Vòng 21 V-League 2009: Chào nhà vua mới?

Vòng 21 V-League 2009: Chào nhà vua mới?
TP - Một chiến thắng trước Bình Dương ngay tại Gò Đậu sẽ giúp SHB.ĐN chính thức xuất hiện như là một vị vua mới của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, sẽ không dễ để đội bóng sông Hàn hiện thực hoá được điều này.

Với 12 điểm cách biệt so với đội đứng thứ nhì SLNA, trong khi V-League 2009 chỉ còn sáu vòng đấu nữa, SHB.ĐN coi như đã chạm một tay vào chức vô địch, nhưng điều đó không có nghĩa là phần còn lại của V-League đã nghiễm nhiên chấp thuận sự xuất hiện của một nhà vua mới, nhất là với ĐKVĐ Bình Dương. Bởi thế, cuộc chạm trán Bình Dương – SHB.ĐN tại Gò Đậu vào cuối tuần này sẽ rất đáng xem.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2009:

M.NĐ – T&T HN
Bình Dương – SHB.ĐN
ĐT.LA – Thanh Hoá
QK4 – TPHCM
Thể Công – TĐCS.ĐT
HA.GL – K.KH
XM.HP – SLNA

Nếu như SHB.ĐN có rất nhiều sự lựa chọn, từ hoà tới thắng, hoặc thua cũng không sao, bởi ngôi vị quán quân giờ đây đã như tài sản trong túi đội bóng sông Hàn, thì Bình Dương chỉ có duy nhất một cửa là phải thắng. Từ khi tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng Bình Dương tới nay, HLV Mai Đức Chung gần như chưa có lần nào làm khán giả Gò Đậu mãn nhãn (chỉ tính trong khuôn khổ V-League 2009), nhưng chỉ cần giúp Bình Dương đánh bại được SHB.ĐN ở vòng này, chắc hẳn ông Chung vẫn sẽ được CĐV đất Thủ Dầu Một ghi công.

Còn nếu trong trường hợp Bình Dương bị SHB.ĐN hạ gục ngay tại Gò Đậu, đồng nghĩa với việc Bình Dương chính thức “thoái vị” để “nhường ngôi” cho SHB.ĐN, áp lực dồn lên chiếc ghế HLV trưởng vốn dĩ đang lung lay của HLV Mai Đức Chung sẽ càng khủng khiếp hơn nữa.

Kẹt cho Bình Dương là ở thời điểm này phong độ của họ cũng không còn có thể “hô phong hoán vũ” như một hai năm trước, còn SHB.ĐN đang bừng bừng khí thế sau khi đè bẹp ĐT.LA ở vòng trước thì tuần này lại đón chào sự trở lại của chân sút số một Merlo sau khi mãn án treo giò. Lịch sử đối đầu giữa Bình Dương và SHB.ĐN tại Gò Đậu bốn năm vừa qua cho thấy, chỉ duy nhất một lần SHB.ĐN lấy được một điểm của Bình Dương ở mùa bóng 2007, còn ba lần khác SHB.ĐN đều thua trắng lưới.

Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán này, lịch sử sẽ có thể được viết lại, bởi giờ đây thế và lực hai bên đã khác nhau quá nhiều, cho dù ở lượt đi Bình Dương từng cầm hoà SHB.ĐN ngay tại sân Chi Lăng với tỷ số 1-1.

Nóng bỏng Lạch Tray!

Trở về sân nhà sau chuyến du đấu cực kỳ thành công với trọn vẹn sáu điểm sau hai trận, XM.HP quyết tâm tiếp tục tái hiện phong độ ấn tượng này khi làm chủ nhà tiếp SLNA. Từ năm 2006 tới nay, XM.HP luôn bị SLNA chia điểm mỗi khi đội bóng xứ Nghệ hành quân tới Lạch Tray, nên có thể coi đây là một đối thủ cực kỳ khó chịu với XM.HP.

Bây giờ, nhiệm vụ thắng SLNA trên sân nhà với XM.HP càng khó khăn hơn nữa, khi SLNA đang vững vàng ở vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và trông cậy vào phong độ cực cao của Văn Quyến. Cũng may cho XM.HP là đội bóng thành phố Cảng mới tìm được công thức chiến thắng sau chuyến du đấu vừa qua, và chắc chắn họ sẽ áp dụng ngón đòn này ở cuộc chạm trán với SLNA.

Công thức đó chính là sơ đồ 4-5-1, trong đó cựu cầu thủ SLNA Minh Đức giữ vai trò chốt chặn cuối cùng, còn De Jesus đá cao nhất trên hàng công và nhận được sự hỗ trợ của Leandro ở ngay phía sau. Đây là một sơ đồ thiên về phòng ngự, giống như những gì mà SLNA đang sử dụng, thế nên trận đấu XM.HP – SLNA sẽ khó có thể diễn ra một cách cởi mở, tưng bừng. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...