Vòng 29 Premiership

Vòng đấu buồn cho thành phố cảng Liverpool

Vòng đấu buồn cho thành phố cảng Liverpool
(TPO) Trong khi "nửa đỏ" Liverpool bị đội chủ nhà Newcastle hạ gục 0-1 trên sân St James Park thì cũng với tỷ số này "đội bóng xanh" Everton đã thất thủ ngay trên sân nhà trước Blackburn Rover.

Một suất dự Champion league với Liverpool trở nên xa vời hơn bao giờ hết khi đội bóng đỏ thành Liverpool chịu thất bại 0-1 tại St James Park trước đội chủ nhà Newcastle.

Với thất bại này số điểm vẫn dừng lại ở con số 43 vẫn kém đội bóng cùng thành phố Everton 8 điểm trong khi giải ngoại hạng chỉ còn 9 vòng đầu nữa là kết thúc.

Liverpool đã có màn trình diễn kém cỏi trên sân St James Park của Newcastle. Đội khách ra sân mà không có sự góp mặt của tiền đạo người Tây Ban Nha Morientes và thủ môn Dudek, thế vào đó là tiền đạo người Séc Milan Baros và cái tên lạ Carson ở vị trí thủ môn.

Những cái tên nằm trong danh sách chấn thương của Liverpool ngày càng dài, trong số đó có Morientes, Djimi Traore, Harry Kewell và Dietmar Hamann.

Với một đội hình chắp vá, Liverpool đã không thể làm gì được trước đội chủ nhà Newcastle đang hừng hực khí thế. Tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, ông Graeme Souness quyết tâm lấy trọn 3 điểm từ đội khách.

Những cơ hội liên tiếp được tạo về phía khung thành của thủ môn trẻ 19 tuổi Carson. Phút thứ 70 của trận đấu Loren Robert hoàn thành màn trình diễn ấn tượng của mình với cú sút phạt sấm sét từ khoảng cách 30 m đem lại 3 điểm cho đội chủ sân St James Park.

Phát biểu sau trận đấu HLV Newcastle Graeme Souness nói:"Robert đã có một trận đấu tuyệt vời, tôi rất hài lòng về cầu thủ này. Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool chơi tốt, nhưng thời gian còn lại là của chúng tôi, và 3 điểm cho Newcastle là hoàn toàn xứng đáng."

"Chúng tôi đã có một trận đấu thất vọng, hiệp 1 các cầu thủ của tôi  đã chơi tốt nhưng sang đến hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi. Về bàn thua, thủ môn Scott Carson không có lỗi, cú sút của Robert là quá đẹp, một bàn thắng tuyệt vời." - HLV Benitez của Liverpool phát biểu sau trận đấu.

Everton thất bại ngay trên sân nhà.

Vòng đấu buồn cho thành phố cảng Liverpool ảnh 1
Stead đưa Blackburn tiếp tục cuộc chiến trụ hạng

Trước thất bại của đội bóng cùng thành phố Liverpool, Everton quyết tâm kiếm trọn 3 điểm trước đội bóng xếp thứ 5 từ dưới lên Blackburn. Vẫn còn khí thế sau trận thắng vang dội ngay tại Villa Park cuối tuần trước, Everton tràn lên tấn công ngay từ đầu.

Mũi nhọn Marcus Bent được sự hỗ trợ của Tim Cahill và Kevin Kilbane liên tục tạo sóng gió trước khung thành của thủ môn Friedel. Bent, Cahill, Osman và Carsley liên tục bắn phá khung thành của Blackburn nhưng tất cả đều không khuất phục được tài năng của Brad Friedel.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Blackburn trong hiệp 1 là pha đánh đầu của Dikov, nhưng cũng không chiến thắng được thủ thành Martyn.

Hiệp 2, Everton đã chuyển từ đội hình 4-5-1 thành 4-4-2 với sự góp mặt của tiền đạo người Scottland Ferguson đá cặp với Marcus Bent. Tất cả những gì mà đội chủ nhà tạo được chỉ là những cơ hội.

Vào phút 71 của trận đấu, tiền đạo vào thay người của Blackburn đã sút tung lưới Martyn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đem lại 3 điểm quý giá cho Blackburn trong cuộc chiến trụ hạng.

May cho Everton là trong vòng đấu này, đối thủ trực tiếp của họ là Liverpool cũng sảy chân. Vậy là cơ hội tham dự Champion League vẫn còn đối với các học trò của ông David Moyes.

Trong vòng đấu này 3 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Chelsea và MU đã được nới rộng thành 8 điểm trong khi The Blues vẫn còn một trận đấu trong tay. Ông Mourinho và các học trò gần như đã đặt được một chân đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Kết quả các trận đấu vòng 29 Premiership

Arsernal 3-0 Portsmouth

Aston Villa 2-0 Boro

West Brom 2-0 Birmingham

Everton 0-1 Blackburn

Fulham 0-0 Charton

Crystal Palace 0-0 Man Utd

Newcastle 1-0 Liverpool

Southamton 1-0 Tottenham

Norwich 1-3 Chelsea

MỚI - NÓNG