Vòng 16 V-league: Đất Võ đại phá ACB

Vòng 16 V-league: Đất Võ đại phá ACB
TP - Ấn tượng lớn nhất ở vòng đấu này thuộc về đội bóng đất Võ Bình Định khi đè bẹp đội bóng vừa lập cú hattrick danh hiệu xuất sắc nhất tháng Tư tới 4-1, đồng thời qua mặt chính đối thủ này để leo lên ngôi nhì bảng.
Vòng 16 V-league: Đất Võ đại phá ACB ảnh 1

Một pha trong trận Hòa Phát - Hà Nội và Thép Pomina Tiền Giang - Ảnh: Phạm Yên

Trong khi đó, tinh thần thi đấu kiên cường của Tiền Giang đã giúp họ giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy dù bị chủ nhà Hòa Phát dẫn trước 2 bàn.

Sân Quy Nhơn: Bình Định - HN.ACB: 4-1

Lối chơi cù cưa của đội khách HN.ACB nhanh chóng phá sản sau 30 phút thi đấu từ một bàn thua nhiều tranh cãi.

Từ giữa sân, Việt Hoàng tung ra đường chọc khe chết người cho tiền đạo Khoa Thanh băng xuống lừa qua cả thủ môn Việt Cường ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Đội khách đã phản ứng quyết liệt vì cho rằng Khoa Thanh đã nhận bóng trong tình thế việt vị, song không được chấp nhận.

Bị mất tập trung, chỉ 2 phút sau, lưới thủ môn Việt Cường lại rung lên từ pha dứt điểm chính xác của trung phong người Thái Sarayoot sau khi hậu vệ HN.ACB có đường chuyền về bất cẩn bị đối thủ cướp được.

Ngay đầu hiệp 2, lần thứ hai Sarayoot lập công cho đội nhà với pha sút phạt cố định đập hàng rào đổi hướng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 48. Chỉ 10 phút sau, tỷ số đã là 4-0 cho đội bóng đất võ sau pha đánh đầu của Văn Hiển.

Mãi tới phút 80, tận dụng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Minh Quang và hàng thủ, Mbabazi mới có được bàn danh dự cho đội bóng Thủ đô.

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - P.Tiền Giang: 2-2

Tiếp đội bét bảng Tiền Giang trên sân nhà, song chủ nhà Hòa Phát HN thi đấu cũng không thực sự khởi sắc khiến trận đấu trở nên rời rạc. Rất may, dù không có thể lực tốt, “sát thủ” Da Silva vẫn ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà phút 38 nhờ pha đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền chính xác của Văn Vinh.

Tới phút 59, Silva lại góp công trong bàn thắng giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-0 khi cú dứt điểm cận thành của anh bị thủ môn Trường Chinh cản phá tạo điều kiện cho Hồng Việt sút bồi chính xác.

Dẫn trước 2 bàn trước đối thủ yếu nhất giải, tưởng như 3 điểm đã nằm chắc trong túi chủ nhà Hòa Phát nhưng bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối.

Trước lối chơi hững hờ của chủ nhà, sự miệt mài thi đấu của đội khách đã được đền đáp xứng đáng. Liên tiếp trong 2 phút 85, 86, Ferreira và Bảo Tâm phối hợp đẹp mắt để mỗi người ghi một bàn thắng mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng sông Tiền.

Sân Pleiku: HAGL – P.SLNA: 3-0

Một thế trận mở, ăn miếng trả miếng đầy quyết tâm cho 2 phía nhưng không ai mở được tỷ số trong suốt hiệp 1. Vào hiệp 2, HLV kiêm cầu thủ Kiatisuk của chủ nhà lần đầu tiên dám mạnh dạn thay Kesley và Văn Đàn bằng Minh Nghĩa và Tawan.

Xếp hạng sau vòng 16

1. Đà Nẵng (26 điểm)
2. Bình Định (24)
3. HAGL (22)
4. Khánh Hòa (22)
5. HN.ACB (22)
6. GĐT LA (22)
7. Nam Định (22)
8. Bình Dương (19)
9. SLNA (18)
10. Hải Phòng (17)
11. Hòa Phát HN (17)
12. TMN CSG (16)
13. Tiền Giang (11).

Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Được Sakda và Tawan tiếp bóng từ tuyến giữa nên cặp tiền đạo Kiatisuk – Minh Nghĩa phối hợp rất ăn ý và sắc sảo ở tuyến trên. Phút 69, Kiatisuk làm động tác giả bỏ bóng loại 2 hậu vệ SLNA để Minh Nghĩa băng lên sút căng mở tỷ số.

Từ sau bàn thua, SLNA gần như vỡ trận và họ dính đòn phản công của chủ nhà. Chỉ trong vòng 4 phút (phút 73 đến phút 76), Minh Nghĩa trong một chiều sung sức đã liên tiếp đánh đầu tung lưới đội khách ghi hat trick đầu tiên cho mình. Đây là chiến thắng của HAGL ghi đậm dấu ấn cầm quân của HLV Zico Thái.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Nam Định: 0-1

Chưa biết mùi chiến thắng ở lượt về, đội bóng đất Cảng rất quyết tâm có điểm ở trận thứ hai liên tiếp được chơi trên sân nhà. Với quyết tâm đó, chủ nhà tạo được thế trận lấn lướt hơn, song trong một chiều thi đấu xuất sắc thủ môn Quang Huy đã từ chối hàng loạt cơ hội của các chân sút chủ nhà.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ dẫn tới thua ngược. “Chân lý” đó lại được chứng minh là đúng ở trận này. Sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, chủ nhà đã bị đội khách M. Nam Định “trừng phạt” bằng bàn thắng duy nhất của Ngọc Linh ở phút 83.

Như vậy, đội bóng đất Cảng đã không thể có nổi dù chỉ 1 điểm trong 2 trận liên tiếp được chơi trên sân nhà.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng- TMN.CSG: 1-1

Mục tiêu có điểm trên sân khách của TMN.CSG đã thành công dù họ bị dẫn bàn trước ở phút 22. Từ quả đá phạt, Hồng Minh tạt chuẩn xác cho Samuel đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà.

Có lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, việc chủ nhà giành quyền kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội nâng cao tỷ số là điều dễ hiểu. Vậy mà chưa kịp có thêm bàn thắng, Đà Nẵng đã bị thủng lưới do sự bất ổn nội bộ.

Phút 70, lối chơi điệu đàng của Mạnh Dũng đã khiến chủ nhà trả giá khi không kịp can thiệp để Minh Chuyên tận dụng cơ hội gỡ hòa sau pha bóng lộn xộn. Sau bàn thua, Đà Nẵng dồn dập tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng đành chấp nhận bị chia điểm ngay trên sân nhà.

Sân Long An: GĐT LA - K.Khánh Hòa: 3-1

Chủ nhà tiếp tục chuỗi trận thành công lượt về khi phút 36, Minh Phương mở điểm  sau một pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Tới phút 56, Antonio nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà ở tư thế thoải mái.

Phút 64, hậu vệ Phi Thường để tay chạm bóng trong vòng cấm và Felix không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Khánh Hòa từ chấm 11m. Tuy nhiên, tới phút 82, thủ môn Santos đã ấn định chiến thắng cho đội nhà bằng cú sút phạt đẹp mắt từ cự ly 20m.

Đáng ra kết quả là 4-1 cho chủ nhà khi họ được hưởng quả phạt 11m ở phút 90 song Santos lại sút bóng vọt xà.

MỚI - NÓNG