Vòng 4 V.League: Xứng danh anh hùng

Vòng 4 V.League: Xứng danh anh hùng
TP - Tâm điểm vòng bốn là trận cầu trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn, xứng danh là một trận đấu hàng đầu của V-League.

> “Ân oán” bầu Hiển - Công Vinh
> Bình Dương chìm sâu

HLV Hữu Thắng chia vui với các CĐV Nghệ An, chiếm số đông trên sân Hàng Đẫy, sau trận đấu hòa 2-2 với chủ nhà Hà Nội T&T. Ảnh: VSI
HLV Hữu Thắng chia vui với các CĐV Nghệ An, chiếm số đông trên sân Hàng Đẫy, sau trận đấu hòa 2-2 với chủ nhà Hà Nội T&T. Ảnh: VSI.

Trận này, sân Hàng Đẫy của Hà Nội chật cứng khán giả xứ Nghệ đến xem đội nhà thi đấu. Họ phủ kín khán đài B bằng một màu vàng rực rỡ.

Cuộc chiến này quy tụ những ngoại binh hàng đầu V-League. Bên phía chủ nhà Hà Nội T&T là những Cristiano, Gonzalo, Samson còn phía SLNA là Plaza, Hector, Kavin.

Cả SLNA lẫn Hà Nội T&T đều nhập cuộc rất quyết liệt, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Phút thứ 8, Trọng Hoàng có cú sút chéo góc đẹp mắt chếch bên cánh phải mở tỷ số cho đội khách SLNA. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà tràn lên tấn công. Liên tiếp Samson, Gonzalo, Văn Quyết rồi Thành Lương có những pha uy hiếp khung thành SLNA nhưng đều kết thúc không chính xác.

SLNA chơi với chiến thuật phòng thủ phản công. Cuối hiệp 1, sau nỗ lực đi bóng của Plaza, Bryan đã tung ra cú sút rất căng ngay mép vòng cấm nhưng đáng tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc khung thành Ngọc Tú.

Hiệp 2 cũng diễn ra rất hấp dẫn, hai bên đã có nhưng pha ăn miếng trả miếng. Phút 67, Văn Biển treo bóng vào trước khung thành SLNA và Gonzalo đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T. Phút 79 từ pha treo bóng của Thành Lương, Gonzalo từ một góc rất hẹp đã tung cú sút vô lê làm cháy lưới SLNA nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội T&T.

Phút 87, sau pha băng xuống và chọc bóng rất nỗ lực của Kavin, thủ môn Ngọc Tú (Hà Nội T&T) để bóng bật ra và Hector tung người móc bóng trong khu cấm địa gỡ hòa 2-2 cho SLNA. Đây là tỷ số cuối cùng của trận thư hùng này.

Trận này Công Vinh chơi mờ nhạt. Công Vinh có phong độ rất cao đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng, nhưng thường chơi không thành công mỗi khi đối đầu đội bóng cũ.

Xếp hạng sau ngày 7/4: 1. SLNA (4 trận, 10 điểm); 2. Thanh Hóa (4t, 8đ); 3. Hà Nội T&T (4t, 7đ); 4. SHB Đà Nẵng (3 trận, 7đ); 5. V.Hải Phòng (3t, 6đ); 6. XMXT Sài Gòn (2t, 4đ); 7. HAGL (4t, 4đ); 8. ĐTLA (3t, 4đ); 9. V.Ninh Bình (4t, 4đ); 10. Đồng Nai (4t, 4đ); 11. B.Bình Dương (4t, 0đ); 12. K.Kiên Giang (3t, 0đ)

Công Vinh chưa một lần chọc thủng lưới SLNA khi khoác áo chính Hà Nội T&T và CLB BĐ Hà Nội trong 4 năm. Anh mới chỉ một lần duy nhất ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, đó là khi khoác áo đội bóng “bầu” Kiên trong trận thua 1-3 trước Hà Nội T&T ở V-League 2012. Điểm sáng duy nhất của Công Vinh trong trận này là đường chuyền bóng cho Phi Sơn ở cuối trận nhưng tiền đạo trẻ này đã sút vọt xà.

Trên sân Biên Hòa, tân binh Đồng Nai tiếp HAGL mà thiếu vắng cầu thủ quan trọng Van Bakel vì thẻ đỏ. Trong lúc đó, đội bóng phố núi hy vọng vào sự tỏa sáng của cặp tiền đạo tấn công Evaldo và Oseni.

Trận đấu diễn ra khá sôi động nhưng có ít pha bóng nguy hiểm được tạo ra. Và thật bất ngờ khi đội chủ nhà đã có được 2 bàn gỡ chỉ trong có 2 phút cuối trận dù chơi thiếu người ở phút thứ 89.

Phút thứ 20, Evaldo mở tỷ số cho đội khách bằng một pha sút bồi rất căng trong vòng cấm sau khi bóng nẩy ra từ pha cản phá của thủ môn Minh Phong. Phút 31, hậu vệ Đồng Nai đã moi bóng trên vạch cầu môn cứu thua cho chủ nhà từ cú sút của Oseni. Phút 37, Đức Dương tung cú sút xa đẹp mắt nhưng bóng dội cột dọc của khung thành Đồng Nai.

Vào hiệp 2, HAGL rất nhanh có bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trên sân của Đồng Nai. Tiền đạo Oseni sút tung lưới Minh Phong (Đồng Nai) ở phút thứ 47.

Phút thứ 88, đội chủ nhà đã có bàn gỡ 1-2 nhờ cú sút rất quyết đoán của Thierry trong vòng cấm. Phút thứ 90, lợi dụng sự sơ hở của hàng thủ đội khách, Thierry ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà. Anh trở thành người hùng của Đồng Nai trong trận đấu, hoàn thành cú đúp cho riêng mình chỉ trong 3 phút cuối trận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG