Vòng 6 chiều 23/2: 'Khô hạn' bàn thắng!

Vòng 6 chiều 23/2: 'Khô hạn' bàn thắng!
TP - Có tới ba trong tổng số bốn trận đấu sớm của vòng 6 V-League 2008 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, tại sân Vinh, TCDK.SLNA đã ghi tới ba bàn vào lưới ĐPM.NĐ để làm nên trận đấu có cách biệt tỷ số lớn nhất vào chiều qua (23/2).
Vòng 6 chiều 23/2: 'Khô hạn' bàn thắng! ảnh 1
Thêm một vòng đấu mà HPHN chưa biết chiến thắng  Ảnh: Phạm Yên

Đúng với thông lệ, những cuộc chạm trán giữa TCDK.SLNA và ĐPM.NĐ đều diễn ra trong thế trận chậm rãi tẻ nhạt và trận đấu trên sân Vinh vào chiều qua (23/2) cũng vậy. Cả TCDK.SLNA lẫn ĐPM.NĐ đều nhập cuộc không mấy vội vã nhưng TCDK.SLNA là đội bóng may mắn hơn với bàn thắng ở phút 18.

Trong một pha tấn công của TCDK.SLNA, hậu vệ ĐPM.NĐ phá bóng trúng vào vị trí của Minh Đức ngay trước vòng cấm và cầu thủ này đã thực hiện một đường chuyền rất đẹp để Valdinei băng xuống tiếp bóng ghi bàn . Có được lợi thế từ rất sớm, TCDK.SLNA thi đấu ung dung hơn hẳn, còn ĐPM.NĐ lại chơi thiếu lửa nên để đội chủ nhà chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận.

Sang hiệp hai, TCDK.SLNA vẫn nắm quyền kiểm soát trên sân và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, phải đến phút 85, đội bóng xứ Nghệ mới có thêm bàn thắng. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Opara đột phá ở trung lộ rồi chuyền cho Công Vinh, tiền đạo này cầm bóng dấn thêm một nhịp rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quang Huy, nâng tỷ số lên 2-0.

Ba phút sau, lại là Opara đột phá trong vòng cấm, buộc hậu vệ ĐPM.NĐ phải truy cản trái phép. TCDK.SLNA được hưởng một quả 11m và chính Opara thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 3-0 cho TCDK.SLNA. Trong những phút cuối trận, TCDK.SLNA chỉ còn chơi với 10 người sau khi Marcelo nhận thẻ đỏ rời sân nhưng thời gian còn lại không đủ để ĐPM.NĐ tận dụng lợi thế này và phải chấp nhận thua ba bàn trắng.

Trên sân Hà Nội, HP.HN tiếp tục kéo dài mạch trận không thắng suốt từ đầu giải khi để K.KH cầm chân với tỷ số 0-0. Suốt cả 45 phút hiệp một, HP.HN hầu như không có cơ hội tiếp cận khung thành K.KH trừ cú sút cầu may của Foiani.

Trong khi đó, sau khi dành hiệp đấu đầu tiên để thăm dò lối chơi của HP.HN, sang hiệp hai K.KH đẩy cao tốc độ thi đấu, buộc HP.HN rơi vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả và nếu may mắn hơn trong các tình huống dứt điểm của Quang Hải và Ngọc Điểu, K.KH đã có thể rời sân với trọn vẹn ba điểm.

Ở cuộc chạm trán đáng chú ý nhất của vòng 6 V-League 2008 diễn ra trên sân Gò Đậu, khi HLV Vương Tiến Dũng dẫn đoàn quân XM.HP trở lại Bình Dương, nơi từng ghi dấu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn với ông, nhà ĐKVĐ V-League một lần nữa để các CĐV nhà thất vọng khi kéo dài chuỗi trận hoà.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, XM.HP có thể vươn lên dẫn trước ngay từ giữa hiệp một, sau sai lầm để mất bóng ngay gần khu cấm của hậu vệ Hoàng Vương nhưng rất may cho Bình Dương khi Ngọc Thanh đã đệm bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Bước vào hiệp hai, Bình Dương đẩy cao đội hình dồn ép XM.HP nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Tuấn Điệp đã vô hiệu hoá rất nhiều tình huống ăn bàn trông thấy của đội chủ nhà, qua đó giúp XM.HP duy trì thành tích bất bại trên sân khách sau 6 vòng đấu đầu tiên của V-League 2008.

0-0 cũng là tỷ số chung cuộc của cuộc chạm trán trên sân Thanh Hoá giữa H.TH và B.BĐ. Như vậy, đây là mùa bóng thứ hai liên tiếp B.BĐ rời sân Thanh Hoá với 1 điểm trong tay. 

MỚI - NÓNG