Vòng 21 V-League 2006: Đụng đầu nảy lửa

Vòng 21 V-League 2006: Đụng đầu nảy lửa
TPO - Sáu lần đụng độ ở V-League, HAGL nhỉnh hơn GĐTLA chút ít với 3 thắng, 1 hòa, 2 thua. Nhưng ưu thế đó của Gỗ có thể sẽ bị Gạch san bằng trong trận đấu chiều mai, 23/7.
Vòng 21 V-League 2006: Đụng đầu nảy lửa ảnh 1
Các cầu thủ GĐTLA

Suốt 3 mùa V-League gần đây, “tập hai” của cuộc đại chiến Gạch- Gỗ ở mỗi mùa bóng luôn là trận cầu khai sinh nhà vô địch: Hai mùa V-League 2003 và 2004, HAGL chiếm ưu thế; còn V-League 2005, Gạch quật khởi bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng 4-3 sau khi bị dẫn trước 3 bàn nhờ đó băng băng đoạt ngôi vô địch.

Cái chất liệu “thắng làm vua, thua làm giặc” ở cặp đấu giữa 2 đối thủ truyền kiếp làm nóng ngùn ngụt bầu không khi trước giờ khai trận. Bởi vậy HLV trưởng HAGL Kiatisuk tuyên bố, nếu để thua Gạch là… mất hết.

Với riêng HLV trưởng Kiatisuk, kỷ niệm trong cuộc đấu với Gạch còn là một pha ngã kịch, đánh lừa thành công trọng tài Dương Văn Hiền ở trận đấu mùa 2003 và trận đại thắng 3-0 ở sân Pleiku trong trận lượt đi, đánh dấu kỷ nguyên Zico Thái trên cương vị HLV trưởng đội bóng phố Núi.

Thế nhưng ưu thế Gỗ đối với Gạch có vẻ bị chôn vùi sau khi họ… tự thua Thép Pomina Tiền Giang ở vòng trước. Trận thua ấy làm hạ thấp “thanh danh” của HAGL, bất kể Zico Thái tuyên bố nếu đội bóng của mình đã buông cho Tiền Giang thì HLV này sẽ bỏ ngay HAGL để trở về Thái.

Nếu gạt qua chuyện “tình cảm” thì rõ ràng việc để thua đội cầm đèn đỏ V-League, nhất là sự thiếu tự tin như thừa nhận của Kiatisuk, cho thấy phong độ của HAGL ở thời điểm này thất thế hơn so với chủ nhà GĐTLA.

Hơn thế nữa, đội bóng của Kiatisuk còn khuyết một trí trọng yếu ở hàng phòng ngự: trung vệ đội trưởng Trịnh Duy Quang. Vắng thủ lĩnh đá ở vị trí trung tâm hàng thủ, Kiatisuk buộc phải lựa chọn sử dụng từ 2 dự bị đã khá… cóng chân vì ngồi ngoài là Việt Anh và Quang Minh.

Có thể Việt Anh được lựa chọn, nhưng điều này là không đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối cho HAGL. Trong khi đó, cặp tiền đạo Kiatisuk- Kesley vẫn chưa thực sự chứng tỏ là cặp “song kiếm hợp bích” như kỳ vọng của bầu Đức.

Khó khăn cho Gỗ là Gạch lại đang là cỗ máy vận hạnh rất trơn tru, đặc biệt nguy hiểm ở lối chơi phòng ngự phản công. Thủ môn Santos sau giai đoạn khủng hoảng đầu mùa đã kịp trở lại thành chính mình, nhờ vậy tạo cùng Văn Giàu thành một điểm tựa chắc chắn cho hàng thủ GĐTLA.

Nhưng sự nguy hiểm của các học trò Calisto chính là khả năng ăn ý đến kinh ngạc của bộ ba Minh Phương- Tài Em- Antonio. Trong đó, Antonio chơi toàn diện khi vừa quấy phá giỏi, vừa biết chớp cơ hội ghi bàn cực tốt.

Ngoài ra khi cần thay đổi phương án tấn công, phù thủy Calisto còn thể có sử dụng Việt Thắng như là quân bài chiến lược đặc biệt sau khi cựu tiền đạo… HAGL này bắt nhịp trở lại với cú nhả đạn thành công ở trận gặp HN ACB.

HAGL hết cửa? Với lợi thế sân nhà, cộng thêm động lực có thể giật lại ngôi đầu bảng, ắt GĐTLA đang cực kỳ khát khao tạo ra một dấu chấm xuống dòng đối với HAGL. Thời thế đang thay đổi và nếu Gạch bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này thì quả là đáng tiếc!

Ở 5 cặp đấu còn lại: TMN.CSG- P.Bình Định, M.Nam Định- TP.Tiền Giang, P.SLNA- Đà Nẵng, M.Hải Phòng- HN.ACB, Bình Dương- K.Khánh Hòa, xem ra sân nhà là điểm tựa vững chắc cho các đội chủ nhà. Có lẽ so với đối thủ, chỉ có P.SLNA và TMN.CSG tỏ ra… “mong manh” hơn, nhưng mối duyên nợ tình cảm giữa 2 đội bóng này với Đà Nẵng hay P.Bình Định khiến người ta tin rằng, chí ít 2 đội bóng đang vật lộn ở cuối cũng kiếm được 1 điểm.

MỚI - NÓNG