Vòng loại Euro 2006: Báo động đỏ cho sư tử Anh

Vòng loại Euro 2006: Báo động đỏ cho sư tử Anh
TP - Trong một đêm mà tất cả các đội bóng lớn ở châu Âu đều thắng giòn giã thì cú vấp ngã của thầy trò HLV McClaren chính là bất ngờ lớn nhất trong loạt trận vòng loại Euro 2008 rạng sáng 12/10.
Vòng loại Euro 2006: Báo động đỏ cho sư tử Anh ảnh 1
Thủ môn Anh Robinson đã có một đêm buồn trước những chân sút Croatia

Dư âm trận hòa 0-0 đầy thất vọng  tại Old Trafford tuần trước còn chưa dứt, sư tử Anh lại phải nếm tiếp thất bại choáng váng 0-2 tại Zagreb.

Một loạt sai sót tai hại của hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Anh thủng lưới hai bàn liên tiếp chỉ trong 8 phút giữa hiệp hai sau cả hiệp đầu chống đỡ cực kỳ vất vả các pha tấn công hừng hực khí thế của chủ nhà Croatia.

Trong đó, tai hại nhất là cú phá bóng lóng ngóng của thủ thành đầy kinh nghiệm trận mạc Paulo Robinson đã biến đường chuyền về của Garry Neville (một phần do mặt sân mấp mô) trở thành cú đá phản lưới nhà ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà Croatia.

Thật nghiệt ngã cho Robinson bởi anh đã đánh mất cơ hội sánh ngang kỷ lục giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp tồn tại từ 40 năm của thủ thành huyền thoại đội tuyển Anh Gordon Bank.

Nhưng trong đêm thất trận cay đắng của đội tuyển Anh, Robinson không phải là kẻ tội đồ duy nhất. John Terry mắc lỗi vị trí để sổng Da Silva và tiền đạo gốc Brazil này của Croatia dễ dàng đón đường tạt của đồng đội đánh đầu hạ gục Robinson. Cả HLV McClaren đang hứng chịu chỉ trích dữ dội của báo chí Anh cũng phải thừa nhận ông đã sai lầm về mặt chiến thuật.

“Tôi xin chịu trách nhiệm tất cả về thất bại này, tôi là người lựa chọn nhân sự, phác thảo chiến thuật và chỉ đạo trận đấu. Tôi chấp nhận tất cả lời chỉ trích vì đó là một phần công việc của tôi”, ông McClaren uể oải nói trong  họp báo sau trận.

Từ bỏ sơ đồ phòng ngự 4 người từng giúp đội tuyển Anh giữ sạch mành lưới ở 6 trận trước đó, cựu HLV Middlesborough chuyển sang đá 3-5-2 với ý đồ dồn bóng thật nhanh về phía trước cho cặp tiền đạo Rooney - Crouch. Nhưng ý đồ này lập tức bị phá sản khi hai cánh Neville và Ashley Cole dâng lên quá cao và không thể hỗ trợ cho bộ ba trung vệ Ferdinand, Terry và Carragher.

Cả chính bộ ba này cũng đá không thật ăn ý như tiên liệu của McClaren và rốt cục liên tục bị quấy đảo bởi tốc độ của hàng công chủ nhà với các mũi nhọn Kranjcar, Klasnic và Da Silva trên tuyến đầu.

Chưa mất ngôi đầu bảng nhưng trận thua của Anh đẩy tình thế bảng E rơi vào một cuộc đua cực kỳ gay cấn với cả 4 đội lần lượt Anh, Croatia, Macedonia, Israel đều cùng được 7 điểm trong đó Croatia và Israel mới đá 3 trận (ít hơn Anh và Croatia 1 trận).

Tình thế đó như hồi còi báo động cho bóng đá Anh, và ngay sau thất bại ở Zagreb đã xuất hiện một làn sóng cổ động viên đòi triệu tập thủ quân kỳ cựu David Beckham trở lại đội tuyển.

Người Anh thụt lùi trong khi các đại gia khác của châu Âu đồng loạt giành những chiến thắng quan trọng trong hành trình giành vé sớm đến Áo và Thụy Sĩ mùa hè 2008. ĐKVĐ thế giới Italia hồi phục một phong độ đáng nể trong trận thắng 3-1 ngay tại Gruzia.

Pháp đã quên đi thất bại choáng váng 0-1 trước Xcốtlen hồi tuần trước để đánh bại Quần đảo Faroe 5 bàn không gỡ. Trên sân nhà, Slovakia thất thủ tới 1-4 trước sức mạnh của xe tăng Đức. Hà Lan lội ngược dòng hạ Anbani 2-1. Hy Lạp cũng tiếp tục lên chân với chiến thắng oanh liệt 4-0 ngay trên sân của Bosnia.

Ngoài thất bại của đội tuyển Anh, Malta xuất thần đánh bại Hunggary 2-1 được coi là bất ngờ thú vị thứ hai của loạt trận vòng loại Euro 2008 rạng sáng 12/10. Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng nhỏ bé Malta ở vòng loại châu Âu từ 24 năm nay. Trong một trận đấu đáng chú ý khác, lão tướng Hakan Sukur lập kỷ lục với 4 bàn ghi trong trận Thổ Nhĩ Kỳ đại thắng Moldova 5-0.

MỚI - NÓNG