Vòng 7 V-League 2008: Kẻ khóc, người cười

Vòng 7 V-League 2008: Kẻ khóc, người cười
TP - V-League đang được “đổ thêm dầu vào lửa”. Mật độ thi đấu của V-League 2008 tăng dần do Bình Dương và ĐPM.Nam Định sắp bước vào cuộc chiến tại AFC Champions League.
Vòng 7 V-League 2008: Kẻ khóc, người cười ảnh 1
Cả H.Thanh Hóa (vàng) và ĐPM Nam Định đều trắng tay ở vòng đấu này

Trong cái gấp gáp, căng thẳng theo từng giờ của V-League, khối kẻ sẽ phải sống trong cảnh khóc - cười ở thời điểm bản lề của mùa bóng…

Cuộc chiến sa cơ, lỡ vận

Khó ai tưởng tượng nổi, những quán quân mùa bóng 2007 lại rơi vào cảnh khổ sở, vật lộn chống chọi với khó khăn như thời điểm hiện tại.

Sau khi thúc thủ 0-1 trước Hòa Phát HN, ĐKVĐ V-League Bình Dương trôi xuống thứ 8, còn ĐKVĐ Cup Quốc gia ĐPM. Nam Định án binh bất động ở vị trí… 13 chỉ vì không thắng nổi H.Thanh Hóa, dù đá hơn người trong một nửa trận đấu.

Đối với Bình Dương và ĐPM.Nam Định, chạm trán nhau trong thời điểm cùng bế tắc như hiện tại là cực kỳ trớ trêu. Nhưng nếu muốn thoát khỏi vòng xoáy nhọc nhằn này, họ đành phải tử chiến mà “ngoi” lên trước khi quá muộn. Bởi Bình Dương cần chiến thắng để nuôi dưỡng cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, trong khi đội bóng thành Nam cần đào thoát khỏi vị trí đèn đỏ.

Có cùng mục tiêu, sự khó khăn do mật độ thi đấu dày đặc, vấn đề then chốt quyết định ở cuộc chạm trán này chính là tâm lý. Bởi thực tế, dù ĐPM.Nam Định được chơi trên sân nhà nhưng về cơ bản, lực lượng của Bình Dương đồng đều hơn hẳn đối thủ.

Do đó, thầy trò Hải “lơ” không hề lép vế trước ĐPM.Nam Định trên sân khách trong thời điểm đội bóng thành Nam cũng mới chỉ tạm bớt cơn khủng hoảng sau khi kiếm được 1 điểm từ trận hòa trên sân Thanh Hóa.

Cùng cảnh sa cơ, lỡ vận, nhưng cuộc so tài trên sân Chi Lăng bớt căng thẳng hơn. Bởi tuy đứng chót bảng, nhưng niềm tin đã quay trở lại với Đà Nẵng sau khi họ kiếm được 1 điểm từ chuyến vào hang bắt cọp tại phố Núi Pleiku.

Nó khác hẳn với những bế tắc, non nớt vì phải “chín ép” của Boss Bình Định. Thế nên, một khi đội khách không có cách khống chế cái đầu lêu nghêu của Almeida và bớt đi sự non nớt kinh nghiệm, họ có thể phải đổi chỗ cho chính đối thủ ở trận này.

Xáo trộn top 3?

Ở V-League lúc này, khoảng cách giữa các top không có sự cách biệt quá lớn. Tuy nhiên, trong thời điểm nhạy cảm này, chỉ cần một sơ sảy là cục diện V-League sẽ đảo lộn hoàn toàn so với mọi tính toán.

Có thể thấy, ngoài những cuộc chạm trán giữa những kẻ đang sa cơ, lỡ vận, loạt trận cuối tuần này cũng khéo đưa đẩy, tạo ra nhiều cặp đấu quyết định đến những cuộc tách hay bứt tốp. Cụ thể là 3 cặp đấu: Thể Công - HAGL, Xi măng Hải Phòng - H.Thanh Hóa, ĐT.LA- TCDK.SLNA.

Ở cặp đấu trên sân Mỹ Đình, cuộc chiến giữa 2 đội bóng đồng điểm, chỉ có chút khác biệt về hiệu số bàn thắng - thua hứa hẹn rất căng. Thể Công có chất lửa, sân nhà nhưng HAGL lại già giơ, kinh nghiệm.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2008

Thể Công - HAGL (Thứ 7, 1/3)

Xi măng Hải Phòng - H.Thanh Hóa (Chủ nhật, 2/3)

SHB.Đà Nẵng - Boss Bình Định

ĐPM.Nam Định - Bình Dương

HN.ACB - K.Khánh Hòa

ĐT.LA - TCDK.SLNA

TMN.CSG - Hòa Phát HN

Bởi vậy, quyết định cho cuộc chạm trán này chính là khả năng chớp thời cơ của các chân sút. Đội bóng phố Núi có vẻ hơi thua thiệt vì chân sút chủ lực Agostinho bị treo giò, còn Thể Công có đầy đủ các anh tài trong đội hình.

Ngược lại, Xi măng Hải Phòng lại tràn trề hy vọng quật ngã H.Thanh Hóa để duy trì ngôi đầu bảng. Đội khách thiệt thòi đủ bề: thời gian nghỉ dưỡng sức, thiệt quân (Huy Thái bị treo giò) và phải đá trên sân khách.

Riêng cuộc chạm trán tại sân Long An mới khó dự đoán. TCDK.SLNA vốn dĩ là khắc tinh của Gạch và họ lại đang “hồi xuân”. Thế cho nên, nếu Gạch dù được dự báo đang vào guồng trở lại gặp trắc trở trước đội bóng xứ Nghệ thì đó cũng là điều bình thường.

Hai trận còn lại TMN.CSG- Hòa Phát HN, HN.ACB- K.Khánh Hòa, xem ra chỉ có cặp đấu tại Hàng Đẫy là thực sự đáng xem. Bởi HN.ACB nổi tiếng đá cù nhầy, còn K.Khánh Hòa thì đang khao hát muốn có màn phục thù hoàn hảo cho thất bại cay đắng ở mùa trước.

MỚI - NÓNG