Vòng 17 V-League: Bóng đá xấu xí

Màn ẩu đả của cầu thủ Hà Nội T&T và Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều 1/6. ảnh VSI
Màn ẩu đả của cầu thủ Hà Nội T&T và Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều 1/6. ảnh VSI
TP - Trong ngày cả hai đội chủ nhà bại trận, cuộc đấu trên sân Lạch Tray nhuốm màu bạo lực khi có 2 thẻ đỏ trực tiếp được trọng tài rút ra trước sự chứng kiến của HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp Hà Nội T&T dưới sự chứng kiến của tân HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura. Mới phút thứ 3, Văn Thuận chuyền bóng cho Đức Thắng đánh đầu mở tỷ số cho chủ nhà Hải Phòng.

Trận đấu mới trôi đi được mười phút thì có 2 thẻ đỏ được rút ra chia đều cho 2 đội. Mất bình tĩnh khi bị Văn Nam chơi tiểu xảo, tiền đạo của Hà Nội T&T là Hoàng Vũ Samson đã nổi nóng đánh trả, trong lúc đó chính người mở tỷ số cho Hải Phòng là Đức Thắng cũng lao vào ăn thua đủ và trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã rút ra 2 thẻ đỏ trực tiếp cho Samson và Đức Thắng. Cổ động viên Hải Phòng đã phản ứng dữ dội khi Samson rời sân và BTC đã phải đưa Samson vào phòng cách ly.

Phút thứ 27, Văn Quyết phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Thanh Thắng và sút thành bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách Hà Nội T&T. Trong hiệp 1, còn có pha bỏ lỡ đáng tiếc của chủ nhà khi đội trưởng Minh Châu đệm bóng trúng cột dọc.

Phút 55, Hồng Tiến phá bóng không dứt khoát để Diego Fagan cướp được và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Hải Phòng. Phút thứ 76 và 83, Gonzalo lập một cú đúp ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội T&T.

Ở phố núi Pleiku, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cặp đấu mà nhiều năm qua luôn thu hút dư luận vì xứng danh là kỳ phùng địch thủ, nhưng hôm qua 2 đội hầu như chơi trên sân vận động rất ít khán giả.

Trong đội hình ĐTLA có người cũ của HAGL là tiền đạo Oseni đã trở lại sân Pleiku. ĐTLA vận hành trận đấu tốt và Oseni có dấu ấn trong bàn mở tỷ số. Phút thứ 11, Oseni chuyền bóng cho Phan Văn Tài Em tung cú sút chéo góc làm cháy lưới thủ môn Apkan mở tỷ số cho đội khách.

Phút 29, hậu vệ Phùng Văn Nhiên của HAGL kéo tay tiền đạo ĐTLA trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Phan Văn Tài Em lại một lần nữa thắng thủ môn Apkan nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Phút 42, thủ môn Quốc Cường của ĐTLA cản trái phép Timothy trong vòng cấm và chính Timothy là người sút thắng 11m rút ngắn tỷ số 1-2 cho HAGL. Đây là pha ghi bàn thứ 16 của Timothy ở mùa này, còn kém Hoàng Vũ Samson 1 bàn (chưa đá 1 trận).

Trong hiệp 2, chủ nhà HAGL cầm bóng tấn công ép sân nhưng vẫn không thay đổi được tỷ số. Thắng trận này, ĐTLA chỉ còn cách đội xếp trên mình là QNK Quảng Nam 3 điểm.

MỚI - NÓNG