Vòng 17 Eurowindow V-League 2006: Gạch bứt phá

Vòng 17 Eurowindow V-League 2006: Gạch bứt phá
TP - ĐKVĐ GĐTLA đã có cuộc đại phá khung thành chủ sân Hàng Đẫy để lần đầu tiên từ đầu mùa leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Tiền Giang thắp lại hy vọng trụ hạng khi vượt qua Bình Định trên sân nhà...

Với hàng tiền vệ mạnh hơn, đội khách GĐT LA chiếm ưu thế với khá nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên phút 22, Das Silva sút bóng cực hiểm từ ngoài vòng cấm giúp chủ nhà có bàn thắng phá thế quân bình.

Thế nhưng việc Văn Vinh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 38 đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ chiến thắng của Hòa Phát HN. Chỉ trong vòng vài phút cuối hiệp 1 và phút đầu hiệp 2, Thanh Giang, Tài Em và Minh Phương ghi liên tiếp 3 bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn 3-1.

Phút 57, Williams rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3 cho đội chủ nhà. Nhưng chỉ 3 phút sau, Carlos dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt thành 4-2. Tới phút 68, chiến thắng đậm đà của GĐT LA kết thúc bằng bàn thắng thứ 5 của tiền đạo Shafiwu.

K.Khánh Hòa – HAGL 3-0: Tấn Tài trở lại

Phút 30, thủ môn đội khách HAGL mắc sai lầm để Felix đánh đầu ghi bàn cho đội chủ nhà K.Khánh Hòa. Phút 59, tới lượt Moutawakiloy ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 79, tiền vệ Tấn Tài mới trở lại thi đấu sau án treo giò nội bộ đã ấn định trận thắng 3-0 vang dội của K. Khánh Hòa bằng bàn thắng sau đường chuyền của ánh Cường. Trong khi đó, mọi nỗ lực của thày trò HLV Kiatisak đã không mang lại kết quả mong muốn.

TP Tiền Giang – P Bình Định 1-0: Thắp lại hy vọng

Ngay phút thứ 6, bóng đã nằm gọn trong lưới thủ môn Minh Quang sau pha đánh đầu của Anh Duy nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Anh Duy việt vị.

Phút 57, Martin Trindade đã có cú sút chéo góc hiểm hóc hạ thủ môn Minh Quang ghi bàn mở điểm cho đội nhà. Sau bàn thắng, Tiền Giang chủ động lui về phòng ngự và họ đã bảo toàn thành công chiến thắng quý giá.

GM Nam Định – P. SLNA 2-0: Thắng nhẹ nhàng!

Đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước nhờ pha sút phạt đẹp mắt từ cự ly khoảng 30m của Văn Nhiên ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Xếp hạng sau vòng 17:

1. Đà Nẵng (26 điểm); 2. Khánh Hòa (25); 3. GĐT.LA (25); 4. Nam Định (25); 5. Bình Định (24); 6. Bình Dương (22); 7. HAGL (22); 8. HN ACB (22); 9. Hải Phòng (20); 10. SLNA (18); 11. Hòa Phát HN (17); 12. TMN CSG (16); 13. Tiền Giang (14)

Tới phút 63, cũng từ một tình huống đá phạt cố định , Kriden tận dụng sai lầm phán đoán điểm rơi của thủ môn Đức Anh, đánh đầu tung lưới SLNA, ghi bàn thứ 2 cho chủ nhà Nam Định.

Bình Dương – HN ACB 3-1: Khách xuống dốc không phanh

Đội khách có bàn dẫn trước ở phút 35 sau pha đánh đầu chuẩn xác của trung vệ Lê Anh Dũng trong một lần lên tham gia tấn công.

Sau những pha cứu bóng xuất sắc, cuối cùng thủ môn xuất sắc nhất tháng 4 Việt Cường cũng phải vào lưới nhặt bóng trước sức ép liên tục của các chân sút chủ nhà. Trung Vĩnh ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho chủ nhà Bình Dương ở phút 53.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi cầu thủ 2 đội không giữ được bình tĩnh và Xuân Thành liên tiếp nhận 2 thẻ vàng trong vòng 4 phút khiến HN.ACB chỉ còn thi đấu với 10 người. Với lợi thế hơn người, chủ nhà dễ dàng có được chiến thắng 3-1 sau 2 lần lập công của Amaobi và Toledo ở các phút 76 và 84.

TMN.CSG – M.Hải Phòng 1-3: Chủ chìm, khách nổi

Tấn công nhiều mà không có bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 38. Từ quả phạt góc, Văn Thành đánh đầu ngược cho Tostao băng vào đệm bóng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Phút 62, Elenildo cân bằng tỷ số cho đội nhà từ chấm 11m.

Đáng tiếc mọi nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đều không thành và họ còn dính đòn “hồi mã thương” để thủng lưới thêm 2 lần nữa ở các phút 73 và 81.  

MỚI - NÓNG