Vòng 15 V-League: Hà Nội T&T bám đuổi tốp đầu

 Các cầu thủ Hà Nội T&T ăn mừng chiến thắng trước An Giang để bám sát tốp đầu. ảnh: VSI
Các cầu thủ Hà Nội T&T ăn mừng chiến thắng trước An Giang để bám sát tốp đầu. ảnh: VSI
TP - Chiều qua, SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam hòa không tỷ số, ĐTLA thất bại trước SLNA, chỉ có Hà Nội T&T là giành thắng lợi trước An Giang để bám đuổi Bình Dương và Thanh Hóa.

ĐTLA đang khát điểm và họ rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước SLNA. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ có lực lượng đồng đều hơn và được dẫn đầu bởi ngôi sao Lê Công Vinh nên đội khách đã tìm được chiến thắng sau 4 trận thất bại.

Trong 8 lần đối đầu gần đây giữa hai đội, ĐTLA toàn hòa hoặc thua. ĐTLA mới chỉ thắng có 1 trận ở mùa giải năm nay và đó là trận thắng HV An Giang 3-1 vào ngày 20/4. ĐTLA đang xếp áp chót bảng xếp hạng với 7 điểm sau 12 trận đã đấu và chỉ hơn đội xếp cuối là HV.An Giang đúng 3 điểm.

ĐTLA tung Oseni và Chí Công vào sân, SLNA cũng tung bản hợp đồng giữa mùa là tiền đạo Voinea, nhưng chỉ có Oseni có bàn thắng và ĐTLA thua cuộc.

Phút 24, Trần Đình Hoàng sút bóng trúng điểm nối xà ngang và cột dọc khung thành. Phút 33, Lê Công Vinh sút phạt đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỷ số cho SLNA. Phút 45, trong một pha phản công, Rodriget đi bóng tốc đội bên cánh phải rồi chuyền bóng vào cho Lê Công Vinh để anh này chuyền xuống cho Nguyễn Hồng Việt dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 57, từ chính diện khung thành, Oseni tung cú sút đẹp mắt ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Những phút còn lại, chủ nhà ĐTLA đã vùng lên nhưng tỷ số vẫn không thay đổi. Thắng trận này, SLNA vươn lên thứ 8, xếp trên Hải Phòng.

Ở lượt đi, QNK Quảng Nam đã để thua 3 bàn trắng trước người anh em SHB Đà Nẵng. Nhưng đội bóng xứ Quảng đã có trận hòa 0-0 ở lượt về này trên sân Chi Lăng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các học trò HLV Vũ Quang Bảo đã tìm được 1 điểm trước một SHB Đà Nẵng đang có phong độ khá phập phù.

Rất nhiều cái tên mới đã chuyển đến sân Tam Kỳ ở giai đoạn lượt về, trong đó đáng chú ý là bộ đôi ngoại binh tiền đạo Almeida và trung vệ Junior. Với những sự bổ sung lực lượng, tân binh xứ Quảng đã tạo nên bất ngờ trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

QNK Quảng Nam đã cầm hòa Hà Nội T&T trên sân nhà ở vòng 14 và giờ đây cầm hòa SHB Đà Nẵng.

Có cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa, Hà Nội T&T tỏ ra quá mạnh so với HV An Giang trong lần tái đấu trên sân Hàng Đẫy, với sự trở lại của nhiều trụ cột.

Xếp hạng: 1. B.Bình Dương (13 trận, 29 điểm); 2. Thanh Hoá (13t, 29đ); 3. Hà Nội T&T (10t, 23đ); 4. SHB Đà Nẵng (12t, 19đ); 5. Đồng Nai (12t, 18đ); 6. HAGL (13t, 17đ); 7. Than Quảng Ninh (13t, 17đ); 8. SLNA (12t, 16đ); 9. Hải Phòng (13t, 16đ); 10. QNK Quảng Nam (13t, 13đ); 11. ĐTLA (13t, 7đ); 12. HV An Giang (13t, 4đ)

Hiện HV An Giang là đội bóng chơi tệ nhất ở V-League. Trong khi đang khát điểm thì họ lại bị trừ mất 1 điểm ở trận hòa với V.Ninh Bình. Gần đây nhất, họ mới lần đầu tiên được tận hưởng hương vị chiến thắng, đó là khi vượt qua ĐTLA với tỷ số 2-0.

Dù không cải thiện được vị trí trên BXH nhưng tinh thần của các cầu thủ HV An Giang được nâng lên nhưng gặp phải một Hà Nội T&T đang vào “phom” và cần 3 điểm trọn vẹn để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu nên HV An Giang đã thúc thủ.

Bất ngờ đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy khi phút 12, Tambwe ghi bàn mở tỷ số cho HV An Giang. Nhưng sau đó Hà Nội T&T đã lấy lại toàn bộ thế trận và ghi một lèo 4 bàn thắng.

Phút 36, Hoàng Vũ Samson ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T trên chấm 11m. Phút 70, Thành Lương nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội T&T. Phút 78, Sỹ Cường nâng tỷ số lên 3-1. Phút 83 lại Samson ghi bàn, Đây là cú đúp của anh trong trận đấu này và là bàn thứ 15 của anh ở mùa này vượt qua Timothy của HAGL (14 bàn).

Ở vòng đấu này, cả hai đội bóng Thanh Hóa và B.Bình Dương đều tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước Đồng Nai và Hải Phòng. Trong khi đó, HAGL cũng vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 3-2 trên sân Pleiku.

MỚI - NÓNG