Vòng 18: Rút ngắn khoảng cách

Thất bại trước Quảng Nam FC khiến FLC Thanh Hóa (giữa) không thể gia tăng cách biệt với đội bám đuổi Hà Nội FC. Ảnh: VSI.
Thất bại trước Quảng Nam FC khiến FLC Thanh Hóa (giữa) không thể gia tăng cách biệt với đội bám đuổi Hà Nội FC. Ảnh: VSI.
TP - Thất bại bất ngờ của Hà Nội trước B.Bình Dương nhưng FLC Thanh Hóa không tận dụng cơ hội nới rộng khoảng cách khi để thua trên sân nhà. Ở một diễn biến khác, trên sân nhà HAGL cũng thua trận trước Long An.

Trước Long An đang đứng bét bảng, HAGL vẫn không thể giành chiến thắng mà còn thua trận. Long An đã chơi không hề tệ trước Quảng Nam FC ở vòng đấu trước, để rồi chiến thắng ở vòng này khi họ đã rút kinh nghiệm về những bàn thua cuối trận.

Một lần nữa, Công Phượng chơi chưa đạt yêu cầu dù ai cũng hiểu chân sút người xứ Nghệ là rất quan trọng với đội bóng phố Núi. Ngược lại, Lương Hoàng Nam vốn là tuyển thủ U20 Việt Nam, trưởng thành từ lò HAGL JMG nhưng được Long An mượn và giờ có dịp so tài cùng các đàn anh của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn... Hoàng Nam chơi không nổi bật nhưng tròn vai trong nỗ lực ngăn cản HAGL giành chiến thắng.

Ngoài Hoàng Nam, một tiền vệ trẻ khác cũng trưởng thành từ lò HAGL JMG là Lê Phạm Thành Long cũng được HAGL cho Long An mượn thi đấu. Cả 2 cầu thủ trẻ này đều chơi tiền vệ giữa sân, và dù không ghi bàn nhưng cũng góp phần không nhỏ trong chiến thắng.

Trong cuộc đọ sức tại Pleiku, Motta (phản lưới phút thứ 10), Wander Luiz (phút 53) ghi bàn cho Long An, còn bàn duy nhất do Minh Vương (phút 60) ghi cho HAGL. Phút 90+2, Đăng Tuấn (HAGL) bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu. Thắng trận 2-1 nhưng Long An vẫn còn rất khó khăn khi họ mới có vỏn vẹn 8 điểm sau 18 vòng đấu.

Hành quân vào sân Hòa Xuân để làm khách trước SHB Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ không có được phong độ tốt nhất nhưng họ lại làm được điều khó nhất là đem về chiến thắng dù chiến thắng sát nút 1-0. Ở trận lượt đi, SHB Đà Nẵng cũng đã chịu thất bại 1-2.

Có bộ đôi sát thủ Đỗ Merlo - Gramoz Kurtaj xuất hiện ở tuyến đầu nhưng đội bóng sông Hàn vẫn không thể có bàn thắng trước sự đeo bám tích cực của những Ngọc Hải, Văn Khánh và đặc biệt là Mạnh Hùng trở lại sau chấn thương. Đúng là SHB Đà Nẵng thường chơi tệ trên sân nhà mỗi khi gặp SLNA. Trong 2 lần viếng thăm thành phố sông Hàn tại V-League 2015 và 2016, SLNA đều có thành tích bất bại trước đội chủ nhà (thắng 1 và hòa 1). Cú sảy chân bất ngờ của Hà Nội FC và Sanna Khánh Hòa ở các trận đấu sớm đã không thể giúp cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lọt vào top 3.

Phút 63, từ pha treo bóng của Phi Sơn, Phúc Tịnh đánh đầu cận thành khiến thủ môn Thanh Bình không thể bắt dính bóng. Tận dụng cơ hội, Thế Cường dứt điểm bồi tung lưới SHB Đà Nẵng. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trên sân Thanh Hóa, khi đối thủ đang bám đuổi là Hà Nội FC hụt bước thì FLC Thanh Hóa lại bất ngờ thua Quảng Nam FC. Ngoài việc tự chiến đấu cho bản thân mình, Quảng Nam còn quyết chiến vì “người anh em” là Hà Nội FC. Trước lối chơi khó chịu Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa đã phải phơi áo dù 2 lần vươn lên dẫn trước.

Omar (phút 15), Văn Thắng (phút 55) ghi bàn cho FLC Thanh Hóa còn Claudecir (phút 38), Thanh Trung (phút 75), Nguyễn Anh Tuấn (phút 86) ghi bàn cho Quảng Nam. Giành thắng lợi 3-2, Quảng Nam FC có 31 điểm vươn lên xếp trên Sài Gòn FC, Hà Nội FC và Sanna Khánh Hòa.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng nhập cuộc thận trọng và Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cũng không đủ sức tấn công  mạnh nên hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0.

Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, người hâm mộ dường như đang quay lưng với bóng đá nội. Hai lượt trận trở lại sau kỳ nghỉ dài nhường sân cho các đội tuyển tập trung vắng khán giả đến nao lòng.

MỚI - NÓNG