Vòng 12 V-League: Hà Nội T&T soán ngôi

Vòng 12 V-League: Hà Nội T&T soán ngôi
TP - Ba trận đấu chiều qua, các đội chủ nhà đều giành chiến thắng sát nút, trong đó chiến thắng của Hà Nội T&T trước Vissai Ninh Bình giúp họ lên ngôi đầu bảng.

> Lượt về máu lửa
> “Tứ nhân bang” phía Nam chạy lũ

Hà Nội T&T (phải) vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay SLNA. ảnh: Hoàng Anh
Hà Nội T&T (phải) vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay SLNA. ảnh: Hoàng Anh.

Sau khi biết được SLNA đã “phung phí” điểm số, Hà Nội T&T không cho phép mình chủ quan và họ đã thắng V.Ninh Bình với tỷ số 1-0 để soán ngôi đầu của SLNA.

Nhập cuộc với thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều chọn cách chơi thận trọng. Thế trận chủ yếu xoay quanh khu vực trung tuyến, cả hai đội đều thi đấu chậm rãi, thậm chí chuyền bóng về nhằm kéo giãn hàng thủ của đối phương. Sự thận trọng của hai đội đã khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào.

Phút 67, Hà Nội T&T có bàn mở tỷ số vào lưới V.Ninh Bình. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Thành Lương điều bóng đến đúng vị trí của trung vệ Cristiano, cầu thủ này đánh đầu, mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, Hà Nội T&T tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phòng ngự phản công. Trong khi đó, V.Ninh Bình gần như không có cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Phút 89, Hà Nội T&T chỉ còn đá với 10 người sau khi Hồng Tiến bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Minh Trí. Phút 90, Ninh Bình suýt chút nữa đã có bàn gỡ nếu như Cristiano không xuất thần phá bóng ngay trên vạch vôi sau khi Timothy băng xuống đối mặt thủ môn Hồng Sơn. Pha bóng hỏng ăn trên đã giúp Hà Nội T&T soán ngôi đầu bảng của SLNA.

Trên sân Biên Hòa, Đồng Nai ra sân mà không có tiền đạo Henry, người đã ghi gần chục bàn thắng cho đội sau lượt đi, do cầu thủ này phải bận tập trung ĐT Uganda, đá các trận vòng loại World Cup 2014.

Đây là trận đấu mà Thanh Hóa có sự phục vụ của Mai Tiến Thành, cựu đội trưởng của V.Ninh Bình. Tiến Thành đã quyết định trở lại quê hương để đầu quân cho Thanh Hóa sau khi kết thúc lượt đi. Ngoài ra, Thanh Hóa còn có sự xuất hiện của tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân.

Sân Đồng Nai bị ướt sũng sau một cơn mưa lớn khiến lối chơi của hai đội bị ảnh hưởng. Phút 37, Đình Hiệp mở tỷ số cho Đồng Nai bằng một pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền thông minh của Hữu Thắng. Phút 78, Abass có bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa bằng một pha đánh đầu cận thành tung lưới Đồng Nai. Nhưng đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Đồng Nai có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 với pha đá penalty thành công của Victor. Chung cuộc, Đồng Nai thắng Thanh Hóa 2-1, đây là trận thắng đầu tiên trên sân nhà sau 4 trận không thắng, giúp Đồng Nai thoát hiểm.

Trên sân Tân An, ĐTLA không có nhiều lựa chọn ở lượt về khi chỉ có mỗi mục tiêu thực tế là trụ hạng. Trong đội hình ĐTLA, Gilson Campos ngày càng thích ứng với vị trí tiền vệ công sẵn sàng kiến tạo cho cặp Việt Thắng-Cleiton khai hỏa trên hàng công. HAGL vững tin với sự trở lại của hai trụ cột Oseni-Evaldo trên hàng công, án ngữ trong khung thành vẫn là thủ môn Bassey cứng cáp.

Phút 42, ĐTLA mở tỷ số khi Clayton có pha xử lý gọn ghẽ trước vòng cấm rồi cứa lòng đẹp mắt đánh bại Akpan. Phút 58, HAGL chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Trần Minh Thiện nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng bằng cả hai chân rất thô bạo vào cầu thủ đối phương.

Bị dẫn bàn trước, rồi bị thua người do thẻ đỏ, HAGL rơi vào bẫy của ĐTLA là phòng thủ chặt chẽ, đua sức rồi áp dụng chiến thuật phản công, mà nếu các chân sút của ĐTLA chính xác thì con số bàn thủng lưới không dừng lại con số 1. Thua trận với tỷ số sát nút 0-1, HAGL giẫm chân tại chỗ còn ĐTLA tạm thời thoát hiểm.

Xếp hạng sau vòng 12: 1. Hà Nội T&T (11 trận, 22 điểm); 2. SLNA (12t, 21đ); 3. HAGL (11t, 19đ); 4. SHB Đà Nẵng (10t, 18đ); 5. Thanh Hóa (17đ); 6. V.Hải Phòng (17đ); 7. XMXT Sài Gòn (10t, 15đ); 8. Đồng Nai (11t, 15đ); 9. V.Ninh Bình (13đ); 10. K.Kiên Giang (11t, 12đ); 11. ĐTLA (11đ); 12.B. Bình Dương (8đ)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG