Vũ điệu La tinh trên “sân khấu” Stamford Bridge

Vũ điệu La tinh trên “sân khấu” Stamford Bridge
TP - Màn trình diễn đầy cảm hứng sáng tạo ngay trên sân Stamford Bridge của “chú nhóc” Argentina Lionel Messi và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho rạng sáng 23/2 đã giúp Barcelona phục thù.

Barcelona đã phục thù thành công thất bại mùa trước, bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Chelsea trong trận cầu kinh điển của Champions League mùa này.

Chiến thắng này, nhờ bàn ấn định tỷ số cuối trận của Samuel Eto’o sau khi cả Thiago Motta và John Terry đều đá phản lưới nhà, Barca tiến một bước dài trên con đường vào tứ kết, khi trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Nou Camp, một chốn “dễ đi, khó về” với các đội bóng Anh.

Gã khổng lồ Chelsea có thể phản ứng quyết liệt với tấm thẻ đỏ trọng tài dành cho Asier del Horno ngay trong hiệp 1 nhưng họ khó có thể phàn nàn về màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng xứ Catalan bởi những chú bò tót Tây Ban Nha đã chơi quá hay, ngay cả trước khi Horno bị truất quyền thi đấu.

Đây cũng là tấm thẻ đỏ thứ 3 các cầu thủ Chelsea nhận được trong các cuộc thư hùng với Barca: Celestine Babayaro “dính” đầu tiên năm 2000 và Didier Drogba nhận tấm thứ 2 mùa giải năm ngoái.

Trong khi các cầu thủ Chelsea lớn tiếng đổ tội cho Messi trong việc del Horno bị lĩnh thẻ đỏ, HLV Mourinho lại từ chối đưa ra lời bình luận.

“Nếu tôi nói điều gì, tôi có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Barcelona là một thành phố của nghệ thuật. Chắc bạn có chút hiểu biết về nghệ thuật kịch và ở Barcelona bạn có thể thưởng thức những màn kịch có chất lượng cao. Tất nhiên tôi có câu trả lời cho riêng mình nhưng tôi không muốn đặt mình vào thế khó”.

Chiến thuật gia 43 tuổi cũng lý giải chính chiếc thẻ đỏ trên là nguyên nhân khiến Chelsea thua trận: “Nếu còn 11 chống 11, đấy mới đúng là một trận đấu thực sự, và chắc chắn Chelsea sẽ không phạm nhiều sai lầm cũng như hạn chế được số cơ hội của đối phương”.

Chơi trên sân khách, các học trò của HLV Rijkaard lại nhiều phen khiến hàng thủ chủ nhà nổi tiếng vững chắc với lối chơi có tổ chức chặt chẽ rối tung lên bằng phong cách thi đấu uyển chuyển, mạch lạc cùng những pha làm xiếc với bóng của Messi, Ronaldinho.

Chelsea chủ động chơi nhanh ngay đầu mỗi hiệp, nhằm gây bất ngờ để buộc đối phương phải trả giá cho sai lầm và phần nào thành công nhờ bàn phản lưới nhà của Motta phút 60. Tất cả chỉ có vậy còn lại mọi thứ đều thuộc về Barca: Bàn thắng, số cơ hội nguy hiểm và quân số (Del Horno lĩnh thẻ đỏ phút 37).

Với hơn 60% thời gian kiểm soát bóng, đội quân xứ Catalan liên tục vây hãm khung thành thủ môn Petr Cech nhưng suốt hiệp 1 họ đã không thể ghi được bàn thắng. Thậm chí họ còn bị trọng tài từ chối một quả phạt penalty vào cuối trận khi Geremi cố tình dùng tay cản bóng trong vòng cấm sau cú sút của Oleguer.

Sau bàn thua bất ngờ, Barca nhanh chóng dội “bão lửa” về khung thành đối phương và đến phút 72 họ đã có bàn san bằng tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Ronaldinho nhồi bóng vào vòng cấm và trong một nỗ lực phá bóng, đội trưởng John Terry đã đánh đầu phản lưới nhà.

Sau nhiều nỗ lực cản phá các chân sút Tây Ban Nha, Chelsea cuối cùng cũng sụp đổ phút 80 sau pha dứt điểm của Samuel Eto’o. Bàn thắng này là một màn phối hợp cực kỳ đẹp mắt và chuẩn xác với sự tham gia của Ronaldinho, Larsson để Marquez kiến tạo cho Eto’o đánh đầu tung lưới Cech.

MỚI - NÓNG