Vòng loại Euro 2016: Van Persie đá phản, Hà Lan vắng mặt

Các cầu thủ Hà Lan thất vọng khi không vượt qua nổi vòng loại Euro 2016. Ảnh: EPA.
Các cầu thủ Hà Lan thất vọng khi không vượt qua nổi vòng loại Euro 2016. Ảnh: EPA.
TP - Nỗi lo sợ của người hâm mộ “Cơn lốc màu da cam” đã thành sự thật. Chỉ là “cơn gió thoảng” thổi mát cho các đối phương có thêm sức lực thi đấu cả hành trình vòng loại, Hà Lan chính thức chia tay VCK Euro 2016 với trận thua CH Czech 2-3 cùng bàn đá phản lưới nhà của Robin van Persie.

Người Hà Lan biết rằng một chiến thắng ở Amsterdam Arena trước CH Czech là chưa đủ để lên chuyến tàu tới Pháp năm sau. Họ còn cần bàn tay giúp đỡ từ người ngoài, ĐT Iceland phải đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, mới có thể vươn lên thứ 3 bảng A cùng tấm vé dự trận play-off. Vậy nhưng, ngay cả một nửa nhiệm vụ, lại nằm trong tay mình đó mà thày trò HLV Danny Blind còn không hoàn thành nổi thì việc họ vắng mặt ở chuyến tàu đến không có gì phải tiếc nuối.

Những bàn thắng của Pavel Kaderabek và Josef Sural sớm đưa CH Czech vượt lên dẫn 2-0 ngay trên sân khách chỉ trong vòng 30 phút đầu trận. Và ngay cả khi đội khách chỉ còn chơi với 10 người do Marek Suchy bị truất quyền thi đấu trong hiệp một, Hà Lan cũng không thể tận dụng lợi thế hơn người đó.

Thay vào đó, Robin van Persie, vào sân thay người ở phút 38, đã đánh đầu đưa bóng về lưới nhà giúp đội khách gia tăng cách biệt. Vì vậy, 2 bàn gỡ muộn của Huntelaar và Van Persie không còn chút ý nghĩa gì.

Kết quả này khiến Hà Lan lần đầu tiên vắng mặt ở một giải đấu lớn kể từ lần họ không tới được VCK World Cup 2002, trong khi lần gần nhất họ vắng mặt ở một kỳ Euro là năm 1984. Việc không vượt qua vòng loại gây áp lực nặng nề lên HLV Danny Blind và dù LĐBĐ Hà Lan khẳng định ông vẫn tại vị thì nhiều nguồn tin đã cho rằng HLV kế tiếp của ĐT Hà Lan có thể sẽ là nhà vô địch Euro 1988, Ronald Koeman.

Theo một cách không mong muốn, Hà Lan cũng đã để lại dấu ấn của mình ở vòng loại Euro 2016. Việc UEFA quyết định mở rộng VCK Euro 2016 từ 16 lên 24 đội được quyền tham dự khiến việc một đội bóng lớn phải vắng mặt gần như là điều không thể. Bởi vậy, câu nói “Không đội bóng lớn nào bị bỏ lại phía sau” được xem là khẩu hiệu của Euro 2016, nhưng Hà Lan đã làm nên điều khác biệt.

Trong khi những đội bóng khác lần đầu tiên, hoặc hiếm hoi mới có dịp góp mặt ở ngày hội lớn tại Pháp như xứ Wales, Bắc Ireland, Albania hay Iceland thì Hà Lan lại ở nhà theo dõi sự kiện qua màn ảnh truyền hình. Cần nhớ, chỉ 15 tháng trước, cũng với lực lượng này, chỉ thay thế 1, 2 gương mặt, Hà Lan đã kết thúc World Cup 2014 với vị trí thứ 3. Đâu rồi Cơn lốc màu da cam?

MỚI - NÓNG