Vòng 32 giải ngoại hạng Anh: Bất ngờ...!

Vòng 32 giải ngoại hạng Anh: Bất ngờ...!
(TPO) Chelsea bị Birmingham cầm hòa 1-1, Liverpool thất thủ 0-1 trước Man City, trong khi đó Man U có trận thua nhục nhã 0-2 trước Norwich.

Bàn thắng gỡ hòa của Drogba ở phút 82 đã cứu Chelsea thoát khỏi một trận thua tức tưởi ngay trên sân nhà trước Birmingham.

Sau những trận thắng như chẻ tre của đội quân xanh thành London ở cả giải ngoại hạng và Cup C1, các cổ động viên trên sân Stamford Bridge tin vào một chiến thắng tưng bừng trước Birmingham.

Không như dự đoán, Chelsea vào trận khá chậm rãi. Có lẽ ông Mourinho và các học trò nghĩ nhiều hơn đến trận lượt về với Munich tại Champion League vào giữa tuần. Gần như đã chắc chắn vô địch giải ngoại hạng, mục tiêu chính của Chelsea là giữ các cầu thủ con cưng của mình không gặp phải những chấn thương để tập chung sức mạnh cho đấu trường châu Âu.

Blues chơi lờ đờ trong suốt trận đấu và sự chủ quan của Mourinho và các học trò đã phải trả giá. Phút thứ 65, bóng đã đập vào trong vạch vôi cầu môn Cech sau khi dội vào xà ngang từ cú sút của Pandiani ở khoảng cách 11m.1-0 cho Birmingham.

Sau bàn thua, thế trận của Chelsea cũng không khá hơn là mấy. Không thể triển khai tấn công, các cầu thủ Chelsea chủ yếu dùng những pha nhồi bóng từ xa vào vòng cấm của đội khách tận dụng khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo. Từ một pha bóng như vậy, vào phút thứ 82 Drogba đã san bằng tỷ số cho Chelsea sau pha làm tường chuyền bóng của Lampard.

Với trận hòa này, Chelsea đã bị đội đứng thứ 2 thu hẹp khoảng cách còn 11 điểm, cũng trong một trận đấu diễn ra cùng giờ, những khẩu thần công đã vượt qua Boro' bằng bàn thắng khá may mắn của Pires ghi được vào phút 73.

Chelsea: Cech, Johnson (Jarosik 69), Huth, Terry, Gallas, Lampard, Smertin (Gudjohnsen 45), Cole, Duff, Tiago, Kezman (Drogba 45).

Birmingham: Maik Taylor, Clapham, Cunningham, Upson, Melchiot, Pennant (Gray 80), Johnson, Carter (Lazaridis 60), Nafti, Heskey, Pandiani (Morrison 87).

Nhục nhã... Man U

Vòng 32 giải ngoại hạng Anh: Bất ngờ...! ảnh 1
Ashton giúp Norwich tiếp tục cuộc chiến trụ hạng

Đội bóng đang đứng đội sổ Nowich gặp đội bóng đang đứng thứ 3 tại vòng 32 giải ngoại hạng. Tưởng chừng Man U sẽ dễ dàng có được 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Chelsea và tiếp tục hy vọng vào một điều kỳ diệu, thế nhưng các học trò ngài Alex đã có màn trình diễn tồi tệ nhất kể từ đầu mùa giải.

Ngài Alex "giam" 2 siêu tiền đạo của mình trên băng ghế dự bị với ý nghĩ chỉ cần Smith và Saha là đủ để bóp chết hàng phòng ngự yếu kém của Norwich. Thật vớ vẩn, làm khách tại Carrow road là không dễ dàng cho bất cứ đội bóng nào kể cả MU hay Chelsea.

Tấn công như ngủ gật trong suốt cả trận đấu, những pha lên bóng của đội khách chủ yếu là những pha phối hợp vu vơ ở giữa sân và kết thúc bằng một đường chuyền không có địa chỉ vào vòng cấm. Quỷ đỏ không có một cơ hội nào trong suốt 90 phút của trận đấu, ngay cả khi tăng cường Rooney và Nistelroy trong hiệp 2.

Điều tồi tệ đã đến với ngài Alex và các học trò, phút thứ 54 Rooney đã phạm lỗi dẫn đến pha đá phạt từ khoảng cách 40 m của David Bentley. Sau pha câu bóng vào vòng cấm, Dean Ashton đã đánh đầu ngược hiểm hóc từ khoảng cách 16 m hạ gục Howard. 1-0 cho Norwich.

Chưa hết, vào phút 66 từ pha để mất bóng của Rooney ở giữa sân, Ashton đã có pha lên bóng thần tốc bên phía cánh trái và chuyền bóng như đặt để McKenzie dứt điểm chính xác hoàn tất một pha phản công mẫu mực. 2-0 cho Norwich.

Người hùng Rooney bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ khi cả hai bàn thua của Man đều có dấu ấn của tiền đạo này. Mất vị trí thứ 2 và bây giờ đã bị Arsenal bỏ cách 3 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea tới 14 điểm - Đây là kết quả tồi tệ nhất của Man U dưới triều đại Alex Ferguson.

Norwich:R Green, T Helveg, C Fleming, J Shackell, A Drury, G Stuart (45 D Bentley) , D Francis, Y Safri, D Huckerby, L McKenzie, D Ashton.

Man Utd:T Howard, G Neville, R Ferdinand, M Silvestre, G Heinze, J Kleberson (63 R van Nistelrooy) , P Scholes, P Neville, Q Fortune (45 W Rooney) , L Saha (22 C Ronaldo) , A Smith. 

Đỏng đảnh...Liverpool

Vòng 32 giải ngoại hạng Anh: Bất ngờ...! ảnh 2
Bàn thắng của Musampa nhấn chìm Liverpool

Làm khách trên sân của Man City, Liverpool quyết tâm lấy trọn 3 điểm từ đội chủ nhà để tiếp tục gây sức ép lên Everton trong cuộc đua giành vé tới Champion League.

Không như Chelsea, "quỷ đỏ" vào trận khá quyết tâm mặc dù giữa tuần tới Liverpool phải làm khách tại Turin trong khuôn khổ Champion League với đội chủ nhà Juventus.

Trận đấu diễn ra cởi mở với khá nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành 2 thủ môn Carson và James. Robbie Flowler kỷ niệm trận đấu thứ 30 cho câu lạc bộ khá ấn tượng với những pha chuyền bóng và dứt điểm về phía khung thành đội khách. Liverpool cũng đáp trả lại bằng những pha lên bóng nhanh với sự tham gia của Gerrad, Biscan và Le Talec.          

Bao nhiêu cơ hội được tạo ra là bấy nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ. Khi mà trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút thứ 90, Kiki Musampa đã có pha vô lê tuyệt đẹp làm tung lưới Carson. Với trận thắng quan trọng này, Man City đã có được 40 điểm và chính thức giành quyền trụ hạng, còn Liverpool đã tự làm khó mình trong cuộc đua với Everton.

Liverpool sau những trận thắng oanh liệt: đánh bại Bolton vòng đấu trước, hạ gục Bà đầm già Juventus tại tứ kết Champion League vậy mà lại chịu thua Man City - Một đội bóng đã hết mục tiêu trong mùa giải này. Không hiểu bao giờ Liverpool hết... đỏng đảnh?

Man City: James, Onuoha (Mills 67), Dunne, Distin, Jordan, Reyna, Barton, Bosvelt (Croft 73), Musampa, Fowler, Sibierski (Bradley Wright-Phillips 83).

Liverpool: Carson, Finnan, Carragher, Pellegrino, Warnock, Luis Garcia (Smicer 68), Gerrard, Biscan, Riise (Traore 82), Le Tallec, Morientes (Welsh 78).

Kết quả những trận đấu khác

Blackburn 3-0 Southamton; Bolton 3-1 Fulham; Boro’ 0-1 Arsenal; Portsmouth 4-2 Charton.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.