Vòng 6 V-League: Thanh Hóa bay cao

Người hâm mộ Thanh Hoá vào xem đội nhà giành chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T chiều qua. Ảnh: VSI
Người hâm mộ Thanh Hoá vào xem đội nhà giành chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T chiều qua. Ảnh: VSI
TP - Được “tiếp lửa” từ những khán đài không còn chỗ trống trên sân nhà, Thanh Hóa đã vượt qua thử thách mang tên Hà Nội T&T, nhà ĐKVĐ V-League, để tiếp diễn mạch chiến thắng và bay cao trên bảng xếp hạng.

Lường trước sức nóng của trận đấu, BTC sân Thanh Hóa đã lên phương án đảm bảo an ninh rất chu đáo. Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng an ninh lên hơn 300 người, đảm bảo ngăn chặn tối đa khả năng xảy ra sự cố. Sân Thanh Hóa có sức chứa hơn 14.000 chỗ nhưng BTC sẽ chỉ phát hành 10.000 vé để giữ an toàn”.

Theo ông Đệ, BTC đã phải chia làm 3 đợt bán vé để tạo điều kiện cho người dân ở các khu vực xa, đồng thời hạn chế khả năng “phe” vé đầu cơ, nâng giá. Với mức giá 50.000 đồng/vé, ông Đệ cho biết nhiều thời điểm, giá vé chợ đen bị “thổi” lên tới 200.000 đồng, thậm chí 400.000 đồng/vé. Trở lại với trận đấu, do Sam J. Gallahger, Cao Sỹ Cường, Nguyễn Quốc Long phải nghỉ thi đấu vì nhận 3 thẻ vàng, Hà Nội T&T lâm vào thế bất lợi trong việc tìm lời giải cho “hiện tượng” Thanh Hóa.

Hà Nội.T&T đang là đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở V-League 2014. Trong tổng số 99 bàn thắng được ghi sau 5 vòng đấu các nhà ĐKVĐ đóng góp tới 14 bàn. Con số này gấp đôi so với Thanh Hóa, dù các học trò của HLV Mai Đức Chung đang đứng đầu bảng.

Nhưng tình hình đã đổi khác khi Thanh Hóa đã ghi được ba bàn thắng và dẫn trước Hà Nội T&T 3-0 do công của Van Bakel (đánh đầu ở phút thứ 10), Sunday (phút 56) và Ceh (phút 84 trên chấm 11m). Chỉ sau phút 84 và bị dẫn trước 3 bàn thì Hà Nội T&T mới ghi bàn danh dự của Samson ở phút 85.

Thua trận 1-3, Hà Nội T&T đánh rơi ngôi nhì bảng vào tay Than Quảng Ninh khi đội bóng đất mỏ thắng HAGL, còn Thanh Hóa thì bay cao trên bảng xếp hạng.

Trên sân Chi Lăng, khi HLV Lê Huỳnh Đức cất Gaston Merlo vừa khỏi chấn thương trên băng ghế dự bị thì SHB Đà Nẵng chơi như bất lực trong cuộc tiếp đón SLNA. Khó khăn lớn nhất của đội bóng sông Hàn chính là khả năng dứt điểm.

Sau một hiệp không có tỷ số, HLV Huỳnh Đức tung Gaston Merlo vào sân và phút 48, cầu thủ này đã hút các hậu vệ SLNA để Vũ Phong băng lên bên cánh trái mở tỷ số. Phút 51, Thanh Hưng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà cũng sau dấu ấn của Gaston Merlo.

Phút 77, cầu thủ mới được tung vào sân Eduart gạt bóng ngay trong vòng cấm rút ngắn tỷ số 1-2 cho SLNA. Những phút sau đó, SLNA đã gia tăng sức tấn công nhưng không thay đổi được tỷ số.

Trên sân Cẩm Phả, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa của Quảng Ninh tiếp các vị khách đến từ Phố núi Pleiku. Dù chuyện hậu trường giải quyết chưa được rốt ráo nhưng Than Quảng Ninh vẫn vào cuộc rất hưng phấn và quyết liệt.

Cầu thủ hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với những phản ứng của cầu thủ HAGL ở tình huống Hải Huy ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội bóng đất mỏ ở phút 64. Đội HAGL cho rằng Hải Huy đã bị việt vị trước khi ghi bàn. Phút 73, từ pha đá phạt ngang với khung thành HAGL của Vũ Minh Tuấn, Uche đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng trận, Than Quảng Ninh lên vị trí thứ hai.

Trên sân Long Xuyên, chủ nhà Hùng Vương An Giang tiếp B.Bình Dương. Đây thật sự là 90 phút khó khăn với đội chủ nhà khi B.Bình Dương đang khát điểm để trở lại đường đua vô địch. Ngay những phút đầu trận, đội khách Bình Dương đã dẫn trước chủ nhà với tỷ số 2-0 do công của Moses và Trọng Hoàng. Chung cuộc, B.Bình Dương thắng 4-1 để trở lại cuộc đua. Thua trận, HV An Giang vẫn lẹt đẹt cầm đèn đỏ.

Xếp hạng: 1. Thanh Hoá (16 điểm); 2. Than Quảng Ninh (11đ); 3. Hà Nội T&T (5t, 9đ); 4. SHB Đà Nẵng (9đ); 5. B.Bình Dương (5t, 7đ); 6. HAGL (5t, 7đ); 7. SLNA (5t, 6đ); 8. V.Ninh Bình (5t, 6đ); 9. Hải Phòng (5t, 6đ); 10. QNK Quảng Nam (4t, 4đ); 11. Đồng Nai (4t, 3đ); 12. ĐTLA (5t, 3đ); HV An Giang (5t, 1đ).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.