Vòng 9 V-League 2009: “Đại chiến” ở Pleiku

Vòng 9 V-League 2009: “Đại chiến” ở Pleiku
TP - Không còn là trung tâm quyền lực của V-League như cách đây chừng 4, 5 năm, nhưng mỗi cuộc chạm trán giữa HA.GL và ĐT.LA đều xứng đáng được coi là tâm điểm của vòng đấu, bất chấp việc hai đại gia này đã sa sút rất nhiều trong thời gian vừa qua.
Vòng 9 V-League 2009: “Đại chiến” ở Pleiku ảnh 1
Phút thăng hoa đã xa của HAGL

HA.GL và ĐT.LA là hai đội bóng đi tiên phong trong phong trào doanh nghiệp hoá bóng đá và sớm gặt hái thành công. Tuy nhiên, cách làm của ông chủ hai CLB này lại hoàn toàn khác nhau, và đến nay họ vẫn chưa bao giờ đi chung trên cùng một con đường.

HA.GL của bầu Đức là tấm gương tiêu biểu cho cách làm bóng đá kiểu “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền”.

Sau nhiều mùa bóng thất bát liên tiếp, trước ngày khởi tranh mùa giải 2009, bầu Đức tung ra hàng tỷ đồng để đưa về phố núi những bản hợp đồng hàng hiệu như Thanh Bình, Việt Cường và đáng kể nhất là ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn.

Với cú đầu tư này, bầu Đức hy vọng HA.GL sẽ sớm trở lại những tháng ngày vinh quang xưa và thậm chí ông còn tự tin tuyên bố: “Khả năng đoạt chức vô địch của HA.GL là 98%”.

Thế nhưng, đời không như là mơ, HA.GL thua tan tác ngay trận mở màn, và một vài khoảnh khắc loé sáng ít ỏi của các ngôi sao không đủ để kéo dậy cả một tập thể xộc xệch về trình độ và thiếu vắng tinh thần chiến đấu.

Hậu quả là giờ đây HA.GL đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, thua cả những tân binh như QK4, TĐCS.ĐT hay T&T HN. HA.GL đã vậy nhưng ĐT.LA cũng không hơn gì.

Lịch thi đấu vòng 9
V-League 2009:

T& T HN – QK4
SHB.ĐN – TĐCS.ĐT
XMCT.TH – Thể Công
TP.HCM – XM.HP
HA.GL – ĐT.LA
K.KH – Bình Dương
SLNA – GM.M.NĐ

Cái sự thắt chặt hầu bao và kiên quyết nói không với cơn bão tiền tỷ trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội từ nhiều năm qua của bầu Thắng giờ đã gây hậu quả trực tiếp cho ĐT.LA, khi dàn cầu thủ trụ cột như Minh Phương, Tài Em đã sa sút khá nhiều vì gánh nặng tuổi tác và cả những lần chấn thương liên miên, còn đội ngũ kế thừa ở ĐT.LA gần như chỉ là con số 0.

Cứu cánh duy nhất còn lại của ĐT.LA là ngoại binh cũng không còn hiệu quả, bởi ông Tây mang quốc tịch Việt Santos ngày càng mắc nhiều sai lầm, còn Antonio không còn bén ngọt như trước nên khiến thứ vũ khí phòng ngự phản công sở trường của ĐT.LA mất hẳn sức mạnh.

Không thể thay máu lực lượng ở thời điểm giữa mùa giải và cũng không muốn làm việc đó, bầu Thắng chỉ có cách duy nhất là thay “lái trưởng” như là một nỗ lực cuối cùng để vực dậy ĐT.LA.

Tuy nhiên, Jose Luis, GĐKT người Bồ Đào Nha, mà ĐT.LA mời về chưa phải (hoặc không phải) là một chiến lược gia siêu hạng như Henrique Calisto, hay thậm chí là Ednaldo Patricio.

Mà thực ra cũng phải, trước khi đến với ĐT.LA, kinh nghiệm cầm quân của Jose Luis vô cùng khiêm tốn với những đội bóng “hạng ruồi” như Đông Timor hay Sabah, và hoành tráng nhất mới chỉ có Nam Hoa.

Có vẻ như đưa ĐT.LA trở lại thời kỳ hoàng kim là nhiệm vụ quá sức với Jose Luis, bởi với tình hình nhân sự như của ĐT.LA hiện nay, ngay cả khi HLV Calisto có trở lại thì cũng phải bó tay.

Sa sút là thế nhưng không phải vì vậy mà cuộc đụng độ HA.GL-ĐT.LA lại bớt đi sự hấp dẫn. Cách đây gần hai tháng, chính nhờ chiến thắng trước ĐT.LA trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG mà HA.GL cắt đứt được chuỗi trận thua liên tiếp kể từ đầu mùa, và có lẽ đội bóng phố núi hy vọng lần này họ sẽ tiếp tục có một chiến thắng để trở lại quỹ đạo mong muốn.

Tuy vậy, sẽ không dễ dàng để HA.GL làm được điều này, bởi tính từ mùa bóng 2005 tới nay, mới có duy nhất một lần đội bóng phố núi hạ được ĐT.LA trên sân nhà Pleiku ở sân chơi V-League, và ở hai mùa bóng gần đây nhất, HA.GL đều bị ĐT.LA chia điểm ngay tại sân nhà.

May mắn của HA.GL ở trận này là họ không mất trụ cột nào vì bị thẻ phạt, nhưng ĐT.LA cũng như vậy, nên có thể nói rằng cơ hội của cả hai đội là ngang nhau. Bởi vậy, nhiều khả năng sẽ lại có một kết quả bất phân thắng bại tại Pleiku.

MỚI - NÓNG