Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng Nhất!

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng Nhất!
TP - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 sẽ chỉ còn là cuộc chơi nội bộ của các đội bóng chuyên nghiệp sau khi 4 đại diện từ giải hạng Nhất là Than Quảng Ninh, TDCS.Đồng Tháp, QK7 và H.Cần Thơ đều phải nếm mùi thất bại ở vòng 1/8 chiều qua 15/2.
Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng Nhất! ảnh 1

Pha dứt điểm của Trương Huỳnh Điệp (số 19) -           Ảnh: Phạm Yên

Trong số các CLB hạng Nhất, H.Cần Thơ là đội bóng hứng chịu thất bại nặng nề nhất khi họ bị chủ nhà Bình Dương đè bẹp với tỷ số 7-1, trong đó có 2 cú đúp của Kesley và Philani. Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Bình Dương kể từ đầu giải, và dù chỉ là ở Cúp QG, nhưng như thế cũng đủ để giúp đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải lấy lại sự tự tin sau quãng khởi đầu chệch choạc ở V-League 2008.

Còn tại sân Hàng Đẫy, bất chấp bầu không khí tẻ nhạt trên khán đài, HN.ACB vẫn tìm được động lực thi đấu cần thiết để vượt qua H.TH với tỷ số 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Huỳnh Điệp và Mbabazi.

“Nóng” nhất vòng 1/8 Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 có lẽ là cuộc đụng độ trên sân Thiên Trường giữa ĐKVĐ ĐPM.NĐ và Than Quảng Ninh. Do Xuân Phú bị nhận thẻ đỏ ngay ở phút 48, nên ĐPM.NĐ phải chơi kém người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng đến phút 85, thế cân bằng về quân số đã được tái lập khi Cảnh Nam bị trọng tài Lê Quốc Ân truất quyền thi đấu.

Có thẻ vàng thẻ đỏ nhưng lại không có bàn thắng sau suốt 90 phút thi đấu, nên cuối cùng ĐPM.NĐ và Than Quảng Ninh đã buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Ở cuộc đọ sức cân não này, với kinh nghiệm từng thắng TCDK.SLNA trên chấm 11m ở bán kết Cúp QG 2007, ĐPM.NĐ đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-2 để ghi tên mình vào vòng sau.

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng Nhất! ảnh 2

Bình Định qua mặt DTLA  - Ảnh: Tường Thế

Trận đấu cân bằng về đẳng cấp là trên sân Long An khi chủ nhà ĐTLA tiếp Boss Bình Định. Với lối chơi phòng ngự - phản công chủ động, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã thành công khi cầm chân ĐTLA không tỷ số trong giờ đấu chính thức.

Trong loạt luân lưu sau đó trên chấm 11m, ông Thiện cũng tỏ ra mát tay khi Boss Bình Định loại chủ nhà ĐTLA với tỷ số 4-3. Chiến thắng này không những giúp đội bóng đất Võ giành quyền vào tứ kết Cúp QG mà trận tứ kết đó họ còn được tiếp Khánh Hòa tại sân Quy Nhơn. Quả đúng Bình Định là đội có duyên với cúp QG.

Kết quả vòng 1/8 chiều qua:

ĐPM. Nam Định - Than Quảng Ninh: 0-0 (pen 4-2);

Hà Nội ACB - H.Thanh Hóa: 2-0. Hà Nội ACB: Trương Huỳnh Điệp (19) 34’. Mbabazi (10) 70’.

QK7 - K. Khánh Hòa: 0-5 : K. Khánh Hòa: Nguyễn Ngọc Điểu (20) 20’; Quartey Jonathan (22) 39’; Nguyễn Quang Hải (13) 59’, 81’; Lê Hữu Chương (11) 75’.

SHB Đà Nẵng - TĐCS Đồng Tháp: 2-0. SHB Đà Nẵng: Almeida J.De Emidio (20) 15’, 89’.

ĐTLA - Boss Bình Định: 0-0 (pen 3-4).

B. Bình Dương - H. Cần Thơ: 7-1. B. Bình Dương: Kesley (7) 22’, 88’; Nguyễn Anh Đức (11) 30’; Nguyễn Hoàng Vương (2) 35’; Philani (10) 45’+1, 66’; Marcio Jose Dos Reis (4) 60’

MỚI - NÓNG