Vòng 2 V-League 2006: Bất ngờ trên sân Chi Lăng

Vòng 2 V-League 2006: Bất ngờ trên sân Chi Lăng
TP - Không nhiều người nghĩ rằng á quân 2005 Đà Nẵng sẽ gặp nhiều khó khăn khi ung dung ngồi trên sân nhà đợi M. Nam Định, đội bóng vừa thất thủ tại Thiên Trường, vừa vất vả hành quân xa.

Vậy mà bất ngờ lại xảy ra. Ngay tại “thánh địa” Chi Lăng, các cầu thủ Đà Nẵng lại  khiến khán giả nhà thất vọng khi để thua M. Nam Định 1-2 trong thế phải rượt đuổi tỷ số.

Chung nỗi thất vọng với á quân Đà Nẵng vòng này chính là ĐKVĐ GĐT LA khi bị các cầu thủ P.SLNA chia điểm ngay trên sân nhà Long An với trận hòa không bàn thắng.

Không chỉ vậy, đội chủ nhà còn gặp “hạn” với chấn thương của Tài Em. Đội quân phố núi đã dập tắt sĩ khí của đội bóng đất cảng có được chiến thắng đầu nhờ công của bộ đôi Kiatisuk-Kesley. Ngôi sao Kiatisuk cũng trở thành chân sút nhanh nhất V-League mùa này với bàn thắng ghi được khi trận đấu mới diễn ra được ngay giây thứ 15.

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa - TP. Tiền Giang: 1-0

Hai tân binh V-League 2006 chơi khá cân bằng trong 10 phút đầu sau đó đội chủ nhà chiếm hoàn toàn ưu thế. Trong suốt hiệp 1, bộ đôi tiền đạo Quang Hải-Jonathan phối hợp tạo được nhiều cơ hội trước khung thành TP Tiền Giang nhưng đáng tiếc đều dứt điểm không thành công.

Ngay đầu hiệp 2, lại bộ đôi tiền đạo này phối hợp tấn công và Quang Hải dứt điểm chính xác từ cự ly chừng 5m ghi bàn thắng duy nhất mang lại trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.

Sân Hàng Đẫy: Hoà Phát HN– P. Bình Định: 0-0

Được chơi trên sân nhà song Hòa Phát lại không chiếm được nhiều ưu thế trước P. Bình Định với bộ 3 cầu thủ Thái hoạt động hiệu quả hơn. Các cầu thủ khách P. Bình Định chơi chặt chẽ và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, trong đó có 2 lần sút bóng chạm xà ngang ra ngoài.

Đó cũng là những cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu và đều do các chân sút ngoại của P. Bình Định thực hiện.

Sân Pleiku: HA.GL - M.H. Hải Phòng: 2-0

Ngay giây thứ 15, đội chủ nhà HA.GL đã có bàn mở tỷ số. Sau pha giao bóng, 2 tiền vệ M.H.Hải Phòng mất bóng, để Văn Đàn cướp được, chuyền bổng vào trung lộ cho Kiatisuk khéo léo chớp thời cơ ghi bàn. Trong hiệp 2, chủ nhà HA.GL vẫn chiếm ưu thế song không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng do Kesley bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Mãi tới phút 85, vua phá lưới V-League 2005 mới có được bàn đầu tiên trong mùa giải mới. Từ pha đột phá bên cánh trái, Kiatisuk chuyền cho Kesley và tiền đạo người Brazil tung cú sút hiểm ấn định chiến thắng 2-0 cho HA.GL.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - G.MKD. Nam Định: 1-2

Trận này Mạnh Dũng được đưa vào đá cặp cùng Hùng Dũng ở hàng thủ nhưng họ lại bất cẩn để Phan Thế Hiếu thoải mái bật cao đánh đầu giúp Nam Định vượt lên dẫn trước ở phút 16 sau quả phạt góc. Cũng một tình huống phạt góc tương tự, Almeida đánh đầu gỡ 1-1 cho chủ nhà Đà Nẵng.

Bước sang hiệp 2, Nam Định chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong khi Đà Nẵng lúng túng trong việc xuyên phá hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Tình huống bất ngờ xảy ra ở phút 89 khi tiền đạo người Thái Ekaphan ghi bàn quyết định nâng tỷ số lên 2-1, giúp Nam Định giành trọn 3 điểm ngay trên sân Chi Lăng.

Sân Long An: GĐTLA – P. SLNA: 0 – 0

Chủ nhà ĐKVĐ GĐTLA lại gây thất vọng cho khán giả nhà khi chỉ kiếm được 1 điểm trước đội khách P. SLNA. Nặng nề về tâm lý, GĐTLA không thể áp đặt được thế trận, mà ngược lại phải chịu những đợt phản công nguy hiểm của các cầu thủ xứ Nghệ. Cuối trận, nhiều khán giả trên sân Long An đã thất vọng bỏ về.

Thua 2 trận liên tiếp trước M.H. Hải Phòng và giờ đây hoà không bàn thắng trên sân nhà là một khởi đầu không thành công của nhà ĐKVĐ. Trong lúc đó dù đang lâm vào tình cảnh khó khăn, nhưng với 2 trận hoà trên sân khách được coi là thành công với đội bóng xứ Nghệ.

Sân Bình Dương: Bình Dương – TMN Cảng Sài Gòn: 0 – 0

Thủ hoà trên sân Bình Dương là một khởi đầu không tệ với TMN CSG. So với mùa trước bất ngờ thắng Bình Dương trên sân khách, TMN CSG với lực lượng mới trong đội hình đã chơi đôi công chứ không còn phải tử thủ để trụ hạng.

Chủ nhà Bình Dương chơi ép sân hơn, nhưng với lối tấn công thiếu đột biến, họ đã bế tắc trong khâu dứt điểm. Ngược lại hàng thủ của CSG do cựu cầu thủ Đông á TP người Thái Lan Niweat chỉ huy đã chơi rất tốt để giành được 1 điểm trong trận ra quân đầu tiên trên sân khách. 

Xếp hạng sau vòng 2

1. Bình Dương (4); 2. Bình Định (4); 3. HAGL (3); 4. Hải Phòng (3 điểm); 5. Nam Định (3); 6. Đà Nẵng (3); 7. Khánh Hòa (3); 8. Hòa Phát HN (2); 9. P. SLNA (2); 10. LG HN ACB (1); 11. TMN CSG (1); 12. Tiền Giang (1); 13. GĐT. LA (1).

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.