Vòng 17 V-League 2015: Nóng cả đỉnh và đáy

SHB Đà Nẵng (trái) sẽ không để Đồng Nai có điểm rời Chi Lăng? Ảnh: Q. Hải
SHB Đà Nẵng (trái) sẽ không để Đồng Nai có điểm rời Chi Lăng? Ảnh: Q. Hải
Cuộc đua vô địch và trụ hạng của V-League đang vào hồi gay cấn. Chính vì thế, những trận đấu của vòng 17 diễn ra chiều 19-7 trở nên nóng bỏng.

Pleiku đón "bão"

Bão ở đây là cơn khủng hoảng toàn diện từ tinh thần đến phong độ của HAGL. Rất có thể, cơn bão khủng hoảng của thầy trò HLV Guilaume Graechen sẽ mạnh thêm khi họ đón tiếp ĐKVĐ B Bình Dương.

Sau trận thua 0-4 trên sân Tam Kỳ của QNK Quảng Nam, tinh thần các cầu thủ HAGL sa sút thấy rõ. GĐĐH Huỳnh Mau thẳng thắn: "Tinh thần của cầu thủ HAGL đã xuống lắm rồi, các cháu đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình. Vấn đề của chúng tôi bây giờ là biết nỗ lực vượt khó mà thôi".

Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Đúng là HAGL đã quá khó rồi. Để vực dậy tinh thần và cải thiện thành tích, chúng tôi chỉ biết động viên các em nỗ lực cố gắng thi đấu chứ biết làm sao".

Quả thật, HAGL đã tỏ ra quá yếu đuối trong cuộc đua này. Tuấn Anh, Xuân Trường đã quá tải, không thể gánh vác trọng trách vực dậy tinh thần cũng như lối chơi của đội bóng. Công Phượng suốt trận đấu gần như không nói một lời nào với đồng đội. Phượng cũng chẳng còn "thiết tha" với những pha đi bóng sở trường. Ngay cả khi đứng trước quả 11m, Phượng cũng thực hiện một cách như không cảm xúc...

HLV Guillaume Graechen phân tích rằng, muốn cải thiện tình hình thì HAGL cần phải có sức mạnh, mà sức mạnh ấy nằm ở những cầu thủ đang chấn thương như Hồng Duy, Đức Lương, Hoàng Thiên và Văn Toàn. Trong đó, Hồng Duy có thể mùa giải đã sớm kết thúc với anh. Ngoài ra, khả năng ra sân của tiền đạo ngoại Moussa cũng còn bỏ ngỏ. Nếu những cầu thủ còn lại không kịp hồi phục thì cánh trái của HAGL tiếp tục tê liệt. Khi đó, họ khó có thể giữ nguyên mành lưới trước B Bình Dương rất mạnh.

Nên nhớ rằng, B Bình Dương như con hổ vừa bị đả thương sau trận thua cay đắng 1-2 trước S Khánh Hòa BVN. Vì thế, đội bóng đất Thủ rất quyết tâm giành 3 điểm tại Pleiku để không bị FLC Thanh Hóa nới rộng khoảng cách ở cuộc đua vô địch. 

Lượt đi trên sân Gò Đậu, HAGL thua 1-4 trong trận cầu mà Công Phượng và đồng đội quá lép vế. Lượt về chiều mai, với tương quan lực lượng chênh lệch như hiện nay, việc HAGL tiếp tục đón nhận thêm thất bại là hoàn toàn có thể.

Nếu HAGL thua thêm trận nữa, tinh thần của cầu thủ sẽ rất thê thảm. Khi đó, không biết bầu Đức sẽ ứng xử thế nào với "lứa gà nòi" đầu tiên của mình? Chẳng lẽ, như đã phát biểu, HAGL sẵn sàng làm lại từ hạng Nhất?

"Duyên nợ" ở Chi Lăng

Nếu như HAGL đang khốn khổ lại phải đón tiếp ĐKVĐ B Bình Dương thì đội chót bảng Đồng Nai phải đương đầu với đối thủ "duyên nợ" SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Nói duyên nợ là bởi SHB Đà Nẵng mới phá dớp không thắng trước Đồng Nai ở lượt đi mùa giải này trên sân khách.

Hai mùa giải trước đó, Đồng Nai đều có tỷ số hòa trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng và thắng trên sân nhà. Với lối đá phòng ngự phản công rất khó chịu, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự đã gieo sầu cho thầy trò Huỳnh Đức. Phải đến vòng 13 lượt đi mùa giải 2015 này, SHB Đà Nẵng mới phá dớp trước Đồng Nai bằng trận thắng 2-1 trên sân khách. Đó là thời điểm mà Đồng Nai quá bết bát, còn SHB Đà Nẵng phong độ lên cao.

Chủ nhật này, Đồng Nai chắc chắn đặt mục tiêu có điểm ở Chi Lăng bởi họ rất cần điểm để có thể vượt qua HAGL và thoát khỏi vị trí bét bảng. Song, mục tiêu giành điểm của thầy trò HLV Trần Bình Sự  không hề dễ vì SHB Đà Nẵng cũng đang chịu tổn thương nặng nề sau 3 trận thua liên tiếp từ đầu lượt về đến nay. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang quay cuồng tìm công thức chiến thắng để lấy lại niềm tin.  

Đồng Nai của mùa giải 2015 không còn mạnh như hai mùa giải trước bởi họ gặp nhiều khó khăn về tài chính. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng dù sao vẫn là một đội bóng mạnh, sở hữu lực lượng khá chất lượng. Bởi thế, khả năng Đồng Nai rất khó có điểm ở Chi Lăng vào chiều mai.

Ngoài ra, vòng 7 V-League còn có nhiều trận cầu đáng xem khác như derby miền Trung giữa S Khánh Hòa BVN và QNK Quảng Nam, cuộc chạm trán giữa chủ nhà SLNA và Than Quảng Ninh hay chuyến làm khách của FLC Thanh Hóa đến sân ĐTLA...

Khi mùa giải bước vào giai đoạn đua tranh quyết liệt, các đội sẽ dốc sức để hoàn thành mục tiêu nên hứa hẹn 7 cặp đấu chiều mai sẽ hấp dẫn.

Lịch thi đấu ngày 19-7:Đồng Tháp - Hải Phòng, XSKT Cần Thơ - HN T&T, ĐTLA - FLC Thanh Hóa (cùng 16 giờ 30), HAGL - B Bình Dương, S Khánh Hòa BVN - QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng - Đồng Nai (cùng 17 giờ), SLNA - Than Quảng Ninh (17 giờ 30).

Theo Theo Báo Công An Đà Nẵng
MỚI - NÓNG