Vòng 4 Nuti Café V.League 2018: Chủ nhà chiếm ưu thế

Thanh Hoá có được chiến thắng tối thiểu trước người láng giềng SLNA ở trận derby Bắc Trung bộ. Ảnh: VSI.
Thanh Hoá có được chiến thắng tối thiểu trước người láng giềng SLNA ở trận derby Bắc Trung bộ. Ảnh: VSI.
TP - 7 trận đấu tại vòng 4 Nuti Café V.League 2018 diễn ra đồng loạt chiều tối qua rất hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi cùng ưu thế thuộc về hầu hết các đội chủ nhà. Vòng đấu này cũng có nhiều cuộc đối đầu giữa những đội bóng nhiều duyên nợ.

Những món nợ giữa trận derby Bắc Trung bộ giữa Thanh Hóa và SLNA, giữa Than QN và Quảng Nam FC hay tình nghĩa giữa BHL của SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC là chất xúc tác để đem đến những trận cầu nảy lửa và hấp dẫn cho khán giả.

Thời gian qua, Thanh Hóa mua sắm nhiều cầu thủ, tân trang đội hình với những Minh Tuấn, Xuân Thành hay những gương mặt vốn có như Văn Thắng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Bình thì họ được xem là một phần của đội láng giềng SLNA. Sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất Nuti Café V-League 2018, nhưng giai đoạn đầu mùa giải họ thi đấu không ổn định. Thanh Hóa đang thể hiện phong độ bất ổn từ giải quốc nội cho đến AFC Cup 2018.

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng nhiệm vụ giành được 3 điểm với đội bóng xứ Thanh đã không hề dễ dàng bởi bên kia chiến tuyến, đội khách đã hoàn tất được hai suất ngoại binh Olaha-Osmar để tăng cường sức mạnh. Thêm vào đó, những gương mặt trẻ của SLNA lên tuyển và tiến bộ cực nhanh như Văn Đức, Xuân Mạnh giúp cho đội bóng xứ Nghệ chơi phòng ngự phản công rất sắc bén. Đó là chưa kể, chân chuyền tốt bậc nhất V.League- Khắc Ngọc đã khẳng định vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt lối chơi giúp SLNA trở nên đáng gờm hơn.

Cuối cùng đoàn quân của HLV Marian Mihail đã phải rất vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ở phút 55 do công đánh đầu chéo góc của Ofere.

Lão tướng trụ cột

Với phong độ rất tốt ở thời điểm hiện tại, Than Quảng Ninh đã đòi lại món nợ mà Quảng Nam FC đã “vay” ở hai lần gặp nhau mùa giải trước. Việc sở hữu bộ đôi ngoại binh chất lượng là Eydison và Silva Vinicius, bên cạnh sự hồi sinh của các trụ cột như Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú… đội bóng đất Mỏ đã giành thắng lợi đậm 3-0. Trong đó, Vinicius lập một cú đúp và Hải Huy ghi bàn ở cuối trận.

HLV Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng) và người bạn thân thiết HLV Phan Văn Tài Em (Sài Gòn FC) đã có cuộc hội ngộ khá… nghiệt ngã trên sân Hòa Xuân. Và với chất lượng đội hình nhỉnh hơn nên Minh Phương giành chiến thắng 3-2. Ba bàn thắng của chủ nhà do Đức Chinh, Huy Toàn và Christian ghi. Hai bàn thắng của đội khách do Quốc Long (11m) và Hoàng Thiên ghi.

Hà Nội FC được nhận diện là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch khi sở hữu lực lượng có tính kế thừa và chất lượng chuyên môn cao. Đội bóng Thủ đô đã chứng tỏ bản lĩnh của mình với 2 trận toàn thắng.

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn hẳn so với chủ nhà Bình Dương. Mỗi vị trí trên sân của đội khách là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam đảm trách. Những Văn Quyết, Đình Trọng, Duy Mạnh hay Quang Hải đều đang ở đỉnh cao phong độ. Trong lúc đó, những gương mặt nổi bật nhất của B.Bình Dương như Lê Tấn Tài, Anh Đức... đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Hà Nội mở tỷ số trước ở phút 16 do công của Oseni. Vào hiệp 2, HLV Trần Minh Chiến tung con bài chủ lực là tiền đạo lão tướng Anh Đức vào sân. Anh đã lập công ở phút 50 gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương. Từ bàn thắng vào lưới của ĐT Jordan trong đội hình ĐTQG đến bàn gỡ hòa trước Hà Nội, Anh Đức không hổ danh là lão tướng trụ cột của Bình Dương.

MỚI - NÓNG