Vòng 9 V-League 2005: Trọng tài lại bị kiện!

Vòng 9 V-League 2005: Trọng tài lại bị kiện!
(TPO) Quá bức xúc vì bị thổi ép, Sông Đà - Nam Định đâm đơn kiện trọng tài ngay sau trận đấu trên sân Long An. Trưởng đoàn Hưng Thái còn bị cảnh sát khóa tay.
Vòng 9 V-League 2005: Trọng tài lại bị kiện! ảnh 1
Damian (phải) ghi bàn thắng duy nhất giúp LG.HN.ACB chiến thắng - Ảnh: Xuân Gụ

Đến làm khách trên sân của Gạch Đồng Tâm - Long An, SĐNĐ lại là đội bóng sớm có được bàn thắng. Cú sút phạt không tốt của Duy Hoàng vô tình trở thành đường chuyền đẹp để Ngọc Linh dứt điểm thành công ở phút 25.

Nhưng chỉ 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1, chủ nhà GĐT-LA đã san bẳng cách biệt do công của Rodigues sau cú đánh đầu hiểm hóc.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây và SĐNĐ tưởng như đã có thể yên tâm bỏ túi 3 điểm thì một tình huống xảy ra: Rodigues ngã trong vòng cấm và trọng tài Trần Khánh Hưng chỉ thẳng tay vào chấm phạt đến. Sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ thành Nam không làm thay đổi được quyết định của trọng tài. Lại là Rodigues dễ dàng thực hiện thành công quả phạt penalty giúp GĐT-LA giành chiến thắng 2-1.

Ngay sau trận đấu, đội SĐNĐ tiếp tục phản ứng gay gắt và nộp 2 triệu đồng cùng đơn khiếu nại trọng tài Trần Khánh Hưng đã “tưởng tượng” ra quả phạt đền lên BTC.

Vòng đấu thứ 9 V-League 2005 diễn ra chiều qua, 10/4 được coi là vòng đấu của các đội chủ nhà, ngoại trừ Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn tiếp tục thua trận thứ hai liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

Hàng thủ vững chắc của TMN-CSG đã không chịu nổi trước sức “oanh tạc” của các tiền đạo Đà Nẵng, buộc phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà Thống Nhất. Chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất ở phút 25 do công của Giang Thành Thông, Đà Nẵng lẽ ra đã có thể giành được chiến thắng đậm đà hơn nếu như trong khung thành của TMN-CSG không phải là thủ thành xuất sắc Klymenko.

Trên sân Mỹ Đình, may mắn dường như đã mỉm cười với HLV Nguyễn Hồng Thanh và các cầu thủ LG.HN.ACB khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Hoa Lâm Bình Định trong một trận đấu nghèo nàn những pha bóng đẹp. Bàn thắng do công của tiền đạo Damian ghi được ở phút 57, sau cú đá phạt lửng lơ của Minh Hiếu.

Bình Dương giữ vững ngôi đầu với 18 điểm trong khi SLNA, SĐNĐ, HPHN và ĐT tiếp tục nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Nhưng người anh em của LG.HN.ACB là Hòa Phát HN lại không có được may mắn này khi đến làm khách trên sân Cao Lãnh. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Trần Công Minh, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp đã nhanh chóng dẫn trước 2-0 chỉ sau 37 phút thi đấu.

Sang hiệp hai, dù Quang Trường đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 58 nhưng HPHN vẫn không thể san bằng được cách biệt. Thua trận thứ 5 liên tiếp, HPHN đang rơi tự do trên bảng xếp hạng trong khi Đồng Tháp đã có được trận thắng đầu tiên nhờ “duyên” cầm quân của Công Minh.

ĐKVĐ Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu có dấu hiệu của sự “già nua” khi thua Mitsustar Hải Phòng 0-1 trên sân Lạch Tray. Tỷ số này dường như khá nhẹ nhàng với HAGL bởi cột dọc và xà ngang đã hơn 2 lần cứu nguy cho đội bóng phố núi.

Trận đấu còn lại trên sân Gò Đậu, tiền đạo Kesley tiếp tục tỏa sáng khi đóng góp 2 bàn vào chiến thắng 3-1 của Bình Dương trước SLNA. Mãi đến phút đá bù giờ, PJICO.SLNA mới có được bàn thắng danh dự do công của Công Mạnh.

MỚI - NÓNG