Vòng 4 V-League 2016: Khi Merlo tịt ngòi

Merlo (19) tịt ngòi và SHB Đà Nẵng thất bại trước CLB Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Merlo (19) tịt ngòi và SHB Đà Nẵng thất bại trước CLB Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TP - Ba trận đấu chiều qua, các đội khách đều bại trận. HA.GL thất bại khi làm khách trên sân Cao Lãnh, Long An bại trận trên sân Cần Thơ và SHB Đà Nẵng thất bại nặng nề trên sân Hàng Đẫy.

Đồng Tháp đang trải qua thời kỳ đầy khó khăn, nhưng họ giành trọn 3 điểm khi đón tiếp HA.GL, đối thủ “vừa miếng” và cũng là “đối trọng” trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2016, với thắng lợi 2-1.

Đồng Tháp đã chủ động lùi xuống. Các học trò của HLV Phạm Công Lộc chủ động bịt chặt hai biên. Họ chơi phòng ngự khu vực, giữ cự ly đội hình, đã giúp Đồng Tháp giảm thiểu được sức ép trước khung thành.

Ở tuyến trên, Đồng Tháp dồn banh cho các ngoại binh to cao là Simic và Samson đánh đầu hoặc làm tường cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Và chiến thuật này tỏ ra hữu hiệu trước một HA.GL kém về chống bóng bổng.

Lợi thế của Đồng Tháp là quãng thời gian hai tuần chuẩn bị cho trận gặp HA.GL, vì lý do an ninh nên trận đấu giữa FLC Thanh Hóa gặp Đồng Tháp phải hoãn lại đến tháng 5. Có lẽ nhờ vậy mà Đồng Tháp nhập cuộc rất sung. Marko Simic và Kpenosen là những người ghi bàn cho Đồng Tháp, trong khi HA.GL chỉ có 1 bàn thắng nhờ pha đá phản lưới nhà của Trường Khang.

Trên sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ tiếp Long An không được xem là trận cầu đinh của vòng 4, nhưng cũng đã có 3 bàn được ghi. Đội bóng Tây Đô luôn là đội hồn nhiên hơn trong tấn công, và họ bị thủng lưới trước. Phút 33, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Nhật Tân, Phan Tấn Tài băng vào vòng cấm, khống chế bóng 1 nhịp trước khi sút tung lưới XSKT Cần Thơ, mở tỷ số cho Long An.

Nhưng chủ nhà vẫn miệt mài tấn công. Phút 50, cú sút phạt sát vòng cấm của cầu thủ XSKT Cần Thơ đập chân hậu vệ Long An bay vọt lên không trung. Thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường phán đoán không tốt điểm rơi của trái bóng nên đã để Patiyo nhanh chân dứt điểm vào khung thành gỡ hòa 1-1 cho XSKT Cần Thơ. Phút 74, pha phá bóng ra của hậu vệ Long An đập chân của Patito dội ra và lập tức Quang Tình băng vào dứt điểm chéo góc giúp chủ nhà lội ngược dòng 2-1.

SHB Đà Nẵng với 3 trận thắng liên tiếp, trong đó ngoại binh Gaston Merlo đóng vai người hùng khi ghi tất cả 5 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng. Nhưng chiều qua, gặp CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo người Argentina tịt ngòi.

CLB Hà Nội nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay khi họ đang lên kế hoạch chuyển địa điểm đóng quân và trụ sở vào TPHCM sau vòng 4 này nên họ đã chơi một trận cầu hay nhất của họ kể từ đầu giải.

Phút 61, tiền đạo Duy Long băng vào đệm bóng làm bất ngờ thủ môn Văn Hưng mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Phút 78,  Công Thảo sút bóng qua hai chân thủ môn Văn Hưng nhân đôi cách biệt. Phút bù giờ, Maurice cúi người đánh đầu lái bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Nội.

MỚI - NÓNG