Vụ Van Persie bị bắt giam vì cưỡng dâm bị khơi lại

Vụ Van Persie bị bắt giam vì cưỡng dâm bị khơi lại
Vụ việc tiền đạo Robin van Persie của Arsenal bị bắt giam vì tội cưỡng dâm hồi tháng Sáu lại tiếp tục gây khó khăn cho cầu thủ trẻ 21 tuổi này cũng như đội bóng thành London.

Giữa tháng Sáu, van Persie bị cảnh sát thành phố Rotterdam (Hà Lan) điệu lên khám để tra hỏi về việc anh bị một cô gái 22 tuổi tố cáo đã làm nhục mình. Sau 3 ngày nằm vạ vật trong phòng tạm giam, “thú hoang” này đã nhận tội.

Theo lời kể của van Persie, anh đã cùng 2 người bạn mò đến hộp đêm Baja Beach trong tình trạng say mềm sau khi đã đập phá tung trời trước đó tại vũ trường Hyper Hyper.

 Tại đây, van Persie đã gạ gẫm được cô gái Sandra Krijgsman (22 tuổi) về khách sạn Tulip Inn để “trò chuyện”. Vụ việc tiếp theo được nạn nhân kể lại rằng: 3 con yêu râu xanh đã khống chế và giở trò đồi bại với cô trong một nhà vệ sinh. Vụ việc nghiêm trọng hơn khi nạn nhân là một người cũng rất nổi tiếng.

Sandra Krijgsman từng là Hoa hậu Hà Lan + Nigeria năm 2002 (Miss Nigeria Holland 2002) khi mới 19 tuổi và đang là sinh viên chuyên ngành du lịch. Van Persie lập tức bị giữ lại trại tam giam để thẩm vấn thêm 14 ngày nữa. Sau đó, vì chưa thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát phải thả anh.

Cầu thủ này đã cùng cô vợ Bouchra người Morocco, 22 tuổi, sang Anh để tập trung với Arsenal. Tòa án Rotterdam thông báo, van Persie phải chịu sự giám sát và tham gia các phiên xét xử vào tháng Chín tới. Chính điều này là rắc rối mới cho van Persie…

Hiện van Persie đang cùng đồng đội tham gia chuyến tập huấn tại Áo, chuẩn bị cho mùa giải Premiership 2005/06 sẽ khởi tranh vào giữa tháng Tám. Nếu vẫn bị “quản giáo” đến tận tháng Chín thì anh sẽ không thể thi đấu cho Những khẩu thần công. Việc để một cầu thủ có mức lương 25.000 bảng/tuần ngồi chơi xơi nước là điều không thể.

HLV Arsene Wenger đã lên tiếng đòi tòa án nhanh chóng kết thúc vụ này. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh vụ xét xử có thể sẽ khiến van Persie phải ngồi tù ít nhất là 12 năm. Bởi trong vụ này, “thú hoang” gần như không thể thoát tội. Đặc biệt là khi các bằng chứng rất bất lợi cho van Persie…

Hiện van Persie được coi là kẻ đáng chết nhất tại Rotterdam bởi thành tích quậy phá và thói ngông nghênh của một kẻ mất dạy. Sống giữa môi trường mà xung quanh là những người Morocco nhập cư, van Persie nổi lên là một đứa trẻ bất trị trong cả cuộc sống lẫn khi chơi bóng. Bí mật kết hôn với Bouchra năm ngoái, nhưng thói trăng hoa của anh chàng này vẫn không hề giảm.

Cuộc sống của cô vợ hơn van Persie 1 tuổi không hề dễ dàng chút nào bởi sự cục cằn của chồng. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu Bouchra đã phải chịu đựng thế nào. Nếu lần này van Persie bị kết tội thì âu cũng là bài học cho những kẻ “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”.

MỚI - NÓNG