Vòng 18 V-League: Nhiều bất ngờ

Vòng 18 V-League: Nhiều bất ngờ
Chiều 3/7, do giải đang dần khép lại nên vòng đấu này đã có nhiều bất ngờ: LG.Hà Nội ACB thắng đậm Pjico Sông Lam Nghệ An , Gạch Đồng Tâm Long An thắng Hoàng Anh Gia Lai.

Trong những phút đầu trận, cả LG.Hà Nội ACB lẫn Pjico Sông Lam Nghệ An đều chơi ăn miềng trả miếng và tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Đó là cơ hội của Văn Quyến, Tân Thịnh (Pjico Sông Lam Nghệ An) và Hải Nam, Roberto (LG.Hà Nội ACB), nhưng đáng tiếc tất cả đều vuột mất.

Tuy nhiên, đến phút 37 niềm vui cũng đã mỉm cười với đội chủ nhà. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Minh Hiếu, Danh Minh bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Dẫn bàn trước, các cầu thủ LG.Hà Nội ACB càng chơi càng hứng khởi và nếu may mắn Hải Nam đã có thể nhân đôi cách biệt ở các phút 51 và 56. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, phút 76 Luis chuyền bóng đẹp từ cánh trái cho Damian để anh tranh thủ cơ hội nâng tỷ số lên 2 - 0.

Không dừng lại ở đó, phút 90 Hải Nam còn lốp bóng ghi bàn cho đội nhà khi thấy thủ môn Pjico Sông Lam Nghệ An dâng cao. Lúc này, không ít người nghĩ tỷ số 3 - 0 sẽ dừng lại, nhưng đúng 1 phút sau Omondi đã ghi được bàn thắng danh dự cho đội bóng xứ Nghệ.

Sân Chi Lăng: Chủ nhà Đà Nẵng thắng tuyệt đối Mitsustar Hải Phòng.

Sau những thông tin về việc huấn luyện viên đầy cá tính Lê Thụy Hải chia tay đội bóng sông Hàn, những học trò của ông đã khẳng định không có điều này bằng chiến thắng đầy thuyết phục 2 - 0 trước đội bóng Mitsustar Hải Phòng.

Người hùng của trận đấu và cũng là tác giả của 2 bàn thắng chính là Amaobi. Người hâm mộ Đà Nẵng thật sự mãn nhãn sau khi đội nhà ghi được bàn thắng ở phút 23 trong tình huống Rogerio có bóng từ giữa sân đẩy sâu xuống để Amaobi thực hiện cú sút nối căng như kẻ chỉ ghi bàn.

Đến phút 59 lại là Amaobi đánh đầu điệu nghệ đầy ấn tượng ngay sát cầu môn từ cú đá phạt góc của Hồng Minh.

Ngoài hai bàn thắng, đội chủ nhà còn bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn trông thấy.

Nếu hiệp 2 Đà Nẵng dường như làm chủ nhịp độ trận đấu, thì hiệp 1 đội khách cũng tỏ ra không thua kém khi chơi ăn miếng trả miếng và ít nhất có 3 cơ hội ăn bàn của Ngọc Quang, Ngọc Thành bị bỏ lỡ. Đó là chưa kể một lần xà ngang từ chối bàn thắng.

Với 3 điểm trọn vẹn, nhưng Đà Nẵng phải nhận 3 thẻ vàng: Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hồng Minh; trong khi đó Hải Phòng chỉ nhận 1 thẻ vàng của Thế Phong.

Sân Thống Nhất: Chủ, khách níu chân nhau

Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG) đã để đội khách Hòa Phát - Hà Nội (HPHN) ra về với 1 điểm có được từ trận hòa không bàn thắng. Trận mưa kéo dài nhiều giờ liền trên toàn thành phố dường như khiến trận đấu “nguội lạnh” đi hẳn, từ sân cỏ đến khán đài. Một trận đấu khá nhạt nhẽo.

Khác hẳn những trận đấu trước, TMN-CSG chơi tấn công ngay từ đầu trận. Đội chủ nhà thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ “đồng cân lạng“để thoải mái hơn trên con đường trụ hạng, hứa hẹn còn lắm chông gai phía trước.

Tuy nhiên, quyết tâm ấy chỉ thể hiện qua ưu thế về kiểm soát bóng. Không có nhiều cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà trước một HPHN, thi đấu khá cẩn trọng trong trận này với mục tiêu 1 điểm trên sân khách.

Cả trận đấu chỉ có hai cơ hội ghi bàn thật sự nguy hiểm, đều thuộc về đội chủ nhà. Nhưng cả hai cú sút xa của Ngũ Chí Thắng và Hồ Văn Lợi ở các phút 35 và 46 đều không qua được chốt chặn cuối, thủ môn Essele của HPHN.

Thủ hòa 0 - 0 với đội chủ nhà, đội khách HPHN đã đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, với 1 điểm có được từ trận này, cả HPHN lẫn TMN-CSG đều mới chỉ có được 20 điểm sau 18 vòng đấu. Hai đội đều chưa thể yên tâm bởi khoảng cách giữa họ và các đội thuộc tốp cuối bảng xếp hạng vẫn rất mong manh.

Sân Cao Lãnh: Delta Đồng Tháp chia điểm với Hoa Lâm Bình Định

Trời mưa kéo dài khiến mặt sân trơn và ảnh hưởng đến kỹ, chiến thuật, nhưng cả hai đội vẫn chơi một trận cầu hấp dẫn trước sự chứng kiến và cổ vũ của hơn 1.000 người - số lượng ít nhất từ đầu mùa giải đến nay.

Hơn 20 phút đầu hiệp 1, đội chủ nhà chiếm ưu thế và đến phút 27 từ đường chuyền đồng bên cánh phải vào khu vực 16m50, Pipat Thonkaya đón đúng điểm bóng rơi ghi bàn cho đội nhà.

Sau bàn thua này, Hoa Lâm Bình Định cũng có cơ hội ghi bàn ở phút 40, nhưng đáng tiếc Minh Mính lại bỏ lỡ.

Sang hiệp hai, Delta Đồng Tháp sử dụng lối chơi phòng thủ hòng bảo toàn tỷ số, song với lối chơi này đã giúp cho đội khách có điều kiện thoải mái tấn công.

Đến phút 68 từ đường chuyền của Thanh Phương, Sarayoot Chaikamdee kịp thời cân bằng tỷ số 1 - 1.

Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, Manit của Hoa Lâm Bình Định đánh nguội Văn Pho và phải nhận thẻ đỏ. Dù hơn người và gia tăng sức ép ở những phút cuối, song đội chủ nhà vẫn không chọc được thủng lưới đói phương. Kết quả này càng khiến cho Delta Đồng Tháp có nguy cơ xuống hạng.

Ngoài chiếc thẻ đỏ, trọng tài Hoàng Thế Dũng còn sử dụng 1 thẻ vàng đối với Việt Cường của Delta Đồng Tháp.

Sân Gò Đậu: Bình Dương thắng Sông Đà Nam Định 4 - 2

Trận đấu đã diễn ra trong điều kiện trời mưa tầm tả, nhưng cầu thủ hai đội thi đấu sôi nổi và kết quả chung cuộc đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Chân sút số một của V-League năm nay là Kesley tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình khi anh ghi thêm 2 bàn thắng nữa, nâng tổng số bàn thắng lên 21 bàn dẫn đầu giải Vua phá lưới.

Sau khi tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra chưa tới 3 phút, đội khách Sông Đà-Nam Định đã bất ngờ ghi bàn thắng do công cầu thủ Ngọc Linh.

Tuy nhiên, sau bàn thua này Bình Dương đã lấy lại thế trận và đúng 3 phút sau đội trưởng Trung Vĩnh đã ghi được bàn thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải, giúp đội chủ nhà sang bằng tỷ số.

Càng thi đấu Bình Dương chơi càng hay và thế trận dần nghiêng về đội chủ nhà. Phút 20 và 40 của trận đấu, Kesley đã xuất sắc ghi liên tiếp 2 bàn thắng đẹp mắt, trong đó có pha bóng anh đi qua cả thủ môn Quang Huy ở tư thế góc hẹp sát đường biên cuối sân, nhưng vẫn đưa được bóng vào lưới.

Chưa dừng lại, phút bù giờ của hiệp một, Abbey đã ghi thêm bàn thắng nữa, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỷ số cách biệt 4 - 1.

Vào hiệp hai, huấn luận viên Vương Tiến Dũng chỉ đạo các học trò thi đấu chậm rãi để bảo toàn tỷ số, làm cho trận đấu kép hấp dẫn so với hiệp một. Thi đấu chùng xuống đã tạo điều kiện cho đội khách thành Nam dồn lên tấn công. Phút 62, Ngọc Linh đã ghi bàn thắng thứ 2 cho mình, giúp Sông Đà-Nam Định rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 4 và tỷ số này giữ nguyên đến cuối trận.

Sân Long An: Gạch - Gỗ rượt đuổi tỷ số

Do trời mưa trước đó nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc thể hiện kỹ, chiến thuật giữa hai đội Gạch Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Tuy vậy, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi và kịch tính.

Ngay ở phút 15, nhận đường chuyền của Đình Việt từ cánh phải, thủ môn Santos phạm lỗi với Vimon Juncum và anh đã không bỏ qua cơ hội này mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai.

Đúng 6 phút sau, lại là Vimon Juncum nâng tỷ số lên 2 - 0. Sau khi để thua, đội chủ nhà đưa thủ môn dự bị Tiến Phong vào thay Santos và rút Văn Tâm đưa Josivan De Lima Foonseca vào sân để tăng cường 3 cầu thủ ngoại ở tuyến trên, nhưng cũng không phá vỡ được khung thành thủ môn Quốc Tuấn.

Đến phút 44, Kiatisuk nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đến phút thứ 45, từ đường phản công nhanh của Gạch Đồng Tâm, Carlos dùng tốc độ, kỹ thuật đi bóng nhanh vào khu vực 16m50 buộc thủ môn Quốc Tuấn phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ rời sân. Chính anh đã thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Sang hiệp 2, đội Hoàng Anh Gia Lai tuy dẫn trước nhưng lại mất người, do đó họ chấp nhận lùi về phòng thủ để bảo vệ tỷ số. Thừa cơ hội này, đội chủ nhà dâng cao đội hình và tổ chức tấn công ở 2 cánh.

Phút 75, Tostao Fungai Kwashi rút ngắn khảng cách xuống còn 2 - 3 và 2 phút sau Minh Phương kịp san bằng tỷ số 3 - 3.

Đến phút 88, từ đường chuyền cắt ngang mặt khung thành, Tostao Fungai Kwahi không bỏ qua cơ hội nâng tỷ số lên 4-3.

Trọng tài Dương Mạnh Hùng phải sử dụng tới 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trong đó Gạch Đồng Tâm nhận 3 thẻ vàng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.