Vòng 8 V-League: Ngày của chân sút ngoại

Vòng 8 V-League: Ngày của chân sút ngoại
TP - Hôm qua là ngày của các ngoại binh ở V-League. Sunday trên sân Gò Đậu lập cú đúp cho B.Bình Dương, Nsi trên sân Thống Nhất lập cú đúp cho XMXT Sài Gòn, còn sân Ninh Bình, một mình Moussa đã ghi 4 bàn cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

> HAGL bám sát SLNA
> Bầu Thắng tranh... chung kết ngược

Moussa (trái) trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận tại V-League năm nay. ảnh: VSI
Moussa (trái) trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận tại V-League năm nay. ảnh: VSI.

Sau thất bại 0-2 trước SLNA và cũng là trận thứ năm liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, V.Ninh Bình về sân nhà để tiếp đón SHB Đà Nẵng, đối thủ có thể coi là kỵ giơ với đội bóng cố đô Hoa Lư.

Kể từ ngày có mặt ở đấu trường V-League (mùa 2010), V.Ninh Bình chưa bao giờ thắng được SHB Đà Nẵng, thậm chí, sau khi thua SHB Đà Nẵng, HLV Nguyễn Văn Sỹ từng phải từ chức. Nhưng chiều qua, V.Ninh Bình đã giành chiến thắng trở lại trước SHB Đà Nẵng.

Với mục tiêu chiến thắng, HLV Nguyễn Văn Sỹ gia cố hàng tấn công của đội chủ nhà bằng cách để Timothy đá cặp với Moussa. Khi Moussa trở lại, Văn Quyến phải dự bị. Và Moussa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được tới 4 bàn trong một trận đấu tại V-League 2013.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi cả hai bên đều nhập cuộc ăn miếng trả miếng, với bàn mở tỷ số thuộc về đội khách. Phút 36, sau pha xử lý rất tinh tế, Hà Minh Tuấn bất ngờ mang về bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Nhưng từ đó, đội khách bất ngờ chơi chùng xuống, để chủ nhà vùng lên và ghi 4 bàn thắng, kể cả lúc Ngọc Lung của họ nhận thẻ đỏ rời sân. Chỉ trong vòng 10 phút hiệp hai, từ phút 57 đến 66, Moussa ba lần chọc thủng lưới đối thủ. Không thể hiểu nổi sự sụp đổ nhanh chóng của SHB Đà Nẵng ở hiệp 2.

Phút 73, Ngọc Lung phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi câu giờ, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng đội khách SHB Đà Nẵng vẫn không thể gượng dậy. Phút 79, Moussa tiếp tục ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho V.Ninh Bình và anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được tới 4 bàn trong một trận đấu tại V-League 2013.

V.Ninh Bình đã giành chiến thắng sau năm trận chỉ biết đến hòa và thua còn đây là một thất bại khó hiểu của ĐKVĐ SHB Đà Nẵng. Đây được xem như là trận “trả nợ” trận lượt về mùa giải 2011, khi SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức vượt qua V.Ninh Bình với tỷ số 4-0, HLV Nguyễn Văn Sỹ sau đó đã viết đơn xin từ chức.

Trên sân Gò Đậu, phút 21, Philani đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà B.Bình Dương sau đường đập nhả với Hữu Thắng ngay trung lộ. Thế nhưng, phút 28, từ đường tạt bóng bên trái của Văn Quyết, Gonzalo trong vòng cấm đã ra chân đẹp mắt, bóng tung nóc lưới thủ thành Phan Văn Santos gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T.

Phút 33, Sunday sút xa bóng đi rất đẹp vào góc cao khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà B.BD. Phút 46, từ đường tạt bóng của Philani bên cánh trái, thủ môn Dương Hồng Sơn lao ra bắt bóng không dính, Sunday lao vào đệm bóng vào lưới trống ấn định tỷ số 3-1 cho chủ nhà B.BD.

Hà Nội T&T sau đó vùng lên và đã có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành của thủ môn Phan Văn Santos nhưng cũng không thay đổi được tỷ số. Cũng như K.Kiên Giang thì đây là trận thắng đầu tay của B.BD mùa này.

Với việc chỉ sử dụng đội quân trẻ ở lượt cuối cùng của AFC Cup, XMXT Sài Gòn thể hiện quyết tâm dồn toàn lực cho cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân Thống Nhất chiều qua.

Phút 40, đội chủ nhà XMXT Sài Gòn đã mở được tỷ số trận đấu, bàn thắng được ghi do công của Nsi. Phút 53, Nsi tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Phút 57, Đặng Văn Robert rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 cho Thanh Hóa, đây cũng là kết quả của trận đấu.

Xếp hạng: 1. SLNA (19 điểm); 2. HAGL (16); 3. V.Hải Phòng (7 trận, 11đ); 4. Đồng Nai (7t, 11đ); 5. Hà Nội T&T (6t, 10đ); 6. Thanh Hoá (10đ); 7. SHB Đà Nẵng (6t, 10đ); 8. V.Ninh Bình (9đ); 9. XMXT Sài Gòn (5t, 7đ); 10. ĐTLA (7t, 7đ); 11. K.Kiên Giang (7t, 5đ); 12. B.Bình Dương (8t, 4đ)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.