Vòng 3 V.League: Thừa bạo lực

Tinh thần thi đấu ngoan cường đã giúp Đồng Nai (áo trắng) giành được 1 điểm quý giá trên sân của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải
Tinh thần thi đấu ngoan cường đã giúp Đồng Nai (áo trắng) giành được 1 điểm quý giá trên sân của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải
Có đến 3 thẻ đỏ và hàng chục thẻ vàng được rút ra ở vòng 3 diễn ra vào cuối tuần qua. Số lượng thẻ phạt này tiếp tục dấy lên nỗi lo về bạo lực tại V.League 2014.

Đây cũng là một vòng đấu rất đặc biệt: không có đội chủ nhà nào giành được chiến thắng dù có khá nhiều cặp đấu chênh lệch với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà.

Sau khi Hà Nội T&T bất ngờ gục ngã tại sân Hàng Đẫy trước Ninh Bình ở trận đấu sớm thì đến lượt đội đầu bảng SLNA sẩy chân trước Thanh Hóa.

Trận “derby Bắc Trung bộ” tại thành Vinh thực sự là một màn đấu võ, hầu như cả 2 đội đá bóng thì ít mà thi triển các đòn triệt hạ nhau thì nhiều. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư dù đã rút đến 7 thẻ vàng nhưng vẫn bỏ sót nhiều lỗi chơi thô bạo của cả hai. Có đến 2 cầu thủ đã phải nằm cáng ra sân mà không thể trở lại thi đấu. Nhờ thi đấu tỉnh táo hơn, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 và giành luôn ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, trận đấu giữa Quảng Nam và Hải Phòng (hòa 1-1) diễn ra hôm thứ bảy có đến 2 thẻ đỏ cùng với màn phản ứng trọng tài ở cuối trận sau khi phía Hải Phòng cho rằng họ bị “cướp” một quả phạt đền.

Còn cuộc so tài giữa 2 kình địch ĐTLA và HAGL cũng có 1 thẻ đỏ cho đội khách HAGL. Dù đá thiếu người ở cuối trận đấu nhưng đội bóng phố Núi lại lội ngược dòng thành công sau khi để thua trước 0-2 ở hiệp 1.

Đáng tiếc nhất vẫn là trường hợp của SHB Đà Nẵng và Bình Dương. Được đánh giá mạnh hơn đối thủ, lại chơi trên sân nhà, nhưng 2 “đại gia” này đều không thể lấy trọn 3 điểm.

Nếu như Bình Dương bất lực trước hệ thống phòng thủ được tổ chức tốt của tân binh Than Quảng Ninh (hòa 0-0) thì SHB Đà Nẵng chỉ còn biết tự trách mình khi họ dẫn trước 2-1, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng lại không thể thắng nổi tinh thần thi đấu ngoan cường của đội khách Đồng Nai nên bị gỡ hòa 2-2 ở cuối trận.

Đây là trận hòa liên tiếp thứ 3 của Đồng Nai và họ đang dần trở thành một hiện tượng của mùa bóng với khả năng lội ngược dòng rất tuyệt vời. Các đội sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán và đá vòng 4 vào ngày 9-2.

Theo Việt Quang

Theo Sài Gòn Giải phóng Thể thao
MỚI - NÓNG