng lực bất tòng tâm, họ đều không thay đổi được kết quả mặc dù trận đấu có đến 7 phút bù giờ. Thua tiếp trận này, HV An Giang vẫn tiếp tục cầm đèn đỏ.

Một loạt đội ở nhóm đầu bảng không thi đấu do các trận có 2 đội Hà Nội T&T và Ninh Bình dự AFC Cup được hoãn lại, đang giúp Bình Dương trên sân nhà Gò Đậu thu hẹp khoảng cách về điểm số mà Thanh Hóa tạo ra.

Derby “Gạch - Gốm” từng một thời là trận chiến đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi, thời thế đổi thay, và sau bao cuộc bể dâu, trận chiến ấy giờ đây đã “mất giá” khá nhiều.

Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đến làm khách trên sân Bình Dương, nơi mà đội chủ nhà đang có 6 trận bất bại. ĐTLA giờ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt của họ trong quá khứ. Từ đầu V-League 2014 đến giờ, Gạch chưa thắng trận nào, mới giành được vỏn vẹn 4 điểm và đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Từ đỉnh cao, Gạch đã rơi thẳng xuống vực sâu và không biết bao giờ trở lại.

Dù cứ khi nào gặp Bình Dương là bản lĩnh của ĐTLA lại được thức tỉnh, nhưng xem ra lần này quá khó cho ĐTLA để giữ sạch mành lưới trước một Bình Dương đang có phong độ cao, chứ chưa nói đến việc tìm đường vào khung thành của Bình Dương. Với một mình mũi nhọn Danny, hàng công của ĐTLA dễ bị bóp nghẹt giữa các “gọng kìm” của đội chủ nhà.

Phút 23, từ quả phạt góc, Anh Đức đánh đầu trúng vào người trung vệ Thanh Hải đi luôn vào lưới mở tỷ số cho chủ nhà Bình Dương. Phút 40, Anh Đức nâng tỷ số lên 2-0 với pha đánh đầu từ quả chuyền vào từ biên của Huỳnh Kesley Alves.

Vào hiệp 2, dù cố gắng gia tăng sức tấn công, nhưng trước một Bình Dương chơi phản công hiệu quả, ĐTLA chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn. Phút 59, Huỳnh Kesley Alves ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà Bình Dương trên chấm 11m. Phút 84, Đỗ Đình Vinh gỡ bàn ấn định tỷ số trận đấu cho ĐTLA thua 1-3.

Thua trận, ĐTLA chỉ xếp trên mỗi người hàng xóm tội nghiệp HV An Giang, còn Bình Dương đang bay cao ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng.

Xếp hạng sau vòng 11:

1. Thanh Hóa (9 trận, 23 điểm); 2. B.Bình Dương (10t, 20đ); 3. Than Quảng Ninh (11t, 17đ); 4. Đồng Nai (10t, 16đ); 5. Hà Nội T&T (7t, 15đ); 6. HAGL (10t, 13đ); 7. Hải Phòng (10t, 13đ); 8. QNK Quảng Nam (10t, 13đ); 9. SLNA (8t, 12đ); 10. SHB Đà Nẵng (9t, 12đ); 11. V.Ninh Bình (8t, 7đ); 12. ĐTLA (10t, 4đ); 13. HV An Giang (10t, 2đ).

MỚI - NÓNG