Vòng 6 V-League: Khán giả Nghệ An lại nổi giận

Vòng 6 V-League: Khán giả Nghệ An lại nổi giận
(TPO) Vòng đấu chiều Chủ nhật 13/3 chứng kiến sự lên ngôi của Bình Dương cùng 1 trận hòa “không thể tin nổi” trên sân của PJICO SLNA…
Vòng 6 V-League: Khán giả Nghệ An lại nổi giận ảnh 1
Philani ghi bàn thắng quan trọng cho chiến thắng của Bình Dương - Ảnh: Quang Thắng

HLV Vương Tiến Dũng trở lại Hà Nội với khát khao đưa đội bóng Bình Dương giành chiến thắng trước “Đội bóng hay nhất tháng 2” Hòa Phát, cũng là đối thủ đang cùng có 8 điểm. Nhưng khát khao của HLV họ Vương đã bị dội ngay một gáo nước lạnh khi Hòa Phát HN ghi bàn thắng dẫn trước ở phút 31.

Das Silva đi bóng bên cánh trái và tung cú sút căng về phía khung thành Bình Dương. Thủ môn Châu Trí Cường đấm bóng ra chạm đúng đầu một hậu vệ đang lao về cản phá. Pha va chạm vô tình ấy khiến bóng lăn từ từ vào lưới trong niềm hân hoan của Hòa Phát Hà Nội.

Nhưng Bình Dương không hổ danh là “Chelsea Việt Nam” khi bình tĩnh tiếp tục trận đấu bằng một lối chơi chắc chắn, đồng đều và giàu tính kỷ luật. Phút 43, trong một pha lộn xộn trước khung thành, Abbey nhanh chân sút tung lưới Mạnh Dũng, san bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 3 phút sau, Bình Dương hoàn tất cuộc lội ngược dòng của mình với bàn thắng của chân sút Philani. Cầu thủ này dốc bóng thẳng vào trung lộ, khéo léo khống chế bóng và dứt điểm điệu nghệ, nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này dù trong suốt hiệp hai, các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội đã rất nỗ lực thi đấu.

Một đội chủ nhà khác cũng thua ở vòng này là D.Đồng Tháp. Đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc trong hiệp hai và phạm phải sai lầm trong phòng ngự, dẫn đến bàn thua ở phút 73. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Tưởng, HAGL còn có thể ghi thêm vài bàn thắng nữa.

Trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng bị LG.HN.ACB cầm chân với tỷ số 0-0 trong một trận đấu mà Đà Nẵng hoàn toàn có thể thắng. Ngay cả khi được hưởng quả phạt 11m, một cầu thủ cũ của ACB là Achilefu cũng đã thực hiện không thành công.

Đón Bình Định ngay trên sân Long An, đội bóng của HLV Calisto đã buộc phải chia điểm với các học trò của HLV Somgamsuk. Người hùng Rodigues một lần nữa lập công, ghi bàn thắng cho GĐT LA ngay ở phút 26. Song, chỉ 9 phút sau HLBĐ đã san bẳng tỷ số.

Vòng 6 V-League: Khán giả Nghệ An lại nổi giận ảnh 2
Bình Dương vượt qua HPHN ngay trên sân Hà Nội, giành ngôi đầu bảng
- Ảnh: Xuân Gụ

Riêng TMN-CSG tiếp tục trở thành hiện tượng của giải với trận thắng 3-1 trước SĐNĐ và là đội bóng duy nhất chưa thua cho đến thời điểm này. Trận này Diachenko chơi cực xuất sắc và là cầu thủ ghi bàn đưa TMN-CSG vượt lên dẫn trước ngay từ giây thứ 20.

Nhưng gây “sốc” và kinh ngạc nhất là đội bóng nhiều thâm cung bí sử PJICO SLNA trong trận đấu với Misustar Hải Phòng. Phút 13, Omondi ghi bàn thắng đầu tiên cho PJICO SLNA; 7 phút sau, Công Vinh kết thúc đường chuyền tuyệt đẹp của Văn Quyến bằng một bàn tháng nâng tỷ số lên 2-1.

Sang đầu hiệp hai, PJICO SLNA  tiếp tục ghi bàn và dẫn trước đến 3-0, thậm chí Misustar Hải Phòng còn phải chơi với 10 người trên sân do Tuấn Anh phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Lạ lùng ở chỗ, tưởng như có thể giành chiến thắng ngay lập tức thì SLNA bất ngờ lại chùng xuống và Misustar Hải Phòng không có gì để mất đã dồn lên rất cao. Phút 54, Julien ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. 6 phút sau, Tân Thịnh ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 4-1.

Kể từ đây, cuộc lội ngược dòng của Misustar Hải Phòng bắt đầu làm khán giả thành Vinh phải sốt ruột. Liên tục trong vòng 15 phút, Misustar Hải Phòng tấn công dồn dập và gỡ liền… 3 bàn thắng.

Sau trận đấu, khán giả trên sân Vinh dường như đã không thể kiên nhẫn được hơn đã nán lại sân la ó các cầu thủ PJICO SLNA và rất có thể đây sẽ tiếp tục là cuộc khởi đầu cho một cuộc “đại phẫu” của đội bóng này.

Bình Dương lên ngôi đầu, TMN-CSG ung dung lọt vào Top 3 trong khi D.Đồng Tháp tiếp tục cầm đèn đỏ… Đó là những nét khái quát của V-League vòng 6 nhưng sẽ khó có ai quên được trận hòa kỳ lạ của PJICO SLNA.

Phải chăng, các cầu thủ trẻ ở đội bóng này đã không còn tính chiến đấu? Câu trả lời thật khó, dù lãnh đạo tỉnh Nghệ An vừa tổ chức một cuộc họp bàn về bóng đá Nghệ An trước đấy chưa đầy 24h.

MỚI - NÓNG