Vòng 1/16 AFC Cup 2010: Tiếc!

Vòng 1/16 AFC Cup 2010: Tiếc!
TP - Trong trận đấu loại trực tiếp vòng 1/16 AFC Cup 2010 chiều qua (12-5) trên sân Chi Lăng, chủ nhà SHB Đà Nẵng đánh bại Becamex Bình Dương với tỷ số sát nút 4-3 trong một thế trận mà đội nào thua cũng đáng tiếc với người hâm mộ bóng đá VN.

Trận đấu là cuộc tái đấu giữa 2 đội đụng nhau cách đây mấy ngày ở vòng 12 V-League 2010 trên sân Gò Đậu. Nhưng trận đấu này hay hơn hẳn, làm mãn nhãn những người hâm mộ khó tính nhất. Lần này, HLV người Sài Gòn Lê Huỳnh Đức đã thắng lại người đồng hương Đặng Trần Chỉnh.

Thế trận khá cân bằng, nhưng chủ nhà đã tận dụng cơ hội tốt hơn để luôn vượt lên trước. Phút 28, tiền đạo Merlo mở tỷ số cho chủ nhà sau cú đè người hậu vệ đối phương rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh. Phút 60, tiền đạo Anh Đức băng xuống tâng bóng qua thủ môn Đức Cường của chủ nhà đang băng ra để gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Phút 80, cầu thủ mới vào thay người Duy Lam tận dụng sự lên cao của thủ môn Thế Anh để tung ra cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số 2-1 cho chủ nhà. Phút 85, Philani rướn người qua trung vệ Cao Cường để xỉa bóng vào lưới cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Hòa trong 90 phút thi đấu, 2 đội bước vào hiệp phụ. Giữa hiệp phụ thứ nhất, lại Merlo bật cao đánh đầu ngay trên vạch 5m50 đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-2. Đầu hiệp phụ thứ 2, Huỳnh Kesley tung cú vô lê gỡ hòa 3-3 cho đội khách, nhưng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, tận dụng cú sút phạt của Hernandez, bóng đập cột dọc khung thành dội ra, Hùng Sơn đệm bóng vào lưới trống ấn định tỷ số 4-3 cho chủ nhà.

Hôm qua, SHB Đà Nẵng không có được một chốt chặn quan trọng khi khuyết trung vệ Phước Vĩnh. Vì thế, trung tâm hàng phòng ngự của chủ nhà thiếu chắc chắn và cả ba bàn thua đều xảy ra ở tử huyệt này khi đội khách vận dụng bài phản công nhanh. Dù sao, với vị thế đầu bảng và luôn dẫn trước , SHB Đà Nẵng chứng tỏ mình xứng đáng vào tứ kết AFC Cup 2010 hơn.

Về phía đội khách, HLV Đặng Trần Chỉnh đã khởi đầu với Becamex Bình Dương khi có 5 trận thắng liên tục ở các mặt trận và ghi vào lưới các đối thủ đến 18 bàn. Trận này, dù ghi được 3 bàn trên sân đối phương nhưng đội của ông Chỉnh vẫn bị loại.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Bình Dương từ khi ông Chỉnh thay ông Chung trong vai trò HLV trưởng và ông Chỉnh cũng không thể thay thế được “lịch sử” khi Bình Dương từ trước đến nay không thể thắng trên sân Chi Lăng.

MỚI - NÓNG