Vòng 25: Bình Dương đăng quang sớm

Vòng 25: Bình Dương đăng quang sớm
TP- Cuộc đua đến chức vô địch V-League 2008 đã ngã ngũ ngay ở vòng đấu áp chót, khi kẻ thách thức XM.HP trắng tay tại Pleiku, còn ĐKVĐ Bình Dương lấy trọn 3 điểm trên sân nhà.
Vòng 25: Bình Dương đăng quang sớm ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ B.Bình Dương sau khi đăng quang sớm Ảnh: Quang Nhựt

Với kết quả này, Bình Dương đã chắc chắn đoạt chức vô địch, bởi họ hơn XM.HP tới 6 điểm trong khi giải chỉ còn một vòng đấu nữa.

Không nằm ngoài dự đoán, trước Boss Bình Định đang là ứng viên “sáng giá” cho một vé chơi trận play-off, Bình Dương gần như đã không cho đội khách một cơ hội nào để có thể làm nên một bất ngờ tại Gò Đậu.

Thật ra, Bình Dương cũng đã chơi lỏng chân trong nửa đầu hiệp một nhưng B.BĐ lại không tận dụng được những cơ hội do đội chủ nhà tạo ra. Và sự “hiếu khách” của Bình Dương đã chấm dứt ở phút 41, khi Kesley chuyền bóng cho Philani ghi bàn đầu tiên.

Một khi thế bế tắc trên sân đã được tháo gỡ, B.BĐ không thể ngăn cản sức ép tấn công dữ dội của Bình Dương, nhất là khi đội chủ nhà biết tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp XM.HP đang bị dẫn điểm tại Pleiku. Hiệp hai mới bắt đầu được một phút, Philani nhân đôi cách biệt cho Bình Dương bằng một pha ra chân rất nhanh trong vòng cấm.

Bữa tiệc chiến thắng của Bình Dương được Quang Thanh tiếp nối bằng bàn thắng ở phút 68. một phút trước giờ mãn cuộc, Philani khép lại màn ăn mừng tưng bừng của Bình Dương với việc hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận này.

Trong khi đó, tại Pleiku, thông tin mà dư luận đồn đoán về việc HA.GL sẽ “nằm” để giúp XM.HP tiếp tục đua tranh với Bình Dương đã không trở thành hiện thực, khi Kone ghi bàn cho HA.GL ngay ở phút 23. Trước đó, Elenildo đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Tú ở phút 16, nhưng chân sút này lại không thắng được chốt chặn cuối cùng bên phía HA.GL.

Sau khi bị dẫn bàn, XM.HP liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành HA.GL và liên tiếp trong các phút 24 và 26, Ngọc Thanh rồi Elenildo đã có cơ hội dứt điểm, nhưng họ đều không tận dụng chính xác.

Sang hiệp hai, khi nhận được tin Bình Dương đang dẫn trước B.BĐ tại Gò Đậu, XM.HP tiếp tục dồn quân sang phần sân HA.GL nhưng mọi nỗ lực của đội khách đều chỉ dừng lại ở cơ hội mà không thể chuyển thành bàn thắng.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng khá thú vị khi mùa trước, Bình Dương cũng lên ngôi vô địch trên sân nhà (trước 4 vòng đấu) cũng bằng trận thắng đậm trước Bình Định (4-2).

Trong cuộc chơi khốc liệt thì niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của người kia. Trong lúc các cầu thủ Bình Dương tung hô HLV Lê Thụy Hải để ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với 1,5 tỷ đồng tiền thưởng thì các cầu thủ Bình Định “lầm lũi” đối mặt với suất play-off đang chờ họ

Trong khi đó, HA.GL tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công nhanh và sau khi bỏ lỡ nhiều tình huống thuận lợi, cuối cùng đội trưởng Duy Quang cũng ghi được bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà ở phút 82, chấm dứt hy vọng đoạt chức vô địch của XM.HP.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc đua chạy trốn vị trí thứ 12 đồng nghĩa với vé tham dự trận play-off gần như đã ngã ngũ khi ĐPM.NĐ và XMCT.TH đều có điểm ở vòng này, còn B.BĐ thì hoàn toàn trắng tay. Do HN.ACB đã chắc chắn xuống hạng, nên ĐPM.NĐ không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Nhờ kết quả này, ĐPM.NĐ đã bứt lên vị trí thứ 10 và chắc chắn sẽ trụ hạng, bởi đội bóng thành Nam hơn B.BĐ ba điểm và lại trội hơn về chỉ số phụ, nên dù có thua HA.GL ở lượt cuối thì ĐPM.NĐ cũng sẽ xếp trên B.BĐ. Như vậy, cuộc đua trốn vé play-off giờ chỉ còn là chuyện nội bộ giữa XMCT.TH và B.BĐ nhưng lợi thế đang nghiêng về đội bóng xứ Thanh.

Ở vòng cuối cùng, XMCT.TH được chơi trên sân nhà với đội bóng đã chắc chắn xuống hạng HP.HN, còn B.BĐ phải làm khách tại sân Lạch Tray của XM.HP.

Mặc dù giờ đây XM.HP không còn cơ hội vô địch nhưng họ buộc phải thắng B.BĐ nếu muốn kết thúc giải với một vị trí nằm trong tốp ba. Hiện tại XM.HP đã bị ĐT.LA soán mất vị trí nhì bảng và vị trí thứ ba của họ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng do chỉ hơn SHB.ĐN và TMN.CSG xếp sau có 2 điểm.

MỚI - NÓNG