Vòng 24 Premier League: Quỷ đỏ sa lầy

Vòng 24 Premier League: Quỷ đỏ sa lầy
Thi đấu với chiến thuật chặt chẽ và có được hai bàn thắng hi hữu, Stoke City giành trọn vẹn ba điểm trước Manchester United và nhấn họ sâu hơn vào vũng lầy đen tối.

Đội chủ sân Brittania đã dựng lên một chiếc xe bus trước khung thành của thủ môn Asmir Begovic ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Manchester United dồn đối thủ về phia khung thành của họ, và nếu may mắn hơn, họ đã có bàn thắng mở tỉ số từ sớm sau cú bắt volley trái chân của Wayne Rooney từ đường chuyền bên phía cánh trái.

Tuy nhiên, khi M.U chưa tìm được bàn thắng thì họ liên tục nhận phải những tin dữ. Đầu tiên, trung vệ Johnny Evans phải rời sân vì một vết đau bên chân trái. Chỉ ít phút sau đó, đến lượt Phil Jones phải rời sân vì một va chạm cực mạnh ở đầu và bị choáng. Rooney được kéo về trám chỗ cho Michael Carrick, người rời hàng tiền vệ để xuống chơi như một cầu thủ phòng ngự thứ tư.

Khi hai đội còn đang giằng co thì bất ngờ Stoke có bàn thắng mở tỉ số. Phút 39, từ một quả đá phạt gần giữa sân, Charlie Adam tung cú đá mạnh đưa bóng chạm chân Carrick đổi hướng hoàn toàn, buộc David de Gea không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng vì đã đổ người sai hướng. Sau tình huống ghi bàn đó, hiệp một cũng đi dần vào những phút cuối và khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Stoke.

Ngay đầu hiệp hai, Manchester United tìm được bàn gỡ. Tân binh Juan Mata nhận bóng từ một pha phá lên hỏng của các cầu thủ Stoke, rồi tung ra một đường chuyền một chạm giúp Robin van Persie xâm nhập rồi sửa lòng đẹp mắt đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Khi cổ động viên của Man Utd còn chưa kịp hết vui mừng sau bàn gỡ thì họ lại để thủng lưới. Phút 51, Adam tung cú đá trái phá từ cự ly khoảng 22 mét, đưa bóng bay như viên đạn găm lên nóc lưới De Gea. Một siêu phẩm của tiền vệ cầm trịch thế trận cho Thợ gốm.

Sự tự tin trở lại, Stoke càng chơi càng hay và thậm chí còn thi đấu áp đảo trước Man Utd. Hàng tiền đạo của đội chủ nhà có ít nhất là hai cơ hội dứt điểm sau đó, nhưng không có cơ hội nào trong số đó thành bàn.

Man Utd dồn đội hình lên trong những phút cuối trận để hòng tìm kiếm bàn gỡ. Sức tấn công của họ thậm chí còn được tăng cường mạnh mẽ khi Javier Hernandez được tung vào sân. Tuy nhiên, những pha phối hợp đơn điệu và những quả tạt bổng đều bị hàng thủ của Stoke dễ dàng hóa giải.

Trận đấu cuối cùng kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Stoke. Dù có sự nỗ lực hết mình của chân chuyền Juan Mata, Man United cũng không thể thoát khỏi cảnh trắng tay rời khỏi sân đấu của Thợ gốm.

Ở các trận đấu khác, trên sân sân nhà, Newcastle phơi áo trước Sunderland với tỷ số 0-3. Tương tự Fulham cũng bị các vị khách Southampton đánh bại với tỷ số 3-0. West Ham thắng Swansea 2-0. Hull và Tottenham chia điểm với kết quả 1-1.

Chủ nhà Cardiff vượt qua Norwich với tỷ số 2-1. Cũng với kết quả tương tự, Everton hạ gục Aston Villa.

Theo Theo Goal
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.