Vòng 16 V.League: HA.GL thảm bại tại Tam Kỳ

Trong khi Thanh Hóa (trái) vươn lên dẫn đầu V-League thì HAGL (phải) vẫn chưa biết mùi chiến thắng trận thứ 11 liên tiếp và chìm sâu dưới đáy bảng. Ảnh: VSI
Trong khi Thanh Hóa (trái) vươn lên dẫn đầu V-League thì HAGL (phải) vẫn chưa biết mùi chiến thắng trận thứ 11 liên tiếp và chìm sâu dưới đáy bảng. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng của bầu Đức chiều qua nhận thất bại nặng nề 0-4 trong chuyến làm khách tại sân Tam Kỳ trước đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng QNK. Quảng Nam.

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục gây thất vọng trong trận đấu hôm qua với pha đá hỏng quả phạt đền 11m ở phút 61 sau tình huống Minh Vương bị phạm lỗi trong vòng cấm. HA.GL khi  đó đã để Quảng Nam dẫn 3-0, gần như không còn khả năng lật ngược tình thế.

Cơ hội ghi bàn danh dự được trao cho Công Phượng nhưng tiền đạo gốc Nghệ, có vẻ như do sức ép quá lớn, đã thực hiện pha sút phạt không thực sự nguy hiểm. Cú đá phạt đền của Công Phượng bị thủ môn Văn Cường đoán đúng hướng, bay người đẩy ra. Pha sút phạt không thành công của Công Phượng đã đánh sập hoàn toàn ý chí kháng cự của các cầu thủ HA.GL. Đội bóng của HLV Guillaume Graechen nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 90+2 do tiền vệ Thanh Trung ghi, chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-4.

Trước chuyến làm khách tại Tam Kỳ, đã có khá nhiều những hy vọng về việc HA.GL có thể giành điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng V.League. Cơ sở của dự báo này là việc ở lượt đi, HA.GL đã cầm hòa 2-2 Quảng Nam trên sân nhà Pleiku. Đội bóng của HLV Guillaume Graechen cũng thể hiện bộ mặt khá tích cực trong 2 trận đấu gần đây, dù vẫn chưa thắng. Đầu tiên là trận hòa 1-1 Hải Phòng ở Gia Lai trong thế thiếu người, và tiếp đó là thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa.

Thực tế dù vậy diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ đội bóng phố Núi. HA.GL sớm gặp bất lợi khi ngay đầu trận, ngoại binh Moussa bị đau phải rời sân. Cộng với kinh nghiệm ở trận lượt đi, Quảng Nam hôm qua không mấy khó khăn thiết lập thế trận rất vững chắc trước đối thủ non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Tốc độ trận đấu trong hiệp 1 diễn ra khá chậm. Các cầu thủ HA.GL vẫn thể hiện khả năng cầm bóng và ban chuyền tốt nhưng bất lực trong việc xâm nhập vòng cấm địa đội chủ nhà. Quảng Nam trong khi đó rất biết cách khai thác thế mạnh của các ngoại binh. Phút 40, xuất phát từ một pha phản công nhanh, bóng được chuyền đến chân Suleiman và cầu thủ này dẫn vài nhịp trước khi tung cú sút xa quyết đoán, hạ thủ môn Minh Nhựt. Nỗi ám ảnh thua trận vụt trở lại với HA.GL.

Công Phượng đá hỏng penalty

Bước sang hiệp 2, chỉ trong 4 phút từ 53 đến 57, Quảng Nam tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Patiyo và Suleiman để nới rộng cách biệt lên 3 bàn. Kịch bản tồi tệ nhất đối với HA.GL diễn ra ở phút 61 với pha đá hỏng penalty của Công Phượng, kết thúc bằng thất bại 0-4. Kết quả này đã khiến chuỗi trận không biết mùi chiến thắng của HA.GL kéo dài lên con số 11. May cho HA.GL khi ở lượt trận này Đồng Nai cũng chỉ giành được 1 điểm với trận hòa 1-1 SLNA, trong khi Cần Thơ thua Thanh Hóa 0-2. Trên bảng xếp hạng, đội bóng của bầu Đức hiện cùng được 10 điểm như đội cuối bảng Đồng Nai nhưng đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ. Đứng thứ 12 là Cần Thơ (13 điểm).

Vòng đấu 16 chứng kiến bất ngờ lớn khi đương kim vô địch B.Bình Dương để thua Khánh Hòa 1-2 ngay tại sân nhà Gò Đậu. Kết quả này khiến B.Bình Dương (32 điểm) đánh mất ngôi đầu vào tay Thanh Hóa (34 điểm). Đáng chú ý khi ở trận này, Khánh Hòa chỉ chơi với 10 người từ phút 66 khi Thanh Tuấn bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật cùi chỏ vào mặt tiền đạo Tăng Tuấn. B.Bình Dương trong hơn 20 phút còn lại đã không thể thắng được đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Sau khi thay HLV Đinh Cao Nghĩa, Than Quảng Ninh đã trở lại với nhịp chiến thắng bằng thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Ở hai trận đấu còn lại, Hải Phòng đã cầm hoà Đồng Tâm Long An 1-1, trong khi Hà Nội T&T trên sân nhà Hàng Đẫy đã đè bẹp Đồng Tháp tới 7-0.

MỚI - NÓNG