Vòng 21 V-League 2007: Ngôi vô địch chờ đua song mã

Vòng 21 V-League 2007: Ngôi vô địch chờ đua song mã
TP - Trước khi bị HAGL quật ngã trên phố núi Pleiku ở vòng đấu trước, HLV Lê Thụy Hải từng dè dặt: “Bình Dương có thể mất ngôi vô địch nếu thua… 7 trận còn lại”.
Vòng 21 V-League 2007: Ngôi vô địch chờ đua song mã ảnh 1
HAGL (áo đỏ) có sẵn sàng thách thức Bình Dương?

Bây giờ, sau trận thua HAGL,  phía trước Bình Dương của Hải “lơ” còn 6 “hố nhảy” và họ vẫn có khoảng cách 10 điểm so với đội bóng phố Núi. Nhưng cái điều mà Hải “lơ” e ngại không phải là không thể xảy ra…

Đi vào “tâm bão”

Khi Hải “lơ” nhắc đến nỗi ám ảnh thua 7 trận còn lại ở trước trận gặp HAGL, điều nhà cầm quân đầy cá tính này ngán nhất chính là việc học trò của ông tự thua chính mình. Nói chính xác, Hải “lơ” sợ đội bóng của ông ngã vào vết xe đổ, vòng quay vốn zíc-zắc và đầy phức tạp của bóng đá Việt Nam.

Nỗi ám ảnh của Hải “lơ” và trận thua HAGL có thể là bước ngoặt thay đổi vị trí chiếu trên của Bình Dương. Cú vấp ngã trên phố Núi là điềm xấu báo hiệu Bình Dương dường như đang bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của hình sin phong độ. Nếu vậy thì thật nguy cho Bình Dương, bởi vòng này, họ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy- nơi đội bóng Đông Nam Bộ luôn dễ đi, khó về.

Thực ra Hòa Phát HN mới vừa vượt qua cơn chống chếnh của cuộc khủng hoảng và hiện họ còn đang trong khu vực nguy hiểm. Song, ở thời điểm phong độ tồi tệ nhất, đội bóng Thủ đô vẫn luôn là đối thủ khó chơi đối với Bình Dương, nhất là khi họ được đá trên sân Hàng Đẫy.

Ở V-League 2006, cũng nhờ chiến thắng 1-0 trước Bình Dương, Hòa Phát HN đã tự mở đường cho mình trong cuộc đua trụ hạng. Thế nên, khi mà đội đầu bảng từng không thắng nổi Hòa Phát HN ngay tại sân Gò Đậu ở đầu mùa, tướng Sự hoàn toàn nghĩ đến việc bẻ nanh vuốt của Bình Dương.

Tương tự người tiền nhiệm Vương Tiến Dũng, HLV Trần Bình Sự quá hiểu Bình Dương bởi chính ông Sự là người dẫn dắt đội bóng này thăng hạng V-League. Bình Dương bây giờ có nhiều “sao” hơn thời ông Sự còn cầm quân ở đây, nhưng rõ ràng là đội bóng của Hải “lơ” đang căng thẳng.

Lịch thi đấu vòng 21
(Thứ bảy, 18/8)

TCDK.SLNA- ĐTLA
Hòa Phát HN- Bình Dương
Đà Nẵng- HN.ACB
TMN.CSG- Huda Huế
K.Khánh Hòa- ĐPM.Nam Định
H.Thanh Hóa- HAGL
Đồng Tháp- P.Bình Định

Họ đã để HAGL rút ngắn khoảng cách còn 10 điểm, do vậy nếu tiếp tục vấp ngã trên sân Hàng Đẫy và đội bóng phố Núi tiếp tục giữ đà chiến thắng ở vòng này, chẳng ai có thể khẳng định tương lai của Bình Dương.

Với sự trở lại của Quang Thanh, Bình Dương có thêm nhiều lựa chọn hơn. Nhưng vấn đề then chốt mà Hải “lơ” phải giải quyết chính là áp lực tâm lý và việc phải đối chọi với thời tiết rất khó chịu ở Hà Nội (điều khiến họ suýt vấp ngã trước HN.ACB).

Mặt khác, Hòa Phát HN cũng muốn tận dụng sự mỏi mệt của đối thủ để tích điểm, nhằm tạo cú bật trong cuộc đua trụ hạng. Khả năng đi “xuyên tường” của đội chủ nhà là thách thức đối với những vấn đề mà Bình Dương cần gỡ bỏ nếu muốn thành công trong cuộc đua vô địch.

HAGL có muốn đua?

Bình Dương đối diện với “tâm bão” để khẳng định độ cứng cáp của nhà vô địch tương lai. Song, đội bóng của Hải “lơ” vẫn có thể… rung đùi nếu HAGL không thật sự “máu” lao vào cuộc đua mà họ vẫn đang thất thế.

10 điểm kém hơn Bình Dương, trong khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa, rõ ràng là khoảng cách không nhỏ. Thậm chí ngay cả khi HAGL “máu” đua thì họ cũng phải nhờ đến cả sự may mắn: Chờ Bình Dương tự gục ngã hoặc bị cản đường!

Trong tình thế hiện tại, có thể khẳng định là chỉ có HAGL mới chạy đua được với Bình Dương. Đội bóng phố Núi cho thấy họ chưa hết thời, nhất là khi món hàng hiệu Thonglao bắt nhịp với đồng đội, đặc biệt là chân sút Brazil Agostinho trở thành sát thủ, tận dụng tối đa những đường kiến tạo của Thonglao.

Sự may mắn của HAGL được thể hiện ngay ở chỗ: Họ thoát được sân Thanh Hóa, bởi đội bóng phố Núi sẽ đụng độ H.Thanh Hóa tại sân trung lập Tự Do (Huế).

Trong khi đó, dù sao đi chăng nữa, H.Thanh Hóa cũng đang chịu cơn khủng hoảng tinh thần sau sự cố hooligan xứ Thanh làm loạn. Với phong độ đang lên của HAGL và đối thủ bị kiệt quệ tinh thần, khả năng đội bóng phố Núi đè H.Thanh Hóa là cực lớn.

Cái khó là trong nỗ lực tái khởi động cuộc đua song mã cho ngôi vô địch, HAGL phải giữ được sự bền bỉ, nhẫn nại với hàng núi khó khăn họ đối diện. Người hâm mộ hy vọng vào một sự bùng nổ, vì đôi khi 2 đại gia như HAGL và Bình Dương, “con gà lại tức nhau tiếng gáy”!

MỚI - NÓNG