Vòng 3 V-League 2015: Nỗi lo khán giả vơi dần

Một pha bóng trong trận HAGL gặp Thanh Hóa
Một pha bóng trong trận HAGL gặp Thanh Hóa
TP - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại thua trên sân nhà và Hà Nội T&T hòa với đội bóng “anh em” QNK Quảng Nam với một tỷ số không tưởng 4-4 là những điểm nhấn của vòng 3 V-League 2015. 

cặp đấu thuộc vòng 3 V-League 2015 đồng loạt diễn ra chiều qua (17/1) với không ít những bất ngờ. Đáng chú ý, những đội chủ nhà như ĐTLA hoặc B.Bình Dương đều không có được kết quả tốt trước các đối thủ của mình trong một số lần chạm trán gần đây, nhưng giờ theo phong độ đã có kết quả ngược lại.

Ngoại trừ trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa tiếp LG Hải Phòng với kết quả hòa không bàn thắng thì các trận đấu khác đều có nhiều bàn thắng được ghi. 

Trên sân Pleiku, HAGL thua ngược 1-2 trên sân nhà sau khi đã có bàn dẫn trước. Phút 33, nhận được đường chuyền của đội trưởng Xuân Trường, Hoàng Thiên đi bóng tốc độ trong vòng cấm vượt qua một hậu vệ của Thanh Hóa rồi đặt lòng vào góc xa khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 55, Văn Thanh đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa và phút 66, Đình Tùng vô lê rất đẹp mắt ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

Hai ngoại binh mới đến (được tung ra cuối trận) chưa thể hòa nhập với lối chơi của toàn đội nên buộc lòng HLV Greachen sẽ phải sử dụng những cầu thủ nội của mình. Nhưng vấn đề khiến nhà cầm quân người Pháp đau đầu nhất lúc này chính là hàng phòng ngự khi không thể cứ dùng bộ đôi trung vệ “bất đắc dĩ” là Đức Lương - Bùi Văn Long. Hai bàn thua của HAGL cũng chính là yếu huyệt trung vệ này.

Nỗi lo còn lại là nếu HAGL cứ thua trên sân nhà như thế này thì lượng fan hâm mộ sẽ giảm dần theo thời gian.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng. ĐKVĐ V-League B.Bình Dương chỉ thắng đúng 1 trận trước cựu vương SHB Đà Nẵng trong 8 trận gần nhất, nhưng trận này thời thế đã khác, mới đến phút 29 thế trận đã an bài. 29 phút đầu chủ nhà Bình Dương đã dẫn đội khách 3-0. Hiệp 2, HLV Lê Thụy Hải tung Công Vinh và Anh Đức vào sân nhưng chủ nhà lại bị gỡ 2 bàn do Gomez ở phút 80 và 90. Thắng 3-2, B.Bình Dương tiếp tục dẫn đầu.

Trên sân nhà Tân An, ĐTLA không thể có một chiến thắng nào trước SLNA trong 9 lần gặp nhau, nhưng lần này họ đã thủ hòa 1-1, mặc dù có bàn thắng dẫn trước. Phút 37, chủ nhà mở tỷ số do công của Diabate. Phút 88, đội khách san bằng và ấn định tỷ số 1-1 do công của Phúc Tinh cho đội khách. Có lẽ, sự có mặt của HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam ông Miura trên sân Tân An nên các cầu thủ trẻ SLNA có nhiều cầu thủ nằm trong quy hoạch nhân sự cho ĐT U23 Việt Nam đã chơi một trận cầu nỗ lực đến phút cuối.

Trên sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ tiếp Than Quảng Ninh và họ nhận trận thua đầu tiên với tỷ số 2-3. Phút 19, đội khách mở tỷ số do công tiền đạo Nguyễn Quang Hải và sau đó chính Hải nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 50. Phút 45 và 59 là hai bàn gỡ của chủ nhà do công của Adrian và Văn Thắng. Phút 65 Đinh Hoàng Max ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách. Sau chiến thắng, Than Quảng Ninh bay cao trên bảng xếp hạng.

Trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp tiếp Đồng Nai và họ giành trận thắng đậm 4-1 đầu tiên, đẩy Đồng Nai cùng với Đà Nẵng nằm ở vị trí bét bảng. Phút 24, chủ nhà Đồng Tháp mở được tỷ số do công của Kpennosen. Phút 48, 60 Ajala ghi 2 bàn nâng tỷ số lên 3-1. Xen giữa 2 bàn này là bàn gỡ của Nsi cho đội khách ở phút 56. Phút 78, chủ nhà ấn định tỷ số 4-1.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tiếp QNK Quảng Nam. Sau trận thắng 1-0 trên sân Cẩm Phả, Hà Nội T&T hướng đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Niềm tin có điểm duy nhất với đội bóng miền Trung là họ cầm hòa Hà Nội T&T cả 2 lượt trận mùa giải trước. Hà Nội T&T dẫn trước 4-1, nhưng để QNK Quảng Nam gỡ hòa 4-4. Một tỷ số hòa không tưởng!

MỚI - NÓNG