Vòng 19 V.League: Nóng bỏng 2 đầu cuộc đua

Thanh Hóa (phải) có chiến thắng quan trọng trước SLNA để bám sát Bình Dương trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VSI
Thanh Hóa (phải) có chiến thắng quan trọng trước SLNA để bám sát Bình Dương trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VSI
TP - Chiều 2/8, Thanh Hóa thắng Sông Lam Nghệ An để bám sát Becamex Bình Dương, giúp cuộc đua vô địch thêm phần kịch tính. Ở nhóm cuối, Đồng Nai có được 1 điểm lận lưng đã làm cuộc đua trụ hạng càng thêm nóng bỏng.

Trên sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam tiếp Đồng Tháp. Sau 2 trận thua trước đội chót bảng Đồng Nai và Sanna Khánh Hòa BVN, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam đã nỗ lực hơn khi đưa ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay với sự trở lại của đội trưởng Thanh Trung, 2 ngoại binh trên hàng công Patiyo và Suleiman.

Cả QNK Quảng Nam và Đồng Tháp đều tung bộ đôi ngoại binh đá chính từ đầu. Với QNK Quảng Nam, cặp Patiyo - Suleiman đã ghi 17/29 bàn. Trong khi Samson - Felix của Đồng Tháp ghi 18/27 bàn, nhằm quyết định trận đấu nhưng chỉ có bộ đôi của chủ nhà tỏa sáng.

Phút 72, từ cú sút phạt bên cánh trái, Suleiman bật rất cao đánh đầu đập đất bên góc trái phía dưới khung thành mở tỷ số cho QNK Quảng Nam. Phút 84, sau cú sút dội xà bật ra, Patiyo lại đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 cho QNK Quảng Nam. Với bàn thắng này, tiền đạo Patiyo đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League năm nay với 13 pha lập công.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu

Trên sân Thanh Hóa, trận derby vùng Bắc Trung bộ đã diễn ra hấp dẫn ngay những phút đầu hiệp 1. Cả hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng và rượt đuổi tỷ số sôi nổi.

Thất bại 1-4 trước Hà Nội T&T ở vòng đấu trước là một đòn giáng nặng nề với tham vọng của đội bóng xứ Thanh. Ngôi đầu bảng chưa nóng chỗ đã phải nhường lại cho Bình Dương, chắc chắn Thanh Hóa đang rất muốn kiếm tìm một chiến thắng. Có một điều là mùa này, SLNA chơi trên sân khách dường như còn tốt hơn khi chơi tại chảo lửa thành Vinh.

FLC Thanh Hóa đang có một lực lượng rất ổn định với những Đình Tùng, Sỹ Cường, các ngoại binh như Omar, trung vệ Van Bakel hay cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân đều chơi tốt, gây khó khăn cho thầy trò Ngô Quang Trường.

Mới phút thứ 6, từ đường chuyền của đồng đội ở giữa sân, Hoàng Đình Tùng bất ngờ băng vào vòng cấm SLNA rồi tung cú ra chân bằng chân trái đưa bóng vào góc dưới bên phải khung thành, hạ thủ môn Đức Cường mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Với bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu này, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đã có được 12 pha lập công, bằng với thành tích của Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ).

Phút thứ 15, tiền đạo Haruna Abdul của SLNA khống chế bóng trong vòng cấm của FLC Thanh Hóa rồi tung cú sút hiểm hóc nhưng bóng lại dội cột dọc. Phút 21, Cao Xuân Thắng đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho SLNA từ cú treo bóng của Abdul. Phút 37, bóng lại chạm xà ngang Thanh Hóa.

Phút 58, trung vệ Mạnh Hùng nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân sau pha phạm lỗi với Lê Văn Tân của FLC Thanh Hóa bên cánh trái, SLNA chơi thiếu người. Phút 79, SLNA đã thực hiện 3 cú dứt điểm liên tiếp sau quả tạt của Phi Sơn nhưng không ghi được bàn thắng. Phút 80, SLNA trả giá, khi từ đường chuyền bên cánh trái của Quốc Phương, Omar băng vào, bật cao đánh đầu vào góc cao bên trái khung thành SLNA, ấn định tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa.

Thắng trận này, Thanh Hóa đã bám sát Bình Dương (hiện hơn Thanh Hóa 1 điểm) khiến cho cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn. Còn ở cuộc đua trụ hạng thì vòng 19 còn một trận chưa đấu, đó là Than Quảng Ninh tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL). Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HA.GL bị hoãn đến chiều tối 4/8 trên sân Cẩm Phả.

HA.GL đã thua cả 9/9 trận thi đấu xa nhà mùa này và nếu thêm một thất bại nữa ở Cẩm Phả, thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn ở lại vị trí chót bảng sau vòng 19. Còn Than Quảng Ninh đã thua 4/5 trận gần nhất và có thành tích thi đấu không tốt trên sân Cẩm Phả.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.