Vòng 11 V-League: Hải Phòng vô địch sớm lượt đi

Các cầu thủ Hải Phòng (phải) đã vượt qua FLC Thanh Hóa để sớm vô địch lượt Toyota V-League sớm 2 vòng đấu. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Hải Phòng (phải) đã vượt qua FLC Thanh Hóa để sớm vô địch lượt Toyota V-League sớm 2 vòng đấu. Ảnh: VSI.
TP - Chiều qua diễn ra 4 trận đấu thuộc vòng 11 Toyota V-League. Trong đó, cuộc quyết chiến cho ngôi vị số 1 giữa FLC Thanh Hóa và Hải Phòng là trận cầu tâm điểm của vòng 11 V-League 2016 và với chiến thắng có được, Hải Phòng đã sớm vô địch lượt đi trước 2 vòng đấu.

Tiếp đón Hải Phòng, Thanh Hóa một lần nữa cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh lại thể hiện một bộ mặt cũ khi không thể giữ sạch lưới trên sân nhà. Hàng công cũng không khá hơn gì khi các ngoại binh chơi dưới sức mà phong độ của Ivan Firer là một thí dụ.

Hải Phòng đã chứng minh trận thua 1-2 trước Hà Nội T&T ở vòng 9 chỉ là một tai nạn. Vượt qua đối thủ đầy khó chịu Sanna Khánh Hòa với tỷ số thuyết phục 2-0, và giờ đây thắng tiếp Thanh Hóa trên sân khách. Hải Phòng hơn Thanh Hóa 6 điểm và họ đến sân Thanh Hóa với yêu cầu ít nhất phải có 1 điểm thì đội bóng đất Cảng mới thở phào với chức vô địch lượt đi, nhưng họ còn làm được hơn thế.

Rõ ràng, sự trở lại của chân sút Stevens sau án treo giò đã giúp hàng công Hải Phòng mạnh mẽ hơn, đội bóng xứ Thanh đã không thể ngăn chặn. Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng thi đấu không màu mè, nhưng luôn hiệu quả. Sự chắc chắn của các tiền vệ trung tâm đã tạo nên bức tường rất kiên cố khiến hầu hết các đội bóng bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Hải Phòng, nhất là khi họ chủ động chơi phòng thủ phản công.

Các cầu thủ đất Cảng thường phát triển bóng rất nhanh cho Fagan, Văn Thắng và Stevens phía trên phối hợp với nhau. Cách chơi đó đã trở thành nỗi ám ảnh với các đội và dù biết, các đối thủ cũng gần như bó tay trong việc giành trọn điểm trước đội bóng này. Chiều qua, sau một pha phối hợp như vậy, bóng đến chân Văn Thắng và chân sút này đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương nhưng không ăn mừng, chắc chắn Văn Thắng có nhiều cảm xúc.

Giành chiến thắng trong chuyến làm khách FLC Thanh Hóa chiều qua, Hải Phòng đã giành chức vô địch ở lượt đi trước 2 vòng đấu.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương tiếp Sài Gòn FC. Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc hơn các đội khác, đá 3 trận trong 11 ngày khiến nhà vô địch hụt hơi. Đầu tiên, phải cày ải dưới cái nóng trên sân Cao Lãnh trong trận đấu với Đồng Tháp đã có tác động không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ B.Bình Dương. Tiếp đó họ phải di chuyển một quãng đường xa tới làm khách trên sân Quảng Nam trong trận đá bù khiến nhà ĐKVĐ thi đấu mệt mỏi và gục ngã với tỷ số 2-1. Trở về sân nhà tiếp đón một Sài Gòn FC đang có phong độ cao, B.Bình Dương không thể làm gì hơn khi để đối thủ cầm hòa 1-1.

Quả thật, việc phải đối đầu với một đối thủ giàu sức trẻ, hưng phấn sau chuỗi trận thăng hoa và đang chơi rất lên chân như Sài Gòn FC là điều không hề dễ dàng với B.Bình Dương khi họ mất trung vệ chủ công Đình Luật.

Vẫn lối chơi sở trường phòng thủ- phản công, với phong độ cao của Duy Long (tiền đạo trẻ đánh bật cả ngoại binh J.Maurice ra khỏi vị trí), chính Duy Long đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 64. B.Bình Dương phải rất vất vả mới có bàn gỡ hòa của Anh Đức sau đó.

Hòa với Sài Gòn FC trên sân Gò Đậu khiến cơ hội để B.Bình Dương bảo vệ ngôi vương sẽ càng ngày càng ít đi.

Hai trận còn lại, hai chủ nhà SLNA và Hà Nội T&T đều thắng Đồng Tháp và QNK Quảng Nam 3-0. Đặc biệt là Đồng Tháp, họ thua trận, thay tướng, nhưng tướng mới là HLV Trần Công Minh cũng đã có 3 trận thua liên tiếp. Một mình Đồng Tháp đứng cầm đèn đỏ ở cuối bảng với vỏn vẹn 3 điểm. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.