Vòng 3 V-League: Cửa dưới thắng lớn

Vòng 3 V-League: Cửa dưới thắng lớn
TPO - Vòng 3 V-League 2007 đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi những đội bóng được đánh giá yếu hơn trong lượt trận như P.Bình Định, K.Khánh Hòa và H.Huế lại có được chiến thắng xứng đáng.

Sau hai trận chưa biết mùi chiến thắng, K.Khánh Hòa đã có được trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này. Và bất ngờ khi đội bóng bại trận trước đội bóng thành phố biển là ứng cử viên vô địch Đà Nẵng.

Ngay phút thứ 3, pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho Almeida băng xuống hạ gục thủ môn Đức Hùng mở tỷ số 1-0 cho Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc, K.Khánh Hòa có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 41 sau pha dứt điểm của cầu thủ số 20 Nouhnoum.

Gần cuối trận, chủ nhà còn có được bàn thắng giành trọn vẹn 3 điểm. Từ pha chuyền bóng của Nouhnoum, hậu vệ Văn Phong lao vào sút tung lưới thủ môn Đức Cường ấn định chiến thắng 2-1 cho Khánh Hòa.

Sân Vinh: TCDK SLNA - Huda Huế 2-3

Mặc dù được đánh giá cao hơn và thậm chí Công Vinh sớm đưa chủ nhà dẫn trước ngay phút thứ 8, nhưng đầu hiệp hai cầu thủ Opara đã cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách đến từ cố đô.

Chưa dừng lại đó, đội khách còn hưng phấn với hai bàn thắng ở các phút 70 và 87 do công của Độ Thắng và Viết Hải. Cuối trận, chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số do công của cầu thủ trẻ Ngọc Anh.

Đây là thất bại đầu tiên của SLNA ở mùa giải năm nay, còn đội khách Huế bất ngờ ra về với 3 điểm hoàn toàn xứng đáng. Một kết quả bất ngờ nhất với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Sân Thanh Hóa: H.Thanh Hóa - Bình Dương 0 - 0

Trận thứ hai liên tiếp H.Thanh Hóa được chơi trên sân nhà, nhưng cũng như trận hòa 1-1 với Đồng Tháp cách đây một tuần, lần này đội bóng xứ Thanh cũng chỉ giành được 1 điểm.

Tuy nhiên, trận hòa chiều nay lại được xem là một thành công cho đội bóng mới lên hạng Thanh Hóa, bởi họ đã cầm hòa không bàn thắng với ứng cử viên cho chức vô địch Bình Duơng

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - ĐT.LA 0 - 0

Đây cũng điển hình cho sự nỗ lực của đội chủ nhà yếu trước đối thủ mạnh hơn. Trở về sau trận hòa tại Thanh Hóa, Đồng Tháp tiếp tục có được 1 điểm khi cầm hòa không bàn thắng với đội bóng đang đứng đầu bảng ĐT.LA.

Sân Pleiku: HA.GL - TMN.CSG: 2 - 0

Không mất nhiều khó khăn, đội bóng phố núi sớm vươn lên dẫn trước ở phút 8. Xuất phát từ cú sút xa của Thonglao, thủ môn Công Vương đẩy ra đúng vào vị trí của đồng đội Duy Quang và trung vệ này sút bồi chính xác.

Trận đấu ở hiệp hai diễn ra khá căng thẳng với những pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ hai bên. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ đối với Nguyên Quang (TMN.CSG) ở phút 70 sau pha phạm lỗi với Thonglao.

Lợi thế hơn người, HA.GA chủ động phòng ngự ở những phút cuối nhưng vẫn có được bàn thắng nâng đôi cách biệt ở phút 78 từ cú đánh đầu dễ dàng của cầu thủ vào thay người Tăng Tuấn.

Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - Pisico Bình Định 0-2

Trận đấu muộn nhất trong ngày trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) giữa HN.ACB - Pisico Bình Định cũng đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đội khách.

Phút 33, Bruno với quả sút phạt trực tiếp ngoài vòng cấm đã đánh bại thủ môn Việt Cường đưa đội khách Bình Định dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, chủ nhà HN.ACB tấn công ồ ạt, nhưng khi chưa có được bàn thắng gỡ hòa họ đã phải chịu bàn thua thứ hai sau cú dứt điểm chính xác của tiền đạo Sarayoot ở phút 60. 

Xếp hạng sau vòng 3:

1. ĐT.LA (7 điểm); 2. B.Bình Dương (7); 3. HAGL (6); 4. ĐPM.Nam Định (5); 5. Hòa Phát HN (5); 6. TCDK.SLNA (4): 7. H.Huế (4); 8. P.Bình Định (4); 9. Đà Nẵng (4); 10. K.Khánh Hòa (4); 11. H.Thanh Hóa (3); 12. Đồng Tháp (2); 13. TMN.CSG (0); 14. HN.ACB (0)

PV
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.