Vòng 5 V-League: “Gạch” có thoát hiểm?

Vòng 5 V-League: “Gạch” có thoát hiểm?
TP - Chiều Chủ nhật này, vòng 5 sẽ chứng kiến cuộc so tài gay cấn giữa nhà ĐKVĐ Gạch ĐT LA đang “vùng vẫy” ở đáy bảng xếp hạng và đội đang tạm dẫn đầu bảng Bình Định.
Vòng 5 V-League: “Gạch” có thoát hiểm? ảnh 1
Một pha trong trận LG - Hà Nội - ACB (áo trắng) và Pisico Bình Định (áo sậm) chiều 22/1/2006 trên SVĐ Hàng Đẫy - Hà Nội  ảnh: Phạm Yên

Không ai ngờ nhà ĐKVĐ và là một trong số ít đội có lịch thi đấu thuận lợi đầu giải với 3/5 trận được đá trên sân nhà lại lún sâu xuống đáy lâu đến thế.

Cơn “bĩ cực” này của “Gạch” chủ yếu đến từ 3 điểm: chấn thương của những trụ cột Minh Phương, Tài Em ở hàng tiền vệ và tiền đạo Lino; áp lực tâm lý là nhà VĐ đè nặng sau khởi đầu không thuận lợi khi thất thủ 2 trận liên tiếp trước Hải Phòng tại Siêu Cúp và trận khai mạc V-League và cuối cùng là lực lượng kế cận không đủ sức lấp những lỗ hổng do chấn thương của các trụ cột để lại.

Trước cuộc quyết đấu với Bình Định, GĐ điều hành của GĐT LA Phạm Phú Hòa hy vọng “phù thủy” Calisto sẽ không để xảy ra việc quá tam ba bận thi đấu không thành công ngay trên sân nhà khi 2 trận trước đó đều hòa với SLNA và Hòa Phát HN.

Trận này chủ nhà sẽ có sự phục vụ trở lại của tiền vệ Minh Phương ngay từ đầu trận sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương chứ không phải từ băng ghế dự bị như ở trận hòa Hòa Phát HN tuần trước.

Người hâm mộ Long An đang hy vọng sự trở lại của tuyển thủ QG này sẽ giúp gia cố tuyến giữa vốn đang quá sức với Văn Tâm, Tuấn Phong, đồng thời “tiếp lửa” cho tinh thần thi đấu khá sa sút của đồng đội sau những thất bại liên tiếp chờ thời cơ lấy lại đầy đủ sức mạnh khi cả Tài Em và Lino lần lượt bình phục sau khoảng 3 tuần nữa.

Thế nhưng đối thủ của Minh Phương trận này lại là một Issawa đang chơi rất chắc chắn ở tuyến giữa Bình Định. Tuyển thủ Thái Lan này cùng 2 đồng đội Nirut và Sarayoot thực sự là trục xương sống gánh đỡ thế trận cho Bình Định. Nếu không cùng đồng đội làm chủ được trung tuyến, Minh Phương rất khó tiếp đạn cho cặp anh em nhà Carlos. Nếu chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này thì quả là đáng buồn cho nhà ĐKVĐ.

Cuộc chạm trán của hai đội lận đận 

Đó là chủ nhà Hòa Phát và cựu VĐQG HAGL. Thi đấu đủ 4 trận nhưng cả 2 đội này đều không có sự hài lòng về kết quả lẫn thứ hạng. Được 3 điểm sau 3 trận hòa nhưng chủ nhà Hòa Phát lại để thua đội bóng mới lên hạng Tiền Giang và cũng là đối tượng chính của họ trong cuộc đua chống xuống hạng.

Trở về sân nhà để tiếp cựu VĐQG HAGL, đội bóng cũng đang khát điểm như Hòa Phát, mục tiêu giành trọn 3 điểm của HLV Vương Tiến Dũng rất khó đạt.

Đội bóng phố núi đang gặp khó khăn. ấy là Kesley – vua phá lưới mùa bóng 2005, phát phì vì ít tập. Vậy là cặp K-K (Kiatisak – Kesley) đã không mạnh như dự kiến. Dusit không ra sân vì chấn thương, Tawan không còn nhanh nhẹn, sắc sảo, một số cầu thủ trẻ được coi là “niềm  hy vọng” của bóng đá cao nguyên chững lại, các tân binh lại chưa kịp thích nghi.

Khó thế nhưng HAGL vẫn được đánh giá cao hơn Hòa Phát. Họ đã biết rõ điểm yếu của đối phương để khai thác. Đó chính là cặp trung vệ và thủ môn Mạnh Dũng. Thi đấu trên sân nhà lại đang khát điểm, HLV họ Vương lại dùng thủ môn Essele để hàng trên chỉ có 2 cầu thủ ngoại?

Nếu ông dùng Essele, HAGL chắc có 1 điểm trở lên vì sức tấn công của Hòa Phát sẽ không mạnh, đội bóng phố núi sẽ yên tâm tấn công. Nếu dùng Mạnh Dũng, HAGL càng có khả năng có hơn 1 điểm vì “một nửa đội bóng” quá yếu (thủ môn vẫn được coi là một nửa đội bóng).

Cặp trung vệ Anh Tuấn (5) – Tiến Dũng (6) vốn quen có người đá “thòng” phía sau (trong đội hình 5-3-2), nay Hòa Phát không có hậu vệ “thòng”, cái yếu của họ lộ khá rõ trong khi cặp tiền đạo K-K thường nổi trội trước các trung vệ yếu.

Một cơ hội chứng minh tài cầm quân của HLV Vương Tiến Dũng. Ông có khắc chế được cặp tiền đạo K-K của HAGL không khi các hậu vệ của ông đang để thủng lưới nhiều thứ nhì giải (5 bàn/4 trận).

Và ông có biết khoét điểm yếu của đội bóng phố núi không khi hàng hậu vệ của họ cũng không thật vững chắc? Một cuộc đấu trí của hai ông thầy vô địch (ông Songamsap từng đưa HAGL 2 lần VĐQG 2003, 2004 còn ông Vương Tiến Dũng đưa Thể Công VĐQG năm 1998).  

Lịch thi đấu vòng 5 (M.H.Hải Phòng nghỉ vòng này)

Sân Tiền Giang (15h30): TP Tiền Giang – LG HN ACB

Sân Chi Lăng (17h00): Đà Nẵng – Bình Dương

Sân Long An (16h00): GĐT LA – Bình Định

Sân Hàng Đẫy (16h30): Hòa Phát HN – HAGL

Sân Thống Nhất (17h00): TMN CSG – P. SLNA

Sân Nha Trang (15h30): K.Khánh Hòa – GM Nam Định

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.